1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống hay xảy ra ! Có thằng chọc gậy bánh xe.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhnb8x, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà gặp cậu TDNA tớ xẻo trước để kẻo gây hậu hoạ
  2. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Vote Bác 5* gọi là ! đã cố đến mức thế mà còn không được thì đúng là BÓ TOÀN THÂY.
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ông này bây giờ sướng rồi, "cơm no bò cưỡi" chia sẻ với anh em 1 tý đê! Cái ngón "áo mưa hạ điêu" mới chỉ là "khéo" thôi, đó không thể xét là "chiêu" để hạ "đối phương" được. Tôi nghĩ rằng anh em cố gắng là 1 chuyện, nhưng còn phụ thuộc vào các "em gái" là người như thế nào được. Trên đời này chẳng ai có thể vỗ ngực bảo "tao là vô địch thiên hạ, chẳng sợ thằng nào cả" ! Nhiều chú cứ lúc nào cũng chọn "người yêu" hấp dẫn (tất nhiên chọn về sự hấp dẫn về sinh lý thì không sai, không hấp dẫn thì yêu thế nào được??) nhưng "nghèo nàn" về mặt "ý thức" và "trí thức", dễ bị "ngoại bang" dòm ngó tấn công thì anh em có giỏi mấy thằng được vài trận thôi chứ cuộc "chiến tranh" thì......về lâu về dài không lạy các em mà tránh ra xa thì thằng nào thằng nấy "sừng dài như sừng hươu" cả mà thôi! Do đó có lẽ cái vàng vàng đó coi như là 1 yếu chỉ trong chuyện này (và còn nhiều lĩnh vực khác nữa), phải mạnh mẽ, tự tin, phán đoán chính xác khi phải "lựa chọn" và quyết định, thua không nản, thắng không kiêu , tự gây dựng bản sắc cho mình!
    @3www: Còn câu chuyện "quái nhân" chỉ cần nhắc đến mà tôi đã "rợn", tới mức chỉ cần anh nhắc đến là đã nhớ ngay ra rồi, dù không phải chuyện liên quan tới mình. Tôi nghĩ anh giai cũng là người tốt bụng nên mới khuyên nhủ anh em như thế ấy chứ thằng nào "quái" như ông "quái nhân" kia thì nó tìm trăm phương nghìn kế "đâm lén đằng sau lưng" loại đối phương ấy chứ. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là bình thường, đao thương dễ tránh mà ám tiến khó phòng, nếu mình "nắm bắt" được đối phương (hiểu biết rồi, kiểu như trường hợp hậu vệ Manchini hay hát Karaoke của anh hay chú gì yêu 7 năm sến sến..... vừa rồi) thì dễ có phương pháp đối phó chứ nhiều anh em có thể vô tình hoặc bất cẩn như anh, như tôi hồi trước, đến khi "thua", chuyện đã rồi mới ngớ người ra, nhìn cả câu chuyện như 1 giấc mơ (hay ác mộng??)! Mà công nhận tay "quái nhân" kia cũng "giỏi", nói trắng ra là lúc đó thằng cha đó hơn hẳn 3www rồi, cô nàng đã chọn hắn cũng không phải là vô lý, giờ đây không rõ 3www công lực tăng tiến thế nào, có đối xử "cưỡng bức" được với "hậu vệ Mancini" vừa rồi được như thế không?

  5. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là ÓANH !!!
  6. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ụp cái ! đang soạn bài tâm lý kẻ thứ 3. Sẽ trình chiều vào một bài gần nhất! dạo này bận quá.
    Mời các bác góp ý thêm ạ.
  7. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sẽ chọc lại, nhưng chọc chỗ khác. Chọc chỗ nào nhìn sang bên trái bài viết này nhé
  8. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    CHÉM
  9. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Còn tuyệt chiêu "ĐÂM GIÓ" nữa các bác ơi, sao chưa thấy ai dùng? nghe nói lô vồ 180 mới học được.
    Xin giới thiệu Tuyệt Chiêu "ĐÂM GIÓ" để Hủy diệt kẻ thứ 3.
    Chủ trương của em là TẤN CÔNG LÀ PHÒNG THỦ do đó xin hiến cho anh em chiêu "ĐÂM GIÓ" đời còn gọi là "ĐÒN GIÓ".
    Nào ! bắt đầu.
    Do kẻ thứ 3 là người cả 2 người đều quen biết nên không thể dùng các chiêu như " 3 đấm 1 tát", "Chửi cú pháp", nói chung do là người quen và cũng để giữ thể diện cho người yêu nên có thể dùng chiêu đâm gió này như một biện pháp ngăn ngừa.
    Nếu có dịp mà cả 3 cùng giáp mặt nhau, thái độ đối với kẻ thứ 3 như thế nào? lầm lì, cau có, giận giữ ! KHÔNG, cái thủ thuật "thơn thớt nói cười" nhưng mỗi lời nói "là 1 cú đâm" hoặc đưa đối phương tới các vị trí khó "há miệng mắc quai" để cho thằng ôn đó biết nó đang được đối đầu với ai. Ví dụ: Thằng ôn kia nó nói bóng gió, không yêu được nó người yêu mình phí cả nửa đời, mình sẽ táng lại ngay: yêu phải mày *** phí nửa đời mà phí cả đời. Đại loại thế? .
    Nó khoe giàu ! ví dụ rút cái di động mới hoặc to ve tỏ vẻ ta đây....Ta chơi luôn " Ô, cái của mày bằng mấy phần trăm của cái vơ tu".
    Nói chung, thủ pháp đâm gió nhằm làm cho kẻ thứ ba biết rõ nó đang phải đối đầu với ai. Chiêu này đòi hỏi các bác phải có khả năng phản xạ nhanh, phân tích câu nói của đối phương thật nhanh và tìm ra được tình huống ngược lại + thêm chút dí dỏm, vừa che được chiêu của mình vừa làm thằng kia bẽ mặt. Nếu nó nóng mặt quá, chơi liều, thì đây là cơ hội quá tốt để OÁNH.
    Được huynhnb8x sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 19/04/2006
  10. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay máy tính hỏng rồi. Chậm post bài như đã hứa.

Chia sẻ trang này