1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó khăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t26, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó khăn

    Hãy nêu những tình huống khó khăn trong đời sống tình cảm để cùng tháo gỡ, các bạn ơi. Sau đây là tình huống của tôi:

    Hôm qua, cùng đi với TY mới vào ăn phở, quỉ xui khiến gặp ngay TY cũ đang ngồi ăn. Không quay ra được, mà quả mới lại biết quả cũ, thế mới đau. Bát phở sáng mọi khi ngon thế mà giờ cứ như rơm. Lúc ăn xong ra trả tiền, cô bán hàng bảo có một cô trả luôn hộ rồi, thế mới đau nữa.

    Quả mới lườm, mặt ủng xuống trông đến thảm. Chẳng còn biết làm gì nữa.

    Không biết phải mất bao nhiêu ngày nữa mới khắc phục được hậu quả của tai nạn này.
  2. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Theo em Pac chọn 1 trong 2 kem theo một ít quà.hihihi, quả là một vấn đề hóc búa nhờ bác sĩ hoa súng thôi.hihihi. Chúc bạn thành công.
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đi đâu chơi vơi quả mới, chẳng may có gặp bạn bè, người thân của quả mới( bồ cũ thì càng ok), đồng chí cũng làm động tác tương tự như quả cũ của đồng chí cho quả mới nể luôn!
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cô cũ của bác này cao tay ghê! Nhưng thế mới là cá tính. Bác cứ đường hoàng gọi điện thoại cho cô cũ cảm ơn vì hành động đó và hỏi thăm bình thường như bạn bè. Nếu trước đó hai người chia tay nhẹ nhàng và tùy thái độ cô mới thì thậm chí bác có thể hẹn cô cũ một buổi cà fê cà fáo cùng với cô mới của bác. Cô mới chả có lý do gì nặng nhẹ với bác cả. Tớ nghĩ, chia tay nhau nhẹ nhàng vẫn có thể làm bạn cơ mà (với điều kiện chia tay không phải vì làm tổn thương, vì lừa dối hay xúc phạm nhau)
  5. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    tình huống này tớ gặp như cơm bữa, -------> thế gọi là "đụng hàng" đấy đ.c ạ vấn đề là đ.c ko open trước nên mới thế, giống như 1thảo luận nào đó tớ có viết trong diễn đàn này, tớ open các quan hệ trc của tớ, thế cho nó lành, vì biết đâu, 1lúc nào đó họ gặp nhau.....có trời mà biết đc chuyện gì xảy ra........thanh minh lúc đó như đ.c thì mệt ------> thế gọi là "phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy"
    Chắc vụ trước của bác có vấn đề???, hay bác bắt cá 2tay nên mới "cứng cổ" thế??
    Như NKTS7 hay Bauerin nói cũng đúng, thêm nữa, nếu ok thì đ.c có thể quay ra mời quả cũ cùng ăn, thế cho tự nhiên, giới thiệu luôn cho quả mới, lúc sau chỉ việc kể lại "lịch sử" quả cũ với quả mới thôi, càng tự nhiên, càng chủ động thì càng đỡ mệt sau này.
    Nếu đ.c có gì khúc mắc ko giải thích đc, thì lần sau vào quán nhớ quan sát trc ko đụng hàng lại phải..........trả thêm xiền
    Cuối cùng, giờ thì chịu khó tối nay mua hoa hồng, chịu khó đứng dưới trời mưa, nhớ mang áo mưa nhé, đến trc cửa nhà nàng mà đứng chờ......đc giải thích, may mà trời hnay ko mưa to lắm
  6. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em cũng một lần bị đụng hàng , nhưng ko hoàn toàn như thế. Em vào quán cafê cùng cái người đang có ý định cưa cẩm em, thế nào lại đụng ngay hội bạn thân của ex( và cũng là của em), hic. Lại còn bị hội bạn cũ của ex nháy máy điện thoại trêu liên tục, nhưng em kô phải khổ như bác. Cái tên đang có ý định cưa em cũng biết, nhưng lại còn tỏ ra . . . ta đây đắc thắng. Ghét cái mặt. Thôi chả có yêu đương gì nữa.
    Nhưng phải công nhận là quả cũ của bác cao tay và cá tính thật. Em phải học hỏi mới được .
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hành động trả hộ tiền của ex có gì là ghê gớm lắm đâu nhỉ?
    Các U thử đặt vào vị trí của her xem: Giả sữ các U gặp ex hay 1 số bạn bè tốt, người bà con của mình ở quán cafe, nhà hàng, quán ăn... Nếu các U ra về trước thì các U sẽ đến trả tiền cho mỗi bản thân thôi ư? Các U có làm được như thế ko?
    Bản thân tớ cảm thấy hành động của her rất bình thường, ko dụng ý gì cả, cũng ko cố tình chọc tức gì 2 người kia hết. Đơn giản vì ex ra về trước, khi tính tiền của mình thì luôn thể tính luôn cho những người thân đang ngồi trong kia( Đây chỉ là 1 cách xã giao lịch sự, galant giữa bạn bè với nhau thôi).......
    Chẳng lẽ các U chưa bao giờ thấy bạn gái chi tiền à? điều này bình thường rồi.
    Đồng chí này đang khó nghĩ và gặp rắc rối với gf mới, có lẽ là lúc ấy đồng chí " cư xử" như thế nào đó khiến gf mới " nghi ngờ" tình cảm của đồng chí thôi mà. Giờ như bạn nào trên kia khuyên đấy: Chuẩn bị hoa hồng, cầm sẵn cái áo mưa( lỡ trời mưa) rồi đứng đợi trước cữa nhà nàng vài tiếng............để được giải thích thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi mà.
    Các bạn nên rút kinh nghiệm sau khi đọc Topic này là: Khi đang ăn, đang uống ở đâu đó, gặp ngay ex hay những cô bạn gái thân, nếu cô ta ra về trước thì căn chừng đừng để her trả tiền ( nếu ko muốn), hãy nhanh nhẹn đến trả tiền dùm her dù mình đang còn ăn.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ lại thấy cô nàng ex cư xử hơi bị nhảm . Cứ act như 1 người lớn, gật đầu chào 1 cái rồi quay về ai làm chuyện đó, phở ai người đó ăn [​IMG], ko ai làm phiền ai, ko ai gây khó khăn hay khó xử cho ai cả. Chuyện yêu đương gì đã xong rồi thì coi như đã qua. Hà tất gì phải vẽ vời, bày trò trả tiền này nọ để làm khuấy trộn thêm tình huống, tạo ra rắc rối cho người khác 1 cách ko đáng. Đúng là con nít.[​IMG]
    Còn bạn trai kia ko việc gì phải sượng cả. Chuyện ai người đó làm. Đứa nào thích vẽ vời trả tiền thì cho tự do trả. Mình ko làm gì sai thì cứ vô tư ăn phở [​IMG]
     
  9. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Vyhuynh ơi.....Vấn đề chính là ở chỗ T26 nhà ta chắc cũng có nhiều "khúc mắc" nên khi cô nàng kia muốn trả tiền ko biết là có mục đích hay ko có mục đích thì đã làm cho T26 nhà ta "thay đổi ko khí" , , vì đụng hàng mà, chứ mà ko quen biết thì trả tiền càng tốt chứ sao. Thì lúc đó ăn càng ngon mà.
    Còn việc trả tiền bt thì chả có gì đáng nói cả, như shanex nói đó, coi như bạn, hay ng quen thôi, bt mình cũng trả hộ mà, trừ khi thấy đối phương đi với cả đội bóng, lúc đó gật đầu chào rồi
    Thôi xem còn tình huống này hay hay nữa kể ra cho anh em học hỏi với
  10. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cám ơn các bạn nhièu quá, nàng cười rồi.
    MK, mình vẫn luôn bị bất ngờ vì giá trị thực của những bó hoa, đàn bà ngắm hoa bằng giác quan nào không biết.
    Đa tạ các bạn đã chia sẻ, mình thú thật không biết phải làm gì khi đó. May mà hôm nay lại là 8/3 giời ạ.
    Cười rồi, chiều nay cười như ma làm rồi, chuẩn bị lên đường đây. Chúc các bạn hạnh phúc nhé.
    À quên, sau đây là một tình huống mới ông đàn anh mới trainning cho:
    Làm thế nào để có thể tiêu tiền hoặc đưa tiền cho bạn trai (hoặc gái) một cách tế nhị và đầy thi vị?
    Cách của anh zai: ôm em (anh) thật chặt, quờ quạng vào túi quần jeans (soi trước đó khi biết là có xiền) của em (anh), rút ra và nói: thư từ gì đây thế này, bây giờ còn trao đổi thư từ cơ à, và đút vào túi mình. Lần sau khi cần có thể nói to ở chỗ có bạn bè mà không sợ ngượng: dạo này anh (em) hay có thư từ gì không?
    Cũng hay fết, nếu bạn nào thiếu có lẽ áp dụng cũng được.

Chia sẻ trang này