1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh huong kho hieu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhnbk, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhnbk

    tuanhnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô bạn gái quen nhau được 24 ngày.và kể từ khi quen cho đến khi đăt nụ hôn đầu tiên diễn ra chi trong vòng 2 tuần,sau đấy bọn mình vẫn đi chơi bình thường.Nhưng rồi cách đây 2 hôm,cô ấy nói rằng cô ấy ko muốn tiếp tục mối quan hệ nữa.Vì cô ấy nghĩ cái gì dễ đến rồi sẽ dễ đi,cô ấy ko muốn sau này cả 2 bi tổn thương,sau đấy cô ấy xin lỗi vì những gì đã xảy ra.Cô ấy bảo mình nên quên và coi như chưa có chuyện gì,vì đây chỉ lá sự bồng bột của cả 2.Lúc cô ấy nói với mình là lúc 2h sáng,nên mình tin cô ấy phải có uẩn khúc gì.Sau đấy vì lòng tự trọng mình ko nt lại,và sáng nay cô ấy lại nt xin lỗi mình,now mình cũng chưa nt lại.Mình thấy mình rất yêu và hợp với cô ấy,Nhưng mình cũng rất sợ những gì cô ấy nói.Các bạn bảo mình phải làm sao đây.Ah Cô ấy nam nay 22 tuổi còn mình 26.Cô ấy là một cô gái ngoan,vì chị ruột mình lấy chồng là hàng xóm của cô ấy,anh rể mình cũng khen vậy.Mình biết trước đây cô ấy cũng đã yêu 2 mối tình nhưng đều ko kéo dài quá 1 năm.Mình thật sự khó hiểu quá.Mong các bạn cho mình một lời khuyên.
  2. tuanhnbk

    tuanhnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ah mình quên nói là mình và cô ấy ko hề giận gì nhau,kể từ hôm đặt nụ hôn đầu tiên đến hôm cô ấy đòi chia tay mọi chuyện vẫn tốt đẹp.Chúng mình vẫn đi chơi bình thường,thậm chí có tuần đi chơi 6 ngày và ngày nào cũng đi từ 2h chiều đến 10 h tối và mình luôn cố gắng làm chô cô ấy vui vẻ.Mình cứ nghĩ rằng tình cảm của cả 2 vẫn đang tiến triển ngày tốt đẹp.Cô ấy hiện đang học năm cuối và trong thời kỳ làm đồ án tốt nghiệp.
  3. ColorDVD

    ColorDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    một trong những thời điểm khó khăn thôi. Nếu xác định được thật sự có tình cảm với cô ấy thì nên kiên nhẫn chút. Qua được thời điểm này là mọi chuyện tốt đẹp mà.
  4. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhanh rồi quên nhanh, chắc em ý thích chơi đùa cho vui ý mà.
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    VÌ sợ cái gì đến quá dễ dàng thì cũng dễ dàng ra đi nên mới làm cho nó khó khăn lên ấy mà
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp tìm hiểu kỹ về người mà chú cho là chú có tình cảm, chú yêu... mà đã hô hoán là "khó hiểu". Mới có chưa đầy 1 tháng tính từ lúc quen, nửa tháng tính từ lúc nhổ nước bọt vào mồm nhau.... thì ngoài diện mạo và... mồm, chú biết thêm đượcc những gì rồi???
    Việc cần nhất bây giờ là đi sâu vào trong quần... chúng đi.
  7. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi quần... chúng chặt quá nên chắc bác chủ topic chưa thò tay vào được thì bị đá rồi
  8. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà chỉ có 2 chị e thôi à? nếu còn cô e út thì ấy thử yêu cô e út xem tình hình thế nào? Có khi lại hay hơn cô chị, đỡ fải nghĩ nhiều
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt nhất là rủ cả hai chị em chơi bài "song tấu"
  10. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà bạn có mấy chị em ?

Chia sẻ trang này