1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử, chắc ko thể vẹn toàn nhưng cũng ko căng thẳng.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nikken, 23/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    nói chuyện về người anh yêu đi
    dăm bữa vài lần em nó chán mửa ra chào bác đi luôn
    khỏi mất lịch sự với nhã nhặn
  2. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hix, cảm động quá. Đúng là tuổi trẻ nói chuyện với nhau có khác. Tối nay sạc ông già một trận ko có gì phải băn khoăn cả. Thôi thì gọi điện, gặp em một 2 lần nữa rồi dãn ra. Cám ơn mọi người rất nhiều. Đúng là sai một ly đi một mét, từ đầu đã phải xét ra ông già chơi xỏ lá. Bác nào cuối hăm đầu băm mà nghe phụ huynh bảo là giới thiệu một em xinh tươi như hoa, hiền thục nết na thì cứ phải dè chừng đấy nhá. huhu
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hi hi, làm gì bạn khóc dữ thế? ko fải ba bạn đã quảng cáo đúng về cô gái đó sao? Xinh tươi như hoa lại hiền thục nết na có đầy đủ còn gì
  4. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái này lại máu. Con ng thường bị cám dỗ làm cho tầm thường đi. Thế nên tư vấn cho bác chủ topic một chiêu vẹn cả đôi đường, còn mời đi đâu đó tuỳ bác.
    Theo em cách tốt nhất trong trường hợp này là bác vẫn tiếp xúc với e nó bình thường. Trong đó bác tỏ thái độ với em nó như cân đường hộp sữa, sau một thời gian(nhanh hay chậm là do bác nhé) e nó hiểu ra vấn đề. Bước tiếp theo là: "không yêu đc thì là bạn". Mà là bạn thì có thể thổ lộ đc một vài điều kiểu như anh bị áp lực gia đình lày lọ. Rồi nhờ e ấy làm công tác tư tưởng với gđ. Cách này thì phải khéo léo, mong bác chủ topic vẹn cả đôi đường ạ. Mà biết đâu sau một thời gian làm bạn bác lại thay đổi suy nghĩ

Chia sẻ trang này