1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử. Ai làm ơn đưa ra phương án giải quyết dùm cái

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Bloodsckingbat, 25/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, hồi sau chưa kể mà sao chúng nó cứ nói rõ như ban ngày thế nhỉ? Vậy thì các chú các bác kể tiếp dùm đi khỏi cần tôi kể nhỉ?
    ~~~Nothing's gonna change my love for Thủy~~~
  2. thanhnam_halong

    thanhnam_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi câu trả lời lịch sự nhất trong trường hợp này hoặc có thể cả trường hợp nhìn thấy cô ấy " nuy " cũng được là : Xin lổi ông ! hahhahaaa !
    Đời rất dở nhưng mình vẫn phải niềm nở !!!
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.



    Người trí thức như bò sữa =>Ăn cỏ và phải vắt sữa cho đời  !
     = họ Lỗ =
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ông Thanhnam_halong này vào được có mấy ngày rồi chuồn thẳng cổ đến tận bây giờ. Ông vẫn ở HP đấy chứ? Có còn định theo em Nuocbien_HP của tôi nữa hay không vậy?
    ~~~Nothing's gonna change my love for Thủy~~~
  5. thanhnam_halong

    thanhnam_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã hỏi thăm !! Tui vẫn như trước thôi . Và vẫn theo dõi box của chúng ta đấy chứ !
    Tui nhìn cái Title của ông , cái chữ kí của ông , và đặc biệt là cái ảnh đại diện của ông thì làm sao mà dám có ý định đấy cơ chứ !
    Đời rất dở nhưng mình vẫn phải niềm nở !!!
  6. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó đã thuộc về năm 2003 mất rồi ông bạn ạ. Có còn thì cũng chỉ còn là cái Title và cái chữ kí của thằng Bloodsckingbat thôi. Ông bạn muốn gì cứ tự nhiên đi.
    ~~~Nothing's gonna change my love for Thủy~~~

Chia sẻ trang này