1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử, mong đựợc gúp đỡ( co' thằng chọc gậy bánh xe)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi casio_570MS, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó xử, mong đựợc gúp đỡ( co' thằng chọc gậy bánh xe)

    Em thật sự rối tung hết cả lên rồi, bối rối và chưa biết phải làm gì...
    Nguời yêu em, hôm nay cô ấy chat với em, kể chuyện là đang rất bức xúc...Em mới hỏi có chuyện gì vậy thì cô ấy nói:
    Có một anh, đã theo đuổi cô ấy hơn 4 năm nay rồi, nhưng cô ấy ko có cảm xúc và đã nhiều lần nói thẳng là ko có tình cảm...rồi nói xất xược cốt để anh đó ghét và thôi ko yêu cô đó nữa....Nhưng anh ta lại nói, em ko yêu cũng đựoc, anh đựoc yêu là hạnh phúc rồi....

    Cô ấy kể có những hôm anh ra đi xe buýt lên chỗ cô ấy ở, chờ cô ấy từ trưa cho đến tối....Cô ấy thẳng thừng nói là cô ấy có người yêu rồi nhưng anh ta vẫn vậy...Khiến cô ây cảm thấy rất kho xử. Cô ấy nghĩ mình thật tồi tệ, tàn nhẫn vì đã làm thế với anh ta..ko muốn anh ta vì mình mà như thế...

    Tối nay anh ta rủ cô ấy đi thăm nguời bạn, cô ấy cũng nhân tiện nói rõ 1 lần nữa cho anh ta hiểu, nhưng lại luôn lặp lại bài ca đó" đuợc yêu là hạnh phúc" , rồi chờ đợi, tự hành hạ bản thân để người yêu em cảm thấy có lỗi( ôi, em ghét con trai kiểu này thế"

    Chúng em mới chỉ yêu nhau đựoc 1 tháng, nhưng em hiểu cô ấy ko bị lung lay vì những chuyện đó..em chỉ muốn mọi ngừoi chỉ em hướng giải quyết, em ko muốn ngừoi yêu em bị dằn vặt như thế...
    Mà là còn 1 cơ số anh cũng như thế, thế mới chết em ko cơ chứ lại...

    Em đang nghĩ là cần phải gặp anh này, nói cho anh ấy hiểu là cô ấy đã có em, và em rất cám ơn sự quan tâm anh ta dành cho cô ấy, nhưng anh đừng làm vậy vì khiến cô ấy cảm tháy ko thoải mái...

    mong ý kiến các bác...
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Luôn kèm sát cô bé trong bất cứ tình huống nào .( trừ WC he he ) . Bằng hành động lời nói tỏ ra âu yếm cô bé trước mặt mọi vệ tinh . Luôn chứng tỏ rằng hoa đã có chủ . Khi buộc phải tiếp chuyện vệ tinh thì tìm cách chủ động và lái câu chuyện theo hướng mình muốn ( không cần thiết tỏ ra lịch thiệp ) .
    Sau 1 thời gian các vệ tinh sẽ ngán mà rời bỏ , lúc ấy lùi ra 1 chut cho cô bé dễ thở .
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hic hic....còn có những biện pháp nào rõ ràng hơn nữa ko các bác...để cho mấy thằng kia nó hết cái kiểu "xin tình " đi..
    chán quá các bác ạ, em chỉ sợ chuyện này sẽ làm cô ấy suy nghĩ. Cô ấy cũng kêu thằng kia nói đúng, "đựơc yêu là hạnh phúc" rôì cô ấy nói trước đây em cũng mong đưọc yêu ai đó mà ko được...
    thằng kia lại còn nói " e yêu ai thì tùy, nhưng khi mệt mỏi cứ quay về với anh"..thế có đien ko cơ chứ hả các bác...
    Mong nhận đựoc lời khuyên của các bác...
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    em thông cảm với bác
    thời điểm này bác nên tỉnh táo ko là đứt như chơi
    hix
    sao đến bi giờ vẫn nhiều thằng gà thế chứ lại
    rất bực mình với mấy chú kiểu này
    lằng nhằng
  5. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhường đi thôi!!
    đùa chứ, chắc anh ta chưa tin là cô ấy có người yêu nên mới cố như thế. Việc chưa có gì là nghiêm trọng hết, con gái nhiều khi suy nghĩ nhiều, chuyện bé xé ra to với lại cũng muốn thể hiện mình có gía một chút cho dù không thích anh kia. Từ từ rồi anh kia sẽ hiểu, chẳng cần phải cố gặp mặt đâu. Với mấy chuyện ntn, gái nói vậy thôi, dằn vặt ít lắm he''he''. Bn không cần phải cuống lên như thế nhất là khi mới yêu có 1 tháng
  6. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã tư vấn cho em...nguơi yêu em thi không phải dang cáo gì, thực sự là rất hay quan tâm, suy nghĩ, và thương ngươi khác....chính điêu đó lam cô ấy khó xử, chả nhẽ em cứ để kệ thế ah, em ko muốn cô ấy phải khó xử thêm nữa rôi đâm ra nghĩ ngợi nhiều...
    Đôi khi có những thằng hâm như thế, nó hành động điên rồ như thế, làm sao mà minh ko thể nghĩ ngợi được, rôi dẫn đến trách minh vi tan nhẫn...cô ấy là ko phải là người vô tâm
    bác kêu để kệ cho thơi gian thi anh kia cũng hiểu ra nhưng hiểu thế .eo nào mà 4 năm chưa hiểu xong..biết cả ngưoi yêu cũ của cô ấy....mà lại còn phọt ra một câu rất dễ ghét..." yêu ai thi yêu, cảm thấy mệt mỏi thì về với anh"
    Ko cho nó biết em thì nó lại cứ quấy rầy, nào là anh đi xe buýt tới chờ em tư trưa đến h, hay làm bất cứ cái gi làm người khác áy náy..tức quá....
    [
    Được casio_570ms sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 25/07/2007
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    kệ nó thôi, để cho bạn gái mình có thêm bạn bè càng tốt chứ sao. keke.
  8. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em ké tí.
    Tình huống em thì tệ hơn. Theo lời cô ấy thì anh chàng kia cũng theo đuổi 4 năm, ngỏ lời nhưng cô ấy không đồng ý nhưng rốt cuộc vẫn bạn bè bình thường vì học cùng lớp. Bình thường thì không sao. Cách đây vài tháng cô ấy gặp em, rồi em hay giúp đỡ, rồi rủ đi chơi... rồi cô ấy... chết em . Anh chàng kia biết được và thế là giở thói chí phèo, cứ đến nhà ngồi canh phòng, làm những việc khó chấp nhận. Ban đầu em cũng nói chuyện thì hắn bảo là "Nó là người yêu của anh 4 năm rồi, giờ chú không được nhắn tin vào số nó, đợi khi nào anh và nó giải quyết xong rồi anh sẽ gọi cho chú mời chú tiếp tục". Nghĩ là chuyện riêng của người ta khi chưa dứt điểm được thì mình không được xen vào nên em đồng ý (dại quá). Và cho đến giờ thì anh ta vẫn theo dõi cô ấy, 5h sáng đến nhà, tối thì đến ngõ, hễ có ai lân la là về biểu hiện ngay với cô ấy. Em bảo cô ấy nếu không chịu được thì báo công an vì em ko có quyền can thiệp. Thú thực có lần anh ta đến nhà cô ấy quậy, em ra báo công an thì người ta nói là chưa có tình huống xấu, chưa cần thiết, vả lại em không có quyền can thiệp chuyện nội bộ của cô ấy, trừ khi cô ấy hoặc hàng xóm trực tiếp gọi điện hoặc trình báo.
    Giờ em thế nào đây các bác? Cũng đến ngồi chờ thằng mặt dầy đến táng cho trận hay là cứ im để chờ họ giải quyết xong. Cô ấy gọi điện đến nhà anh chàng này nói chuyện với mẹ thì thấy bác ấy có vẻ bất lực trước thằng con rồi. Hôm trước cô ấy nói với em là lấn tới anh ta còn đến quấy rầy nữa thì cô ấy sẽ báo công an.
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    thằng đó thuộc dạng CÁO GIÀ GIẢ NAI TƠ đó em, nó yêu cô ấy tới 4 năm mà không biết cô ấy có người yêu , giả vờ ngờ nghệch à ? Hay cô ấy muốn thử lòng em đó...
  10. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    thú thật iem ghét nhất loại đàn ông con trai này ẽo à nỉ non nghe cứ như firm hàn quốc củ chuối 1 nải
    cái loại này bác nên tạo 1 cuộc gặp mặt 3 nhẽ 1 nhời cho nó êm xuôi... chứ lửa gần rơm lâu ngày không cháy mới là lạ

Chia sẻ trang này