1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống hay xảy ra ! Có thằng chọc gậy bánh xe.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhnb8x, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có cạnh tranh mới có phát triển được, cái này gọi là vừa có tin tốt, vừa có tin xấu.
    Nhưng nói gì thì nói, thằng thứ 3 nó cũng chỉ là người ngoài thôi, tất nhiên nói thế không có nghĩa là ta khinh thường nó, nếu tình cảm của ta thực sự vững chắc, thì tin tốt là ta đã có được nàng, việc ta cần làm và luôn luôn nhớ phải làm đó là vun đắp cho tình yêu của ta  ngày càng tươi mới, nồng nàn hơn, father thằng kia cũng chẳng làm gì được (hai đứa ta yêu nhau mà)
    tin xấu là ta có 1 thằng bạn (hay ít nhất 1 người quen thuộc dạng củ chuối - vì anh bạn có đưa thêm dữ liệu là cả hai đều biết thằng thứ 3 naỳ ) biết 2 đứa yêu nhau (đây giả thuyết là ta đang nồng nàn, ko có trục trặc gì, đúng chưa?) mà vẫn à ơi kiểu như thế, thì tốt nhất là dùng bạo lực cách mạng thôi, hai đứa ta mời nó đi uống nước, nói thẳng 1 bữa xem ý nó là muốn cái gì? muốn phá hạnh phúc của ta hay chỉ muốn chơi bời với ghệ của ta thôi (tất nhiên vẫn đang giả thuyết ghệ của ta hoàn toàn đồng ý với ta, nghe ta, yêu ta, thương ta và....khó chịu với những tin nhắn kia, chứ ghệ ta mà cũng thích đọc thì ôi thôi dẹp cái topic này đc rồi) nói cho ra ngô ra khoai, mình tử tế với nó 1 lần, nếu nó vẫn tiếp tục thì ...oánh bỏ mẹ nó đi, mình bảo vệ hạnh phúc của mình, sợ gì cơ chứ? với củ chuối thì phải củ chuối hơn nó mới sợ. [​IMG]
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ừhm, tử tế ko muốn, lừa ưa nặng hả ,đấy, bạn cứ theo ý mọi người mà làm, cần lắm thì "phang cho một phang" là hãi vãi lúa, chú nhể ( đanh đá giống chú gòy đấy...)
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác, như đã hứa em sẽ viết 1 bài phân tích tâm lý kẻ thứ 3, để cho chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn.
    Điều gì đã khiến cho thằng A, biết người mình theo đuổi đã có người yêu mà vẫn theo tán tỉnh? yêu quá chăng? mến mộ tài năng quá chăng? không thưa các bạn một nguyên nhân thường gặp là Chứng tỏ cái bản chất đàn ông. Em chẳng biết cái đàn ông của các bác thứ 3 này như thế nào chứ em là phải tán những em còn ơ vai lây bồ, chứ đã có rồi thì nói 1 câu thế này cho nhanh " Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song việc tán gái đang có người yêu thì quên con mie nó đi" quan điểm của em nó thế! có bác nào chia sẻ với em không ạ?
    Kính thưa các bác cùng toàn thể các anh chị em? Anh em ta thường nói "Đánh đồn có địch" mới oai phong nhưng em xin cắt nghĩa luôn "có địch" đồng nghĩa với việc là nhiều đối tượng cùng tán 1 người khi đó tán được mới đáng vinh danh, còn địch đã chiếm được đồn mà cố gắng lao vào thì không phải là "đánh đồn có địch" đâu ạ mà là " có xxx mà đánh được địch". Bác nào trình cao và Cáo gian xảo không được xét vào trường hợp này....
    Vậy bác nào đang đánh đồn có địch theo đúng nghĩa, hãy cố gắng hết sức để chiến thắng, em cổ vũ điều này. Nhưng bác nào mà ở cái phần sau, em khuyên nên dừng lại vì để đạt được mục đích của bác, thì người ra đi trước bác sẽ là cái gương để đồn của bác so sánh vì "Con cá vuột mất là con cá to" mà........
    Cho em xin tí nước, gớm, thức khuya quá, gõ cái laptop què cả phím....
    E, hèm....Vậy tâm điểm của bài hôm nay là gì? vâng, tâm lý của kẻ thứ 3. Không bao giờ kẻ thứ 3 này nghĩ cho cái người mà mình đang tán? rõ ràng đã có người yêu mà vẫn tán sẽ làm cho người mình yêu gặp các tình huống khó xử suy ra -> kẻ thứ 3 chỉ coi mục đích tán được là trên hết. Em nói có sai ko? sai các bác sửa cho em, đây chỉ là thiển ý của em....
    Yêu 1 người có nghĩa là luôn mong người ấy hạnh phúc, kẻ thứ 3 không bao giờ đặt câu hỏi? tại sao mình lại không được chọn mà chỉ nghĩ rằng, nếu ta đến trước, ta sẽ chiến thắng. Không hoàn toàn như vậy, những cô gái khi quyết định trao phân gửi thận thì thường lựa chọn khá kỹ nên chắc chắn luôn có ít nhất 1 lý do.
    Vậy, lời khuyên cho các kẻ thứ 3. Hãy tự tôn trọng chính bản thân mình nếu muốn .....chiến thắng.
    Em đi ngủ cái, sáng mai còn đánh đồn có địch.
  4. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói hay đấy. Nhưng còn một trường hợp nữa là em cứ lấp lửng giữa 2 người (đặt trường hợp chưa hoàn toàn là người yêu). Nếu ta bỏ thì chú kia đương nhiên là hưởng lợi, nếu theo thì cảm giác khó chịu, nhiều khi phải chứng kiến những tình huống chướng tai gai mắt . Vậy thì các cao thủ giải quyết thế nào ?
  5. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    em thấy cứ như các cụ nhà ta khi xưa dự hội nghị Diên Hồng
    Đó là:
    PHẢI ĐÁNH
  6. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Có thằng chọc gậy phải có thằng bẻ gậy.
    Ai xung phong bẻ gậy nào................
    Bẻ cũng có nhiều cách bẻ, bẻ cong, bẻ gẫy đôi, bẻ hình chữ Z. Bác nào biết bẻ tận cán không ạ? .
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Xin chia sẽ cái chổ vàng vàng của huynhnb8x huynh đài, vì ngọai trừ một số ít cao thủ muốn chứng tỏ bản lĩnh và khả năng. Còn lại với đa số thì đó là một hành động rất Lê Văn Tám.
    Tuy nhiên các hữu cũng nên chú ý phân biệt 2 trường hợp:
    - Em gái đang băn khoăn lựa chọn tìm nơi giao trứng -> điều này hoàn toàn hợp lý vì theo đúng nguyên tắc "trứng phải được giao cho kẻ ác" xứng đáng nhất.
    - Em gái mặt hoa, da phấn nhưng nanh vuốt mọc ra khắp châu thân.
    Thể loại gái mọc nanh này biến hóa khôn lường, nhưng có thể phác họa sơ nét của con chằn thành tinh như thế này:
    - Nhơn sắc thuộc vào loại kha khá.
    - Công việc và thu nhập ở mức TB hay hơn một chút.
    - Có cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán.
    - Rất sành sỏi trong giao tiếp, và có rất nhiều mối quan hệ.
    - Hơi hướng nội và rất am hiểu tâm sinh lý đàn ông.
    Nói chuyện với những em này rất thú vị, vì đương sự đã có sự trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống. Dạng này thường cũng có một quá khứ yêu đương oai hùng nhưng đã "rách nát", sự xuống cấp về cơ sở hạ tầng có thể nhận thấy được bằng mắt thường.. nhưng ẩn sâu trong nơi tăm tối em vẫn ôm mộng "đồ Vương", hiện tại Vương chưa xuất hiện thì chằn chén tạm thằng tiều phu này vậy.
    Sự nhằm lẫn tai hại với 2 thể lọai gái này là một điều cực kỳ nguy hiểm với các đạo hữu tay nghề con yếu, vì con chằn tinh càng lạng lách thì càng làm tuyến nước bọt của nạn nhân tiết ra càng nhiều. Điều này cũng dễ hiểu vì do năng lực và nhận thức yêu đương còn kém, nên con mồi thường có xu hướng suy nghĩ "duy ý chí" một cách đen tối: "ta càng phải trân tình với chằn hơn, cho dù em chằn này có như thế nào chăng nữa. Ta vẫn quyết tâm một lòng một dạ hiến thịt cho chằn.."
    Để thoát khỏi nguy cơ lọt vào nanh vuốt và mất trắng vì chằn, tôi đề nghị các đạo hữu phải khi gặp phải trường hợp này phải:
    - Hết sức bình tĩnh, không cần quan tâm đến những "cây gậy" khác đang chọc vào chằn.
    - Có cái tâm trong sáng thì sẽ suy nghĩ được khách quan hơn khi đánh giá về con chằn.
    - Một điều không thể không làm khi muốn tránh được kiếp nạn đó là "thịt chằn trước khi chằn thịt ta": trái với suy nghĩ của đa số con mồi là "nó dữ dằn nanh vuốt đầy người thì ta làm sao thịt.!?".. nhưng cũng nên nhớ rằng trên đời này dù cao thủ bậc nhất cũng có điểm yếu.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này gặp bao nhiêu em thế rồi mà rành vậy? Chằn tinh thật bọn nó đội lốt nai chứ chẳng giơ nanh giơ vuốt ra cho các bác thấy đâu. Cho nên cứ thấy gái nào mà mình đầy nanh vuốt thì đừng có sợ, chằn tinh lỡm đấy ạ.
  9. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em thì chắc chắn rằng cái tin nhắn hay kiểu gì đại loại như thế không có cơ hội ở BF của mình, bởi chỉ sắp có thôi thì ku cậu đã phải thông báo rồi.
    Em tự tin quá các anh nhỉ?
    Thực ra thì theo em, nên phải có người thứ 3 ở đằng sau, cuộc sống của mình mới sinh động chứ. Chẳng lẽ các anh chị lại muốn mình hay BF của mình không còn hấp dẫn, chẳng ai muốn nhìn theo nữa sao.
    Nhưng như bố em dạy em: cố định được cái khoảng cách bất di bất dịch cho cái bóng của mình là một đỉnh cao của nghệ thuật. Cái nghệ thuật ấy chỉ người có tâm, có đức mới học được thôi.
    Như em đấy. Hehe,
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gần đây tớ cũng đang cầm cưa. Nhưng thật sự là vào trận mới thấy có khó khăn. Đang cưa dở thì có thằng thứ 2 nhẩy vào cưa hàng của mình. Bực quá thể. Trên cái box này 1 ông có chuyện thì 10 ông tư vấn, mỗi ông 1 ý dễ khiến tụi được gọi là gà hoang mang lạc lối, chẳng biết đường nào mà lần. Giờ chỉ muốn nghe ý kiến của 1 bác thôi. Các bác bảo ai đủ tin cậy để tư vấn riêng bây giờ ? Tớ đang cần, có trả lệ phí đàng hoàng.

Chia sẻ trang này