1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử... với bạn gái.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Aquariusit, 28/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó xử... với bạn gái.

    Aqua đã gặp vài tinh huống khá thú vị, nếu các bạn ở trong tình trạng đó cũng sẽ....
    Tối hôm đó Aqua đang chat với một cô bạn, sau đó phải giải quyết một số việc nên ko thể chat nữa, nhưng cô bạn này cứ nhất định ko cho đi, Aqua đàng nhờ cô bạn thân giải quyết em này giùm, cô bạn thân của mình sử dụng nick của mình để chat thay mình, còn mình thì biến. Cô bạn thân báo là em này nhờ mình sang sửa cái máy tính giùm.
    Chiều hôm sau, Aqua đến sửa máy. Chẳng hiểu hôm này em này bạo kinh, mình ngồi cài lại các chương trình trong khi đó em nằm trên giường cứ trườn qua trườn lại. Chẳng phải nói quá chứ đố thằng con trai nào chịu nổi khi nói chuyện với bạn gái mà nó cứ nằm trên giường trườn qua trườn lại như vậy. Mà em lại có thân hình cực kì bốc nữa mới chết chứ. Hic... kiểu này chắc bỏ xác tại đây mất. Aqua vừa nói chuyện vừa ngó lơ đi chỗ khác (nhìn vào thì làm sao chịu nổi).
    Hình như thấy chưa hiệu quả, em ấy hỏi Aqua :"Anh xem phim *** ko? Em sang phòng anh trai em lấy cho xem, có nhiều lắm." Mẹ ơi, Aqua có nghe nhầm không nè, rủ Aqua xem phim *** mới ghê chứ. Trong mắt cô bạn gái này thì Aqua ko phải là người hiền lành gì, ít nhất cũng là do Aqua tỏ ra như vậy. Hôm nay nghe nó vậy mà trả lời :"Con lạy mẹ, mẹ tha cho con" thì mất mặt quá. Không thể để nó biết là mình đang sợ, cũng ko dám xem...phim *** với nó.
    Aqua đành phải nói :"Ngày xưa bọn thanh niên học đua đòi mới xem phim ***, chứ bây giờ ai xem thứ phim đó nữa. Bây giờ mà xem loại phim đó thì lạc hậu lắm". Thế là cô bé tròn mắt nhìn mình và cũng chẳng nói gì thêm. Thế là thoát....
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trời, bin sprachlos, chúa ơi Amen, bó tay với cô bạn của Aqua, quả thật, chịu, không biết nói gì
  3. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Có thể đây là một câu chuyện ko có thật!!(gãi cằm theo kiểu của conan)!!!
  4. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Á á......................... Hay nhở, nhưng mà nghe cũng hơi giống cổ tích, vì vậy con người cũng cổ tích luôn...............
  5. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Trùi máu thế cơ à ,fải em chắc là em cũng chạy mất dép
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Girl chẳng biết nói gì ngoài câu: CHÚC MỪNG ........hi hi hi......Aqua à, số anh may thế còn gì nữa? Mà anh lại định kể chuyện cổ tích cho mọi người cùng nghe đấy à? He........suốt ngày kể chuyện cố tích cho em chưa đủ hay sao mà còn.......
    Mà người ta nhờ có mỗi việc search hộ người ta mấy cái avatar mà vẫn chưa làm đó nghen, hic hic......bạn bè thế đó, tưởng ko online, hoá ra .......hi hi hi........phải đến nhà em gì đó để ......xem xét tình hình.........[​IMG]
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hì , câu chuyện kì lạ thật : lại có loại con gái như vậy cơ hả aqua?
    To hoangmanhhung: lau lam moi thay ông ngó lên box 84này đấy , tưởng ồng quên box này rùi?hì đùa vậy thôi ,chúc mừng bạn quay trở lại box Hùng àh
  8. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ngại từ chối lắm . Lady first mờ .
  9. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thế này mà chúng nó bảo là chuyện cổ tích, con gái thế này mà bảo là không có. Thật ra hôm đấy là do con bạn thân của Aqua gây ra, lúc nhờ nó giải quyết giùm thì nó lại tán tỉnh em này. Lúc về em mới bảo mình:"Sao trên mạng anh nói hay lắm mà sao bây giờ hiền vây?". Lúc đó mới bật ngửa ra, bị con bạn nó xỏ lá rồi.
    Sau này Aqua đọc được đoạn message mà con bạn thân đã chat với em này mới thấy kinh, tán gái kinh thật, mà lại là con gái mới kinh chứ, chưa bao giờ Aqua nghĩ là sẽ nói được những lời đó, nghe kinh lắm, thế mà hai đứa con gái chúng nó nói chuyện ấy như là thích lắm ấy chứ. Khiếp thật, lúc đó Aqua mới biết bọn con gái ngoài mặt hiền lành thế mà nếu có người chịu nói chuyện ấy thì cũng lắm mồm ra phết.
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
     
    Anh gọi ai là chúng nó thế hở? Như thế có nghĩa là đánh đồng em vào rồi chứ gì? Hic hic......được rồi nhé, anh hơi bị được đấy, lúc nào gặp, em cho anh 1 trận, cho biết thế nào là chúng nó.[​IMG]
    He.....anh bảo con gái ngoài mặt hiền lành rồi bên trong thì sao hở? Được đấy nhé, nói xấu con gái tụi em chứ gì, thảo nào đến giờ vẫn chưa có người yêu là đúng rồi, vẫn cứ thích nói con gái như thế thì đời đời kiếp kiếp ế thôi anh ạ, ho` ho`.........[​IMG]

Chia sẻ trang này