1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử, mong mọi nguời tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 26/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó xử, mong mọi nguời tư vấn giúp!

    Chỉ còn 1 tuần nữa, tôi sẽ phải đối mặt với quá khứ của mình, tôi vô cùng bối rối. Đã gần 1 năm rồi, tôi tưởng đã bắt đầu quên được cô ấy, thì giờ đây cô ấy lại trở về.
    Cách đây đúng 9 tháng, cô ấy chia tay tôi, đến với người khác. Giờ đây, nhân dip nghỉ hè, cô ấy sang thăm và chơi với anh trai của cô ấy. Điều đấy có nghĩa là chúng tôi sẽ lại sống cùng nhau trong căn nhà cách đây 9 tháng, chúng tôi đã từng yêu thương nhau. Tôi và anh trai cô ấy ở cùng 1 nhà, vì cùng là những nguời học xa nhà.
    Sẽ chẳng có gì khó xử, nếu như đây chỉ la chuyến thăm anh trai bình thường, nhưng tôi biết, cô ấy quay lại nơi đây còn vì 1 điều khác nữa. Chuyện riêng của cô ấy đang break up, nếu như nó vẫn đẹp, thì cô ấy sẽ không đến đây vào thời điểm này.
    Mặc dù tình cảm vẫn còn, nhưng tôi thấy bối rối quá, không biết phải cư xử thế nào cho hợp lý trong tình huống này, vì mọi thứ đều không rõ ràng.
    Đành gửi vài dòng lên đây, mong thảm khảo được điều gì đó có ích cho mình tròng tình huống này. Cũng nhờ các bạn trên này, thông qua những lời chia xẽ chân thành của các bạn, mà cách đây 9 tháng, tôi đã tìm được cho mình rất nhiều điều hữu ích. Cám ơn mọi người!
  2. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là quá khứ, theo tui chẳng có lý do nào là hợp lý để cho cô ta quay lại cả ngoại trừ tình cảm thực sự của cô ấy với anh vẫn còn. Anh cứ làm ngơ đi, không đả động đến chuyện break up xem cô nàng thế nào.
  3. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là quá khứ, theo tui chẳng có lý do nào là hợp lý để cho cô ta quay lại cả ngoại trừ tình cảm thực sự của cô ấy với anh vẫn còn. Anh cứ làm ngơ đi, không đả động đến chuyện break up xem cô nàng thế nào.
  4. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện liên quan của mấy tháng trước của bác phuongluu
    http://www5.ttvnol.com/f_153/850193.ttvn
    Em quote lại để các bác thêm ít dữ kiện tư vấn.
  5. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện liên quan của mấy tháng trước của bác phuongluu
    http://www5.ttvnol.com/f_153/850193.ttvn
    Em quote lại để các bác thêm ít dữ kiện tư vấn.
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thấm thía câu : Con thầy , em bạn , gái công ty
    he he vui quá nhỉ , lần đối mặt này là cuộc khảo sát xem 9 tháng qua bác đã ôn bài như thế nào , kì thi này gay và đề khó đây , nếu bác miệt mài ngày đêm thì chẳng có gì là không vượt qua được , hiếm có 1 người chung tình như bác , em mà bỏ thì hôm trước đến 2 hay 3 hôm sau đã quên bố mất mặt cô ấy như thế nào rồi chứ đừng nói là 9 tháng như bác
    Được drhuytuan sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 26/05/2007
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thấm thía câu : Con thầy , em bạn , gái công ty
    he he vui quá nhỉ , lần đối mặt này là cuộc khảo sát xem 9 tháng qua bác đã ôn bài như thế nào , kì thi này gay và đề khó đây , nếu bác miệt mài ngày đêm thì chẳng có gì là không vượt qua được , hiếm có 1 người chung tình như bác , em mà bỏ thì hôm trước đến 2 hay 3 hôm sau đã quên bố mất mặt cô ấy như thế nào rồi chứ đừng nói là 9 tháng như bác
    Được drhuytuan sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 26/05/2007
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là những gì đã qua còn hiện tại là những gì đang tới
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là những gì đã qua còn hiện tại là những gì đang tới
  10. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thế là hấp lại cơm nguội à ?

Chia sẻ trang này