1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử, nhờ các bác tư vấn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vohinh84930, 15/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ông A là cấp trưởng, ông B là cấp phó (2 ông này không ưa nhau). Em có việc cần xin xác nhận nên gọi cho ông A, ông ấy bảo để B viết rồi ông ấy ký. Sau đó em gọi cho ông B thì ông ấy bảo để ông ấy lo cho (nghĩa là ký luôn ấy). Em thì ai ký cũng được, miễn là xong việc của em, nhưng mà tình huống này em không biết giải quyết sao cho đẹp lòng cả 2 (Vì sau này chắc vẫn còn nhờ 2 ông ấy nhiều). Các bác tư vấn giúp em với!!
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Ông nào có con dấu?
    Có thể nói khéo là ông B chỉ cần viết giúp rồi kí nháy thôi, còn ông A vẫn phải kí chính và cộp dấu.
  3. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    thì về bảo với ông A thủ trưởng là tôi bảo ông B chỉ viết thôi , nhưng ông ấy quen tay kí mất rồi ! A thủ trưởng thông cảm cho
    về lâu dài thì phải thăm hỏi quả cáp cho 2 ông A và B
    [:D]
  4. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Còn bác nào có cách khác không [r2)][r2)]
  5. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Phó ký thay trưởng được. Ký nháy chỉ để trình lãnh đạo cấp cao hơn thôi.
  6. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Ông B Ký xong rồi, call Ông A cảm ơn, bảo lời ngon tiếng ngọt vào kiểu như nhờ anh chỉ em mới biết, giờ ký xong rồi em điện lại cảm ơn. Gọi A xong gọi B, Cảm ơn B đã giải quyết giúp- xuống phòng tổng hợp bắt đi mua quà biếu cho hai cụ.
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cái này mà cũng phải hỏi, đơn giản thế.

    Có những cái Phó ký thay Trưởng được (theo thẩm quyền, được phân công, được ủy quyền từ trước...) thì để lão Phó ký.

    Ký xong rồi, vẫn chơi với cả 2. Chơi ở đây có nghĩa là vẫn tình cảm, quan hệ, quà cáp... như bình thường. Sau đó lựa lời nói với Trưởng: "Hôm trước có vụ abc em định nhờ anh, sau thấy anh bận và em cũng đã xin phép ý kiến chỉ đạo của anh từ trước nên em nhờ anh Phó ký". Thằng Trưởng nó ko bận tâm mấy cái đó đâu. Cứ đút đầy mồm là được, ngoan ngoãn biết điều là đc hết, đừng phức tạp làm gì.

    Thế thôi.
  8. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ ngại 2 lão ấy đấu đá nhau, lại lôi em vào thì khổ [r23)][r23)]
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Lôi vào thì bạn đứng ở giữa sẽ ko khổ gì cả. Đừng theo 1 bên nào cả :D
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Mà rút cục là có việc gì mà bác phải tủi nhục luồn cúi thế. Bây giờ cần chữ kí của ông nào, dấu của ông nào. Bác cứ đến thẳng gặp ông ấy là xong. Còn việc 2 ông đấy ko ưa nhau thì 2 ông đấy ngồi gần nhau có liên quan gì bác đâu. Bác cứ đến xin dấu và cười thật tươi, chào hỏi lịch sự là xong. Mai mốt nhờ vả tiếp thì quà cáp sau. Lần nào dứt điểm lần đấy.
    Mà sao bác phải khổ thế nhờ. Em đi làm giấy tờ với chính quyền cứ đường đường chính chính em làm. Làn suôn sẻ ko vấn đề gì thì xong em cảm ơn và cười thật tươi 1 cái là xong đi về. Còn gây khó dễ với em, mơi em tiền á. Em đứng giữa cơ quan em to mồm luôn. Mình đúng thì mình sợ gì. Ngày trc có con nhân viên già ko cấp phép cho em, em hỏi tại sao. Nó bảo ko đc, em hỏi tại sao ko đc, nó bảo ở đây chưa có tiền lệ, em bảo chưa có thì bây giờ có, có chỗ nào ghi cấm ko. Ko cấm thì em đc phép. Em ko vi phạm vào mấy điều cấm là đc. Cuối cùng nó kêu chờ nó xin phép cấp trên hẹn em 1 tuần. Em cũng chẳng gấp. 1 tuần sau quay lại, nó lại bảo sếp ko cho. Em hỏi tại sao ko cho. Tôi đã làm rồi, làm đc tại sao ở đây lại ko đc. Em chỉ đích danh chỗ em đã làm. Thế là nó phải xin lỗi hẹn 3 ngày sau đến lấy kết quả.
    Tất cả mọi chuyện đều đơn giản, chuyện to mình sẽ là cho nó nhỏ lại, chuyển nhỏ mình làm cho ko có gì. Còn ở VN thì đầy cái khó có tiền là xong, khó quá thì quan trọng là bao nhiêu tiền thôi. Nhưng còn ko thích mất tiền thì phải to mồm cãi lại nó thì mới ko mất tiền.

Chia sẻ trang này