1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử...phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minkil, 07/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minkil

    minkil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó xử...phải làm sao đây?

    Text
    Khi người bạn gái của bạn bảo bạn hun cô ấy,nhưng khổ là mình chưa hun bao giờ(hun môi à nha,chứ ko phải hun má đâu),hic hic mình là người đang rơi vào hoàn cảnh đó,mình phải làm sao đây? các bạn giúp mình với

    Sao ko có ai giúp tôi vậy?hic hic nàng sẻ bỏ tôi mất

    Được sửa chữa bởi - minkil vào 08/05/2002 18:37
  2. Kegiaumat

    Kegiaumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ mà, chỉ cần ôm và hun là xong
    TÌNH YÊU KHÔNG TÌM THẤY.
    KẺ GIẤU MẶT
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    hà hà,hay đấy,tôi bảo nhé,ông trợn mắt lên,sau đó hun một cái, chỉ 5` thế là xong.
    GIẾT CON GÁI ĐI
  4. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Lạ thật đấy, thứ nhất là làm gì có người nào ko biết hôn chứ, nó là bản năng bẩm sinh rồi, thứ hai là làm gì có bạn gái nào (VN) mà lại bạo dạn thế, dám bảo: anh ơi hun em đi à???
    Lạ thật, lạ thật!!!
    Thử chưa chắc đã được, nhưng không thử chắc chắn không được! - TYL
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---</
  5. minkil

    minkil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Có vậy thì mình mới hỏi?vì tự nhiên nàng lại bảo mình hôn mà
    thanhminh​
  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Trời ! ông may mắn thật , tui đây thì lại chẳng được như ông, bạn gái tui bắt tui chờ hai năm mới được phép hôn nó đấy , thấy có khổ cho tui ko nào , mà tui lại lỡ hứa với nó như vậy rồi mới chết chứ, bạn gái tui mà như bạn gái của ông à ? tui chụp đầu nó hôn liền dù tui chưa hôn lần nào cả vì nó là mối tình đầu của tui mà,tuy chưa biết hôn nhưng cứ hôn đại đi rồi biết hi` hi` có khó gì đâu chuyện chút chít chứ he he he
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  7. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    Ông này vẫn còn sướng, tui thì tới tận 5 năm lận thì mới được cơ đấy :-((((. Hi hi ông minkil@ gì ơi, ông không biết à? Thế thì đưa tôi đi gặp bạn gái ông tui dạy cho :-))). Nói chơi thế thôi ngày xưa tui hun chộm nên cũng chẳng nhớ nổi lần đầu như thế nào, bây giờ riết thành quen nhưng chẳng diễn tả được :-))). Bản năng thôi mà :-))0

    Không có gì là không thể

  8. minkil

    minkil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thì bất ngờ quá nên mình đâu dám đâu!hic hic
    thanhminh

Chia sẻ trang này