1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử, nhờ các bác tư vấn.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vohinh84930, 15/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tại vì thấy em Trang to con quá làm cô nhân viên kia sợ. lầm sau chỉ cần bảo: bà mà không làm cho tôi, tôi chỉ cần lăn qua người bà một cái là bà dẹp lép như con tép, bảo đãm không thua gì bị xe hủ lô cán. Chỉ cần nói thế là bà ấy khiếp liền
  2. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tùy nơi, tùy chỗ, thậm trí tùy người nữa chứ bác. Có những người mình có thể làm mất lòng được, còn có những người chả dại gì mà dây vào, chỉ tổ thiệt thân [r23)]
  3. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Những thằng đứng giữa ko bao h lên được đâu. Bác phải chọn vào hàng ngũ 1 bên. Có thể ông A là trưởng nhưng ông B lại trẻ hơn, khả năng thăng tiến tốt hơn. Nói chung tùy tình hình. Nhưng bác cẩn thận đứng sai đội ngũ là hỏng đấy.
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Chọn đúng hay sai tùy thuộc vào "số phận" của người chọn. Cái này tính cho dzui thôi :D

Chia sẻ trang này