1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử,các a e đi trước cho e lời khuyên...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TiengGioXonXao, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mod close dùm,thank moi người tư vấn
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời đất, cô kia lộ liễu là thích bạn rồi mà bạn còn muốn gì nữa?

    Bạn muốn chiếm cái cảm tình trong lòng cô kia, hay bạn muốn 1 sự công khai về mqh nhưng thực chất tình cảm trong lòng 2 ng hời hợt, chẳng qua chỉ là quen-để-cưới-cho-nó-xong mà thôi?

    Bạn vẫn than phiền là cô kia tưng tửng, là cô kia ỡm ờ, nhưng tôi thấy bạn mới là người tửng và ỡm ờ. Hay ý bạn là nếu "nhận lời yêu" thì bắt buộc phải hào hứng okay kêu bạn hôn tới tấp và ngủ mỗi đêm thì mới là "yêu" còn như thế này thì bạn chưa ưng cái bụng? Bạn muốn cái gì kia?
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Các chú bây giờ haizz thật! thích ngồi tỉ tê dài dòng,chuyện thì nhạt thếch, hay một cái là tận tâm viết lách,mà các cụ bảo rồi nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại... thế cho nên chú ngẫm lời các cụ xem chú có thực "hay" ko? Chú cứ hành động mạnh mẽ quyết liệt vào,dương pháo nã thành, khi nào ung thư giai đoạn cuối,lên đây báo cáo để anh em khâm liệm tình yêu cho chú
    thân ái!
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Gái nó thích chúthế rồi còn ji, bh chỉ mỗi việc hành động mạnh hơn tí nữa thôi là nó đổ. Tôi hỏi: lúc gái yêu cầu chú ở lại cùng nó, nằm cùng nó trên giường, chú có làm ji nó ko hay chỉ nằm trơ ra đấy đợi nó bảo anh muốn làm gì em thì làm????
    Còn việc cầm tay hay hôn hít, gái nó hơi cự tuyệt đơn giản vì thời điểm đấy nó chưa có cảm giác thích làm việc đấy, chú lại tưởng nó cò cưa làm hàng với mình. Nói chung chuyện của chú là ăn 8 9 phần rồi, gái nó mở lòng ra như thế còn muốn như nào nữa, đừng có tỏ tình hay ngỏ lời ji nữa, cứ hành động theo cái bản năng của chú là được.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ôi giời, chú còn muốn so đo với đàn bà đến bao giờ?
    Thích thì trùm hẳn cái váy lên đầu rồi cãi nhau tay đôi với nó. Nẫu mề.

    Không có ngựa nào là không thể thuần hoá, chỉ quan trọng là chú có đủ bản lĩnh hay không. Giáp lá cà rồi thì mở cửa trái tim đi chứ chờ gì nữa, lắng nghe, tâm sự, rồi chốt hạ. Đấy là lời mở đầu trong tất cả các sách. Ca này có con nào đá ngoài nữa là đẹp; chọc cho nó xoắn lên rồi a lê hấp thôi :))
  6. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đòi hỏi như bạn nói,bản chất người phụ nữ là chăm lo gia đình,người thân và người yêu.Nhưng mình thì ko nhận thấy sự wan tâm ở cô kia.Nói cụ thể là ko có trách nhiệm trong mối quan he này.Ít nhất là cũng tôn trọng lời nói của mình.Mình k thích nhưng cô kia cứ cố làm như vậy mà k cần bít mình nghĩ gì.

    Bạn có giải pháp nào cho vấn đề này ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hị hị,e viết dài tí cho các a dễ hình dung.Thời gà thì ai cũng có,lăn lóc mãi 1 thời gian thì mới thành (tinh) nhân dc a ah:-".Giương cung nã pháo cũng 1 thời gian rồi a,cũng có 1 chút thành quả rồi.Giờ vấn đề là làm sao cho gái nó sốt hơn,nó sợ mất mình hay đại loại là nó trân trọng mình...A có cao kiến cho đàn e học hỏi?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ah,lúc đó gái nó đang sốt,e thì cũng sờ tay nắm chân rờ trán coi còn nóng hay gì nữa ko?[:D]lúc gần về thì kis má kis trán gái.gái nó đang bệnh nên cũng ko manh động dc.:-"
    Thank a,"Còn việc cầm tay hay hôn hít, gái nó hơi cự tuyệt đơn giản vì thời điểm đấy nó chưa có cảm giác thích làm việc đấy" => do e thiếu kích thích hay sao a?Đi ngoài đường mà nắm tay(đag đi xe) mà e nó giẫy hay giựt lại thì xử lí sao a?E thấy việc đó cũng binh thường mà sao gái nó linh tinh thế ko biết.Mong reply của a:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngựa chứng thì giải quyết nó hơi rắc rối tí,mạn phép xin hỏi a cách giải quyết các vấn đề như gái nó ko biết trân trog e,có vẻ như e là cửa dưới vậy đó,gái nó ko chịu gọi = a(cái này giải quyết dc thì tốt hơn)...
    Chốt hạ lại là e muốn thiết lập lại trật tự,cái nào ra cái đó đàng hoàng,ko có linh tinh như trước giờ dc.Gái nó linh tinh vậy mãi nên e mới mệt...[r37)]
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đang đi xe mà cầm tay thì nghĩa là cái hành động cầm tay của chú với em nó diễn ra ko được tự nhiên, mà ko tự nhiên nghĩa là hơi có sự gò bó nên gái mới có phản ứng ngược lại ( hoặc đơn giản vì nó ko thích thế). Việc này nếu chú thích thì cứ làm (tay chú phải ấm gái nó mới thích) , ko được lần đầu thì thử lại lần khác, nhưng chớ có ăn thua làm ji, gái nó tỏ thái độ ko thích là fải dừng ngay.
  8. TiengGioXonXao

    TiengGioXonXao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e vừa gặp gái về.Hwa ko gặp gái dc thì hnay gái hỏi có xuống ko?Uh,thì xuống.Xuống tới nơi thì gái nó ầm à ầm ừ,chưa ăn cơm chưa tắm rửa gì,chả có vẻ gì là chuẩn bị đi chơi với e.E bảo ăn cơm chuẩn bị đi rồi đi chơi 1 tí.E nó phán cho 1 câu :
    - hnay đi chơi ăn uống ở cty mệt wa,giờ mệt chỉ mún ngủ.(thái độ kênh kiệu)
    - Đi làm thì mệt mỏi k nói,đi ăn chơi thì than thở làm gì.Thôi,chuẩn bị nhanh đi a chờ.
    - ko đi đâu hết,ở nhà chơi thôi.(rồi gọt xoài ăn,ngồi lì đó)
    E cũng hơi bực mình,chạy 10km từ nhà xuống gái mà gái nó làm vậy.Cũng nhẹ nhàg nhắc e nó:
    - chuẩn bị nhanh đi e,cũng trễ rồi.
    - ko đi đâu hết á,giờ mệt ở nhà chơi thôi.
    Bực mình thêm lần nữa.Gọi e nó ra nói này.Gái nó ngồi 1 chỗ :
    - có gì lại đây nói,ko đi đâu hết,chỉ chơi ở nhà thôi.
    Hết kiên nhẫn,e ra xe về,chẳng nói câu nào.Gái nó cũng dt hay nt hỏi sao vậy.Để e muốn làm gì làm.
    E cũng chẳng hiểu nổi gái nó yêu hay thích chỗ nào.Chán chưa từng thấy.Giờ sao đây các a.Out ngay nhanh chóng hay cách ly e nó 1 thời gian?
    Các a có cách xử lý nào hay hơn xin dạy cho e nhỏ cách làm sao cho e nó bớt kiêu.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nam này giống robot quá, mang ít tính người quá.

    Cô kia có phải là k ưa ngồi chơi với bạn đâu, chẳng qua là mệt nên không thích đi hít khói xe ngoài đường, thích ở nhà thư giãn. Đáng lẽ bạn còn phải đế ý, bảo là nếu mệt thì ngồi chơi 1 chút ở nhà thôi, đi đâu làm gì cho mệt, đằng này đã không hiểu đc sự mệt mỏi lại còn cho rằng cô kia không thích mình.

    Hài.

    Những ng đi chơi với tôi hầu hết đều biết quan tâm đến ng khác (k phải chỉ quan tâm đến tôi) nên biết nghĩ xem là hôm nay đi đâu, hay hôm nay k đi đâu, hôm nay làm cái gì, hay không làm cái gì, ăn cái gì hay uống cái gì, và tất cả đều làm sao cho tôi thoải mái. Còn cô kia đã NÓI TOẠC MÓNG HEO là mệt, muốn ở nhà (có đuổi bạn đâu, gọt xoài mời bạn ăn đấy thôi) mà bạn còn hậm hực cái nỗi gì? Hay bạn là loại đàn ông thích dựng đầu một cô gái đang mỏi mệt tống ra đường bắt hít khói xe lượt đi và lượt về thì bạn mới cho là đấy là cư xử đúng?

    Còn hỏi cách XỬ LÝ cô kia à? Bạn là hạng thiếu lịch sự, cố chấp ép ng đang mệt đi chơi cho vừa lòng bạn, đến khi không được vừa ý bạn thì bạn giận dỗi, giờ lại có bụng tiểu nhân tìm cách xử lý ng kia cho bõ ghét.

    Hãm.
  10. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chị Anxienty nói đúng đấy, bác làm thế thì thật chẳng đáng mặt đàn ông, giận dỗi trẻ con.
    Bác mục đích được ở cạnh em nó tán phét hay là muốn lượn đường cho nó hít bụi. Nó đã kêu mệt thì bác phải xuýt xoa mà chạy lại hỏi thăm em nó, ở nhà nó chơi càng tốt chứ sao phải gò bó, đi chơi đâu có nghĩa là phải ra ngoài.
    Bác nghĩ nó õng ẹo, gọi bác đến rồi bắt bác ở nhà chơi vs em nó là nó chơi xỏ bác à. Suy nghĩ này ko phải ko đúng, nhưng bác phải tỏ ra xứng đáng là bậc trên của gái, chứ ai lại bắt ép gái như bác. Có khỉ bác chỉ cần đôi ba câu nói như của chị Anxi thì gái đã gọt xoài rồi đem theo cùng bác cưỡi xe dạo phố rồi.
    Xem lại cách hành xử của mình đi bác :)) ko tinh tế như thế gái nó ghét cho ko dt, nt là đúng rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này