1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử, mong đựợc gúp đỡ( co' thằng chọc gậy bánh xe)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi casio_570MS, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ợ.... nhưng đau một cái là em đã nhỡ mồm đồng ý. Nhưng cách đây vài hôm em quyết định lách luật . Em nhắn tin cho em í đại loại là giờ em vó em í là bạn bè, nếu là người đang tán tỉnh thì không xen vào được chứ là bạn bè thì vô tư. mà em í có nhời nhờ vả bạn giúp tách thằng kia thì em nhất định giúp đỡ BẠN, không phạm luật hề hề....
  2. slash_88

    slash_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    con gái toàn bảo con trai là trăng hoa,là lằng nhằng này nọ.
    Nhưng em thấy bọn con gái còn hơn tỉ lần,có người yêu rồi mà thấy thằng nào thích mình cũng lả lơi lại 1 tí(em nói xin lỗi các bác gái chứ,gái nào mà chẳng thích nhiều anh theo 95% í chứ).
    Còn bác chủ topic,theo em,hỏi người yêu bác xem,thằng đây có làm em khó chịu không,nếu trả lời là có thì xử nó đi chứ còn jì(sang bên box airsoft mà mua đồ).còn nếu bảo là không làm em khó chịu thì vẫn cứ xử như thường(mình là con trai,cũng phải có sĩ diện).
    còn nếu thằng đấy mà bộ đội quá thì chịu thôi.
  3. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly thôi bác ơi,
    Cứ kè kè bên nhau lúc thằng # có mặt, tay trong tay
    Đảm bảo khóc hận ra về, cùng lắm là chịu đc vài lần như thế thôi,
    Đơn giản thôi mà,
    Đừng gặp những thằng như thế làm jì, mất thời gian, ( nhớ nhá ^^ )

Chia sẻ trang này