1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống hay xảy ra ! Có thằng chọc gậy bánh xe.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huynhnb8x, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Nào, nếu như mọi sự cố gắng đều đã đổ sông đổ bể thì sao:
    Các bác chuẩn bị tâm lý như thế này:
    Cảm giác hụt hẫng và tổn thương là điều không thể tránh khi nàng nói lời chia tay nhưng là một đấng nam nhi, bạn phải biết cách lấy lại phong độ của mình trong chuyện này càng nhanh càng tốt.
    Hãy thử áp dụng một vài điều dưới đây:

    Không dựa dẫm bạn bè

    Bạn bị nàng bỏ rơi sớm muộn gì những người bạn thân của bạn sẽ nhận ra, sao có thể giấu được. Vì vậy, bạn không nên cho bạn bè biết hết tất cả nội tình sự việc. Hãy thử tưởng tượng chuyện này như một vở kịch trên sân khấu mà bạn vào vai chính, những người khác mỗi người đảm nhiệm một vai trong đó, không ai có thể đóng thay vai diễn của bạn.

    Đối mặt với những lời bình phẩm

    Đừng ngại điều này vì đó là chuyện tất yếu của vấn đề. Biết thế, một mặt bạn vẫn nên tạo cho mình một thái độ sống lạc quan, làm như không có chuyện gì xảy ra. Dần dần, mọi lời đàm tiếu cũng lắng xuống và bạn vẫn là bạn thôi.

    Không thể làm bạn cũ của nàng

    Nếu bạn nghĩ rằng không yêu nhau nữa thì hãy là bạn tốt của nhau thì thật quá sai lầm. Lý lẽ của tình yêu không giống như những mối quan hệ xã giao khác. Một khi "đường ai nấy đi" mà bạn vẫn còn ôm mộng trong một khoảnh khắc nào đó nàng sẽ "nới tay" với mình và bạn chấp nhận làm người bạn trai tốt e rằng sau đó bạn sẽ phải chịu đau khổ gấp bội.

    Sao bạn không tự đặt câu hỏi: Tại sao nàng làm vậy? Nếu có câu trả lời đúng đắn thì bạn sẽ tránh được sai lầm.

    Xua đuổi những ý nghĩ yếu đuối

    Bạn đóng cửa ở trong nhà một mình, không ăn không ngủ đâu phải là cách có thể khiến nàng quay trở lại bên mình. Sự yếu đuối làm tổn hại phong độ đàn ông nhiều lắm, đấng nam nhi như vậy đâu đủ dũng khí để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Hãy nhất quyết rằng: không tội gì ta phải rơi nước mắt vì một người đã phản bội lại tình cảm của mình.

    Thời gian sẽ thay đổi mọi chuyện

    Dù bạn cố lẩn tránh thì việc bị nàng cho "knock out" vẫn hiện diện trong tâm tưởng, bạn cay cú ư, liệu có thay đổi được gì? Thay vào đó bạn hãy cứ theo cách đặt câu hỏi mà tự trả lời, tất nhiên bạn phải nhìn vấn đề một cách có lợi cho mình thì sẽ tốt hơn. Những câu hỏi kiểu như: nếu nàng không thật lòng yêu mình liệu níu kéo gì được?... sẽ giúp bạn tìm ra những câu trả lời tích cực, cứ thế cùng với thời gian bạn sẽ quên được những gì cần phải quên.

    Chớ vội hoa mắt tin người

    Lúc bạn bối rối mà nhiều người biết chuyện thì ai cũng muốn góp một lời khuyên nào đó cho bạn quên đi nỗi buồn nhưng hãy tỉnh táo và phân tích câu chuyện của chính mình. Như trên đã nói, chuyện của người ta không phải là chuyện của mình, tình yêu không có một nguyên lý và quy luật thành văn nào cả. Đừng áp đặt những tình cảnh na ná để rồi lại than thân trách phận và oán giận đối phương gấp bội phần.

    Khi trái tim yêu được hồi sinh

    Cũng là lúc bạn cần kín tiếng nhất. Đã qua rồi việc bị tổn thương về mặt tình cảm bạn sẽ biết cách chế ngự việc giãi bày cảm xúc của mình.

    Hãy tự mình mở rộng phạm vi để tìm kiếm người yêu mới. Cô ấy không nhất thiết phải là cô bạn cùng học lờp buổi tối, không nhất thiết phải là em của cậu bạn học cũ hay một người quen của người bạn thân...

    Hãy giải phóng tâm tư, giải phóng không gian bó hẹp để tình yêu sẽ đến thật tự nhiên, bất ngờ. Khi đó, bạn sẽ phát hiện thêm được một quy luật thú vị của tình yêu đấy.
    CopyLeft by Huynhnb8x
  2. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em có lời chào các bác
    Em xin tự giới thiệu : em sắp - đang - đã là kẻ cầm gậy
    Nghe các bác nói em học được nhiểu điều lắm, nhưng xin lỗi trừ mấy câu châm ngôn hay vãi xxx của bác huynhhn8x ra, còn lại nghe lí thuyết quá
    Em cầm gậy vì em cũng yêu cáo, mà thằng kia cũng yêu cáo
    Em cũng là gà vì dek biết cáo nhà em thuộc loại con gái nào ( em tán vẫn ngăn chặn em, nhưng sau 1 thời gian xa cách, thật sự em ko chịu đc nên quay lại tán tiếp )
    Cáo nhà em thuộc loại cá tính, thông minh, sắc xảo nên cũng có thể cáo đang giăng bẫy rồi ngồi cười cùng thằng kia
    Nhưng em chấp nhận vì cáo chưa đủ trình, hoặc em AQ đành vậy
    Lại nói đến chuyện chọc nào, em ko biết cáo có BF từ đầu mà từ khi em sừng xổ tán tập 1. Cáo nhà ta giơ biển cấm nhưng em vượt đèn ko thổi phạt
    Vậy trong trường hợp này, các bác nghĩ thằng cha kia nên làm gì.
    +Nói chuyện với em à, xin lỗi em cũng nghĩ chán đến tình cảm của cáo khí quyết định quay lại tán, nên ko ăn thua đâu.
    +Đánh em à, chưa đủ trình, nó có gọi cả họ ra chưa chắc động vào đc em,
    + Giết à, nó học luật chắc nó cũng ý thức đc ( mà giết em sao đc, em chạy nhanh lém )
    +nói chuyện với cáo à, cáo này thằng ku chưa trị đc cáo
    Thêm nữa , em ko coi gái đã có người yêu rồi bỏ theo thằng khác là xấu, ở đời cá lớn nuốt cá bé, quy luật tự nhiên rồi. Nhưng nếu thằng nào gặp phải cáo đểu thì đời nó tàn, thế là có con gà ngu thế thôi
    Vài lời phế phủ mong các bác ghi nhận giùm
  3. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin có nhời chào chú.
    Cảm ơn chú cho biết trạng thái tâm lý của 1 người cầm gậy.
    Như trên đã nói, tôi ủng hộ việc tán tỉnh cáo trong giai đoạn cáo chưa về hang. Còn nếu Cáo đã về hang rồi, kệ nó đi. Còn trong trường hợp của bác, vượt đèn mà không thổi phạt thì chắc do Cáo nóng đuôi quá, thò cái đuôi ra ngoài tí. Thật với các bác, Trăm con cáo, em cá 70 con rất thích có người tán mình, kể cả có đang nằm trong hang hay chưa? số liệu nếu chưa chính xác, Cáo nào đính chính hộ nhá.
    Quan trọng ở phía chú là thái độ của Cáo thôi, Kiên quyết hay Lập lờ.
    Ý của chú:
    "Thêm nữa , em ko coi gái đã có người yêu rồi bỏ theo thằng khác là xấu" câu này của cậu là hoàn toàn khác với những "tư tưởng" ở đây nhá. Không ai chê Cáo trong trường hợp này.
    Quan điểm của riêng anh là không tán Cáo ĐANG có gà.
    Trả lời cho câu hỏi của chú:
    Vậy trong trường hợp này, các bác nghĩ thằng cha kia nên làm gì:
    +Nói chuyện với em à, xin lỗi em cũng nghĩ chán đến tình cảm của cáo khí quyết định quay lại tán, nên ko ăn thua đâu.
    +Đánh em à, chưa đủ trình, nó có gọi cả họ ra chưa chắc động vào đc em,
    + Giết à, nó học luật chắc nó cũng ý thức đc ( mà giết em sao đc, em chạy nhanh lém )
    +nói chuyện với cáo à, cáo này thằng ku chưa trị đc cáo
    -----
    Câu trả nhời: Chẳng phải làm gì cả. Chỉ cần quan tâm chăm sóc tới em Cáo đang có là ổn. Chẳng phải đánh đấm, nói chuyện làm gì. Vì đối với thằng Gà của Cáo, chú chẳng là cái gì cả.
    Còn trong trường hợp chú vượt đèn mà chẳng ai nói chú thì túm lại, con Cáo kia cũng là loại À ƠI. mà đã à ơi thì (r)ời (r) a cho nó nhanh.
  4. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Con cáo này thuộc diện 30 con còn lại ông anh ạ(nó sợ yêu vì sợ ràng buộc và trói buộc, cái này cũng hợp với tính em), còn tại sao khi em vượt đèn cáo ko thổi phạt em cũng có thể đoán đc vì em cũng cùng tâm trạng với cáo, 2 đứa gặp nhau nói chuyện với nhau mà quên mất rằng bản thân 2 đứa đều có người yêu rồi
    còn đối xử tốt với cáo hả, em nghĩ cang ko ăn thua vì từ trước đến giờ gà kia luôn bị cáo sai bảo làm sao chiều cáo, thứ 2 như nói ở trên thằng em khá tự tin vào ấn tượng của mình với cáo
  5. khoc_cung_em

    khoc_cung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi toàn thấy cáo với chẳng thỏ . Tóm lại là nếu ẻm kia yêu mình thật sự sẽ tự động có cách hành xử với bọn gậy gộc kia! Chứ các ẻm mà miệng nói "em có người yêu rồi" nhưng con mắt không ngừng lúng liếng, rủ đi chơi là chơi tới số... thì em cũng xin vái thằng thứ 3!
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Um, với kinh nghiệm của người thất bại dưới một thằng chọc gậy bánh xe, tôi cũng có vài lời muốn chia sẻ cùng anh em.
    Tôi và Ex yêu nhau cũng khá lâu, từ hồi là sinh viên ĐH cho tới khi ra trường đi làm được 1 năm thì chia tay, lý do phụ là do có thằng chọc gậy bánh xe và lý do chính là do bản thân tôi và EX. Chúng tôi đã từng yêu nhau rất nhiều nên việc chia tay khiến tôi khá shock trong một thời gian dài, ảnh hưởng nặng nề đến công việc. Qua thời gian sock đó, tôi làm được nhiều việc hơn, tiếp xúc quan hệ xã hội nhiều hơn, đi ra nước ngoài một thời gian và sắp tới sẽ đi một thời gian dài nữa, càng ngày tôi càng nhận ra một điều là lý do chia tay là ở bản thân tôi và EX, ko phải do thằng chọc gậy bánh xe mà tôi đã từng rất thât vọng, đổ tại hắn, thật trẻ con đúng không?
    Cái sai lầm lớn nhất của tôi là không nuôi dưỡng được tình yêu của mình, thời gian đầu khi mà cả hai chúng tôi mới cảm nhận được vị ngọt của TY thì tình cảm 2 đứa thật đẹp đẽ, rồi nhiều năm sau chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, biết nhau nhiều hơn nên sự khám phá ở nhau không còn nữa. Tôi trẻ con và dại dột, cứ đinh ninh rằng tình yêu của người con gái không bao giờ thay đổi, tôi vẫn yêu theo thói quen hàng ngày, tặng hoa, đi SN, cuối tuần đi chơi như bất cứ một đôi nào đó mà tôi cũng lờ mờ hiểu rằng cả hai thật sự chán ngắt khi không còn thấy sự mới lạ ở nhau. Tôi cố gắng tạo ra nhiều sự thay đổi nhưng hình như mọi chuyện là quá muộn, nàng yêu tôi như trách nhiệm, nàng sợ phụ lòng của tôi nên nàng cố gắng làm những gì giống như ngày xưa tôi và nàng yêu nhau để làm cho tôi được vui. Tôi sở hữu nàng như một vật bất ly thân, tôi mang lại cho nàng những thứ mà tôi nghĩ sẽ tốt hơn với nàng, nhưng với nàng, điều đó không quan trọng bằng cảm xúc của nàng, nàng không còn hứng thú với tôi nữa và nàng cần được giải thoát, thoát khỏi thói quen yêu đương hàng ngày mà tôi với nàng cố mà chịu nhau, tự an ui rằng, ai cũng có giai đoạn đó mà thôi... Thời gian này nàng đã đi làm một thời gian, không còn ngây thơ như hồi sinh viên nữa, nàng tiếp xúc với nhiều loại người hơn, thành đạt cũng có, Tây Tàu cũng có và khi họ theo đuổi nàng, nàng thấy mới lạ, đó là cảm giác mà lâu lắm rồi nàng không được có, nàng có so sánh tôi với những người nàng tiếp xúc không? Tôi không chắc nhưng nghĩ là có, thời gian đó cả tôi và nàng đều gặp lận đận trong công việc, tôi gặp nhiều thất bại, nàng găp khó khăn trong công việc, cả hai không giúp được nhiều cho nhau lại làm nhau mệt mỏi thêm bằng những trận cãi vã, rồi lại làm lành,... Cảm giác chán chường lúc này đã vượt qua tất cả những gì gọi là kỷ niệm, tình xưa nghĩa cũ, nàng không còn ân hận và nuối tiếc gì khi xa tôi để đến với người thứ 3, người theo đuổi nàng, mang lại cho nàng cái mà nàng cần hơn tôi lúc bây giờ.
    Thế đấy các bạn ạ, sự nhàm chán giết chết tình yêu như thế đấy, còn nhiều lý do nữa mà tôi nghĩ rằng là do tôi không đủ tỉnh táo để giữ tình yêu của mình, nếu tôi và nàng luôn làm tươi mới tình cảm của nhau, tôn trọng và yêu thương như ngày đầu chúng tôi yêu nhau thì có lẽ chẳng ai sẽ phá ngang được.
    Đến bây giờ tôi đã trưởng thành nhiều hơn, chín chắn và tỉnh táo trong suy nghĩ hơn, tôi nhận ra được bản chất của vấn đề và thấy được sự sai lầm của bản thân nhiều hơn nhưng mọi thứ đều đã muộn, vậy tôi viết ra vài dòng, hy vọng các bạn có thể thu được điều gì đó cho bản thân mình, ở đời kiếm được người con gái mình yêu thực sự, hợp với mình thì khó lắm.
  7. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác rất nhiều, câu chuyện của bác rất có ích cho em
    thế mới có câu : tình yêu là ngọn lửa, ko gây nó sẽ lụi tàn ( targo)
    thời gian xa nhau theo cấp số cộng thì nỗi nhớ tăng theo cấp sô nhân, em càng hiểu ra tình cảm của mình.
    Em cũng ko quan tâm mình là kể thứ 3 hay ko mà em chỉ cần biết tình yêu mang theo sự hi sinh và ích kỉ, ta phải chọn 1 trong 2 điều đó, tuy còn lưỡng lự nhưng em vẫn thiên về mặt ích kỉ, em yêu và muốn mang lại hạnh phúc cho người đó bằng chính sức em chứ ko phải nhờ người khác ( 1 cách bị động )
  8. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Thank bác rất nhiều ạ.
    Em cũng xin mạn phép rút ra 1 số kinh nghiệm từ bác. Quả thực yêu nhau lâu (2-3-..năm) mà chưa đi đến đâu rất dễ nhàm chán. Lúc đó có 1 người nhảy vào cưa cẩm, cái cảm giác được nâng niu, quan tâm nó trỗi dậy, mặc dù sự quan tâm đó có khi chẳng bằng 1 nửa sự quan tâm của người yêu hiện tại, Nguyên nhân do đâu. Chẳng có gì xa lạ, các cụ ta có câu " 1 chút của lạ bằng 1 tạ của quen". Đấy, cái câu này em ngẫm mãi mà vẫn thấy không sai.
    Cái này thuộc về bản chất chung thôi, cả giai lẫn gái đều có cảm giác này, nhưng quả thực, yêu nhau lâu, mọi thứ đều biết hết, thử hỏi muốn refresh tình cảm thì làm cách nào? ăn, uống, chơi bời, ca nhạc, phim ảnh , hết chỗ rồi còn đâu, cách refresh tình yêu bác nào có bí quết không ạ? em nhớ có 1 topic hướng dẫn làm "tươi mát" tình yêu, để em tìm.
    Mời bà con tiếp tục bàn tán ạ.
    Vote for ALL.
  9. quvinh

    quvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin C&P bài về chủ đề nuôi tình cho các ĐC tham khảo nhé
    Nguồn: Báo Thanh niên
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:"Nuôi" tình
    22:36:00, 15/03/2006Đoàn Ngọc Phụng
    Một thiếu nữ thổn thức: "Em không hiểu sao, lúc trước, cái gì anh ấy cũng chiều ý em. Sao bỗng dưng giờ đây anh ấy... cắt đứt tất cả?". Mang nỗi thắc mắc ấy đi hỏi một chuyên viên tư vấn tâm lý, họ lý giải bằng những câu chuyện tình...
    Câu chuyện thứ nhất
    Chàng 27 tuổi, là con một trong gia đình có người bố vô cùng gia trưởng, quen nàng 25 tuổi. Mối tình của họ kéo dài hơn 5 năm, từ khi còn học trên ghế nhà trường cho đến khi chàng và nàng đều có công ăn việc làm và có nguồn thu nhập ổn định. Do ảnh hưởng "tính gia trưởng" của bố nên nhất nhất trong mọi hành động, chàng muốn người yêu đều phải theo ý mình. Từ chuyện sửa thói quen... cầm đũa đến cách ăn nói, suy nghĩ. Nàng thích mặc một cái áo theo ý mình nhưng không hạp "gout" của chàng, chàng không cấm nhưng cứ nói đi nói lại cho đến khi nào nàng bỏ cái áo đó thì thôi. Dần dà, mọi chuyện nàng đều chiều theo để chàng vui lòng và sau 5 năm, nàng bỗng giật mình nhận ra mình không còn... là mình nữa! Rất khó khăn với quyết định chia tay với người mình yêu, nhưng nàng tâm sự: "Không thể kéo dài tình trạng này mãi được". Chính lúc này, chàng trai mới vội vã tìm đến chuyên viên tâm lý bởi nhận ra "mình không thể nào sống thiếu cô ấy". Song, tất cả giờ đã muộn. Sau khi nhận ra sai lầm của mình, chàng quyết tâm thay đổi "tính gia trưởng" và có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt nhưng giờ đây, nàng nhẹ nhàng cho biết: "Tình yêu đã thực sự nguội lạnh. Chỉ mong cả hai sẽ trở thành bạn tốt và mong sau này, nếu có yêu một người con gái khác, anh sẽ không "độc tài" đối với người mình yêu như thế nữa".
    Câu chuyện thứ hai
    Chàng là một công nhân viên chức. Trong một lần thực hiện giao dịch cho công ty, chàng làm mất một khoản tiền khá lớn (đối với đồng lương của người lao động). Với khuôn mặt thất thần, chàng nói với người yêu. Nàng lặng người đi rồi khẽ nói: "Đây chính là thử thách của tình yêu chúng mình đấy, anh ạ! Bây giờ, em vẫn chưa nghĩ ra cách gì để giúp anh, nhưng em tin rằng rồi chúng mình sẽ tìm ra cách giải quyết!"
    Nếu như lúc đó, nàng có một số tiền tương đương với số tiền chàng đánh mất rồi chìa ra "cứu trợ" thì có lẽ chẳng có điều gì đọng lại nơi chàng trai. Thế nhưng, chỉ cần một câu nói đó thôi, người con trai ấy có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm và hạnh phúc bởi trong những lúc khó khăn, luôn có người yêu mình bên cạnh để chia sẻ. Cô gái ấy đã biết cách "nuôi" tình bằng chính sự sẻ chia chân thành, tinh tế!
    "Nuôi" tình bằng gì ?
    Có nhiều cách rất dễ dàng để "giết" chết tình yêu, bằng chứng là có quá nhiều cuộc tình đã tan vỡ chỉ vì những lý do vô cùng lãng xẹt. Và trên thực tế, phương pháp nuôi dưỡng tình yêu cũng chẳng mấy khó khăn, đôi khi chỉ bằng một câu nói, một hành động nhỏ cùng khiến chàng (hoặc nàng) lặng người trong niềm hạnh phúc. Và đôi khi, chỉ vì một câu nói cũng có thể khiến nàng (hoặc chàng) lặng người (đau khổ) rồi... biệt tăm. Một lần, cô gái xinh đẹp nọ bỗng tròn mắt ngơ ngác hỏi lý do tại sao "cái anh người yêu mà nàng nói gì phải nghe đó" bỗng dưng đùng đùng nói lời chia tay bởi vì một đề nghị "lãng mạn" của nàng: ra Vũng Tàu tắm biển vào lúc 12 giờ đêm. Có lẽ nàng quên béng một thực tế rằng: họ đang ở Sài Gòn và ngày mai chàng phải vào cơ quan làm việc. Song trên hết, đó chỉ là giọt nước làm tràn ly sau những đòi hỏi "ngây thơ" của nàng trước một anh chàng tuy hiền lành nhưng chưa đến nỗi... ngu ngốc.
    Ngay cả những cặp vợ chồng cũng ít ý thức được rằng nuôi dưỡng tình yêu chính là sự đầu tư cho một gia đình hạnh phúc. Với tâm lý "đã là của nhau" nên họ thường để mặc người của mình "sống chết", không còn biết tỏ ra quý trọng nó như thời điểm ban đầu. Có cả những cặp vợ chồng trẻ, vì quá "tôn trọng" sự tự do của nhau nên quy định: độc lập là trên hết. Chồng một cái tivi, vợ một cái tivi, chồng một máy vi tính, vợ một máy vi tính... để rồi người vợ thú nhận: "Đã 6 tháng rồi anh ấy chẳng "đụng" gì đến em!". Cay đắng hơn, người vợ nọ sau khi thực hiện quy trình vượt cạn thiêng liêng đã phải lặng người chia đôi tiền viện phí cho việc sinh nở bởi giữa vợ chồng họ đã quy định: độc lập về tài chính.
    Chuyên viên tư vấn Lý Thị Mai cho biết: "Tình yêu vốn rất diệu kỳ song cần phải có tình cảm chân thật của trái tim và cả sự tỉnh táo của lý trí để nuôi dưỡng nó. Do đó, trong giao tiếp ứng xử, cả trong những sở thích, thói quen của nhau, các bạn đều phải tinh tế, biết lắng nghe và sẻ chia cùng nhau. Nuôi dưỡng tình yêu chính là tiền đề đẹp cho cuộc sống lứa đôi của chính các bạn. Và nên nhớ, tình yêu thực sự phải chắp cánh cho những ước mơ bay cao chứ không phải bóp chết nó!".
    Đoàn Ngọc Phụng

    [/QUOTE]
    Được quvinh sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 28/04/2006
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luồn cần refresh !đó là 1 trách nhiệm trong nhiều trách nhiệm khi yêu ! Tôi nghĩ rằng nếu bạn còn yêu , yêu thật sự , yêu đúng nghĩa , bạn sẽ biết cách refresh tình yêu ! vì thật đơn giản , trong bạn luôn có 1 ý niệm là nuôi dưỡng tình yêu !
    Nhiều lúc - đôi khi - bạn sẽ chán tất cả - thậm chí cả người yêu - dễ hiểu thôi mà ! nhưng có lẽ mọi người quên 1 điều - trong tình yêu có cả trách nhiệm ! trách nhiệm đối với mình , người mình yêu , và tình yêu !
    các bạn nói " khi ko còn gì để khám phá " sẽ chán ! đúng ! xu hướng của con người là luôn tò mò , khám phá . chu kỳ cho 1 chu trình khám phá để kết qủa cuối cùng là ....chán, thường 2-3 năm ! thậm chí lên đến 5-7 năm hoặc nhiều hơn ! sự chán chường sẽ nhân lên cấp bội khi gặp kẻ chọc gậy ! nhưng tại sao ko ai nghĩ rằng 1 thời gian dài như thế để hiểu nhau , chia sẻ với nhau , trả giá rất nhiều cho tình yêu ấy ( nếu có ) .....để kết cục là chia tay ! 1 chàng trai - 1 cô gái nào đấy chia tay đơn giản vì 1 lý do ko đơn giản chút nào là cảm thấy chán - nên xem lai người đó ! sau này , 1 cuộc sống vợ chồng , con cái , với bao bộn bề , trách nhiệm .......họ sẽ tiếp tục phản bối với lý do là chán sao ! trách nhiệm của họ đến đâu ?????????????? tại sao ko nghĩ mình chán là chính từ suy nghĩ của mình , tại sao mình là người nên refresh tình yêu nhiều hơn , cho mình , cho người mình yêu !
    ai nói tôi nói lý thuyết , ko thực tế ! ai bảo tôi rằng " biết làm sao khi trái tim ko còn chút cảm xúc với tình yêu nữa thì tiếp tục để làm gì ??" ! cứ sống 1 cách đầy đủ trách nhiệm trong tình yêu - bạn sẽ biết !

Chia sẻ trang này