1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử, chắc ko thể vẹn toàn nhưng cũng ko căng thẳng.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nikken, 23/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó xử, chắc ko thể vẹn toàn nhưng cũng ko căng thẳng.

    Ông già muốn có cháu dâu quá nên giới thiệu một em gái mà theo ông là xinh như hoa hậu. Mình đi gặp mặt thì thấy rất quý em nhưng chắc là ko hợp đc dù em cũng xinh thật. Nói chuyện với em cũng vui vẻ hòa đồng nhưng ko có gì thú vị lắm.

    Thật tình là không muốn mất thời gian với em nữa, nhưng chẳng lẽ gặp mặt uống nước một lần rồi tịt luôn thì không đc nhã lắm. Ko biết có bạn nam hay bạn nữ nào tư vấn cho mình đc ko, mình sẽ rất cám ơn.
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1 lần mà đã vội kết luận vậy bạn. Cứ làm thêm vài lần nữa rùi hãy quyết. Fải cho bạn và cả em ấy cơ hội tìm thấy 1/2 đích thực chứ nhỉ? Ấn tượng ban đầu chưa thú vị chắc do ảnh hưởng từ cái vụ giới thiệu mà ra. Tớ mà vô tình huống đó chắc chọc cho zai nổi điên 1 đi ko trở lại mất
    Mà lạ ha, tớ thấy cáo xinh thì trai chả cần bít gì cũng nhảy vô tán đã rùi hạ hồi mới tính chứ nhỉ?
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 lô 1 lốc những thằng bạn buổi trưa ngồi uống trà đá, buổi chiều ngồi uống bia, buổi tối đi mát xa với ông, ông thấy thằng nào hợp tính với em nó thì đá sang. Cứ rủ thằng ấy đến vài lần rồi thân mình mình lượn... Nhưng mà đừng có tiếc đấy nhá
  4. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    thêm vài lần mà vẫn ko đc thì làm sao đây bạn? thật tình là gặp em xong về chỉ muốn cho ông già một trận. Ông giới thiệu cho mình một em quê mùa y chang ổng. Tuy rằng rất quý tính chất phát của em, tinh thần bắc bộ của em nhưng e rằng mình ko thể nào với tới em đc, anh quá giả dối để có thể xứng đáng được với em.
  5. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Còn chiu lào khác ko ông? ông chỉ đc chiu lào hay tôi khao ông chầu massage luôn
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là người già có cái nhìn khá tinh tường và kỹ lưỡng, nên ba của bạn đã giới thiệu em đấy cho bạn thì đảm bảo ông fải ưng ý mới làm thế ==>> em đó khả năng là vợ hiền, đảm đang rất cao, bạn cẩn thận ko sau này hối hổng kịp nhá.
    Tìm gái về để shoping chơi bời cho sành điệu với chị em, để tiêu tiền, lên giọng với bạn thì dễ lắm. Chứ tìm em đảm đang về chăm chồng, với ba mẹ chồng thì ko dễ đâu. Suy nghĩ kỹ đi bạn (ặc, tài lanh quá)
    Thêm vài lần nữa ko được thì bạn đi mà kiếm em khác chứ còn gì nữa
    Cơ mà bạn này hay hén, em ý ngây thơ chất phát mới cần anh chồng giả dối, quỷ quyệt về mà bảo ban chứ lại. Chứ hai vợ chồng mà dữ hết thì ai chịu nỗi ai
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng hơi nặng rồi, tâm lý 2 bên là buổi đầu gặp bao h chả bẽn lẽn !
    Cuộc sống riêng, nội tâm đâu dễ gì thổ lộ ! Bạn thử tiếp cận 1 lần nữa với tâm lý thoải mái xem nào.
    VD: Rủ em đi cùng làm vịêc gì đó, nhiều khi tính cách bộc lộ qua cách xử sự, vịêc làm cũng hay lắm, chỉ 1 nét thôi có khi yêu không đỡ đc ấy chứ !
    Chúc hạnh phúc.
  8. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
  9. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    "Xinh như hoa hậu": chắc chắn là có cưa bom. Thật sự, cá ngon thì thằng khác nó đã đớp, chẳng đến lượt bác. Em này theo Qua đoán thì hình thức cũng có thể là khá, xuất thân dưới quê nên từ nhỏ đã quen chân lấm tay bùn, củ mỉ củ mì, hiền lành chất phác, ít giao tiếp. Những đứa con trai ở thành phố không cưa nổi gái ngon thường về quê tìm loại hàng này. Mẫu mã khá, nội dung nhạt. Loại này yêu thì chán chứ cưới về thì cứ phải gọi là vợ hiền dâu thảo, chồng chết nó chết theo chứ chẳng thèm ưng thằng khác
    Không có hứng thú thì tốt nhất chẳng nên gượng ép, tốn thời gian của cả hai. Nhưng từ chối cũng phải khéo léo, tránh làm tổn thương em nó. Bác cứ gặp mặt bình thường, nói năng nghiêm túc, tuyệt đối không được đong đưa. Bác làm sao để hàng hiểu rằng bác chỉ coi hàng như một người bạn. Việc đơn giản thế thôi mà bác cũng nhờ tư vấn, Qua thấy bác thật thà như hột bắp, có thấy gian manh, xảo quyệt chỗ nào đâu
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này