1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống hiếm,hơi khó sử=>cần ng tâm lý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tình huống hiếm,hơi khó sử=>cần ng tâm lý

    ]giúp em với,mới đọc bài kia thấy thằng pé ăn dưa bở tội nghiệp wá nên em cung ko muốn dưa bở

    Có 1 pé,có bạn trai rùi,ban đầu em tuong chưa có,em tấn công liền,có lẽ em hơi pro,rủ em đi chơi phát đầu em đi liền,em ko tin,chac bua do pé rảnh,em làm thêm chừng mười mấy hai ba chục lần nữa...chưa co lần nào ko đi,Mà dâu phải đi mấy chỗ coi phim,trò chơi,giai trí gì dâu....toàn đi zô mấy cái chỗ rất ư là lãng mạn..riêng tư,chỉ có 2 người...mà em thề là nếu ko phải là ng mình thích thì em chẳng có hứng thú zô mấy chỗ buồn chán đó,vay ma pé đi voi mình hoài.Lễ tết...zi rủ là đi.hĩ.Pé học chung lớp AV.
    Sau này bít pé có bạn trai rồi,tính lui quân,nhưng ko cam tâm,rủ tiếp,pé đi tiếp....Sau này chán ít nhan tin cho pe,luc truoc ngay nao cung nhắn,sau nay pỏ ko nhắn thì khoảng 2 bữa là pé nt nói chuyen này chuỵen kia...
    Vì sau khi di choi vài lần là bít pé có ban trai rồi nên ko có chơi theo bài người yêu mà chơi theo bài bạn thân...tạo sự tin tưởng.Cái thắc mắc là con gái có khi nào mà có người yêu rồi mà vẫn đi chơi chung với 1 ng bạn thân như đi với ng yêu ko?mặc dù học chung chưa lâu...mà bạn trai nhỏ này cung ở hơi xa nên ko co đi chơi với nhỏ......
    Đó giờ em chưa gặp cảnh này nên ko bít giải quyết ra sao.
    Thương thì cũng có thương nhưng mà ko muốn tình cảm của mình vô ích.Cần ý kiến của các chiên gia....Nếu ý kiến của Nữ nữa thì quá tốt......ý kiến của nam thì cũng tốt luôn....THANKS

    Tạm thời tình huống là vậy.Em sẽ cập nhật thêm sau
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là bạn thôi bé ạ Tớ chồng con rồi mà đến lớp TA vẫn đong đưa bình thường, anh nào rủ đi đâu cũng đi hết á, tặng quà cũng nhận,đưa đón cũng ok mà học nhóm cũng học luôn
    Chỉ đơn giản bởi vì, tớ thấy anh ấy an toàn và tốt
    Chúc tỉnh ngộ sớm quên việc sẽ thành người yêu đi nhớ, còn nếu tốt thì làm bạn tiếp, có sao đâu, thêm bạn bớt thù mà.
  3. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn gặp Thần Đong Đại Nữ Hiệp rồi, cắp dép vào nách chạy cho nhanh.
    Được jetli87 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 25/01/2008
  4. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình huống này giống hệt trường hợp thằng bạn thân của em, cũng cưa một con bé có người yêu rồi, rủ đi chơi thì đi liên toạch, kể cả mấy chỗ kín kín ấy. Mình thấy không ổn khuyên thằng bé nên bỏ kiêm mối khác đi, cu cậu chối ngay đâu có chỉ là bạn thân thôi mà, mk thân deck gì mà quấn quít nhau còn hơn cả với người yêu, nhưng cũng chỉ là quấn quít chứ thằng bé không sơ múi được gì.
    Em nghĩ tình huống này có 2 trường hợp
    1/ Gặp phải cáo già gian ác, muốn lợi dụng để có thằng đưa đón, rủ đi chơi, mua quà ( nên nhớ thằng người yêu có khi chỉ rủ đi chơi 1 tuần 1 lần, và còn lại tới 6 ngày rỗi)......hay đơn giản là mượn tay để làm cho thằng người yêu ghen....v...v...
    2/ Em quá ngây thơ chân chất, quan niệm về bạn thân của em là : chỉ cần không hôn hít, abc j j thì bạn bè có thể đi chơi với nhau thoải mái, không phải xoắn cái gì, Nhưng trường hợp này em nghĩ cực hiếm
    Em nghĩ bác nên bỏ mịa nó đi, tiếc làm deck gì
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có 2 khả năng:
    - 1 là em ấy ngây thơ trong sáng quá và thích đi chơi. Ai rủ cũng đi. Quan niệm là chỉ là bạn bè nên đi chơi thoải mái.
    - 2 là em ấy hơi bị lẳng lơ.
  6. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    kiếm cơ hội chén đê bác ạ
    chén muôn năm
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn xác.
    Với trường hợp này tranh thủ ôm ấp, hôn hít, mới hiểu rõ tình hình. Bỏ đi ngay bây giờ tốn công dê lắm.
  8. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là khi đi chơi với bé bé có "đòi" ấy làm gì ko cơ? chứ đơn thuần chỉ đi chơi và nói chiện bình thường trong sáng thì tớ nghĩ cũng no vấn đề gì. Bạn bè cũng tốt chớ. Mối tình đầu của tớ ngày xưa cũng đi học xa lắm, ko ở gần tớ, thỉnh thoảng tớ vẫn đi chơi với anh này anh kia, nhưng chỉ đơn thuần là nói chiện bạn bè và tớ cũng ko có ý nghĩ sẽ phản bội người yêu mình.
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    chết ******* chưa ? bị em nó lừa đấy !
    trong hoàn cảnh này thì zai này đang đứng ở vị trí thay thế cho 1 thằng nào đó , bỗng nhiên thằng nào đó đó trở về thì lạp tức zai này bị đá đít . Đã từng chứng kiến 1 cảnh tương tự i xì luôn , cẩn thận nha !
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chuyển giai đoạn là biết ngay.

Chia sẻ trang này