1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử....

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Inter hôm nào anh em mình đi ăn kem nha ( em trả tiền OK? )
    Có một lần thằng bạn thân nó hỏi tui rằng "Mày có thích em Hương đó không ?" Tui biết thừa là nó thích em đó nhưng oái ăm là tui cũng thích có điều không ai bít là tui thích em đó híc bít trả lời sao đây ? Tui không muốn nói dối... biết làm sao đây???
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  2. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    héc,kể cả không phải là girlfriend nhưng mà tình huống đó cũng làm gì đến nỗi đâu.Tui giả tiền cho bạn tui hoài à.

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  3. kid_congchuanho

    kid_congchuanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    anh Hell ngố quá, ở trường hợp 1, nếu em rơi vào tình trạng như của anh á (và dĩ nhiên giả sử em là con trai) thì em sẽ nói với bạn gái đó là : "... ơi,mình xin lỗi, mình lỡ...(chỗ này dừng đột ngột,ko nói gì thêm), mình đoảng quá, vậy bạn có thể khao mình hôm nay ko? bù lại hôm khác tụi mình sẽ đi chơi và mình sẽ khao, okie chứ?" (nhớ nở 1 nụ cười thật tươi).~~~> nếu bạn gái đó có xiền trong túi thì chắc chắn bạn ấy sẽ trả thui.
    còn trong trường hợp thứ 2 thì em hỏi thiệt, anh ngiạ cái gì mà ko nói là mình thích kia chứ? nếu như bạn của anh hỏi anh cơ yêu Hương ko thì mới cần phảo suy nghĩ, đây chỉ là thích thui mà.................ý kiến của em đến đây là chấm hết!

    có những phút làm nên lịch sử
    có những cái chết hoá thành chết thử
    có những lời hay hơn mọi bài ca
    có những con người vô cớ được sinh ra
  4. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ha ha anh hell ngố thật hay là anh Hell giả nai đây. Chắc là ko phải ngố rồi .
    Trường hợp 1: theo tui chả cần nói nhiều cứ lần hết túi nọ đến túi kia, mặt tỏ vẻ Mr Bean một tý là bạn gái kia hiểu ngay mừ. Chắc chắn họ ko khó chịu mà con buồn cười nữa ấy. Thử đặt vị trí anh em ta là cô ấy xem, chắc sẽ vui lòng trả hộ thôi. Có gì đâu mà ngại. Quên ví 1 lần đâu có ai bảo là keo.
    Còn trường hợp 2: cứ bảo " Tao cũng thích em í. Mày mà chậm chân là mất đấy. Anh em ơi tán thôi." Mấy câu nửa đùa nửa thật đó chả ai tin. Có khi nó lại tưởng mình trêu nó. Nhưng nếu mà 2 thằng cúng iu thi thôi rồi bye bye 1 tình bạn tốt.
    Nhân tiện hỏi mọi người, nếu như bạn thân của người mình iu lại iu mình, còn cô ấy thì cứ cố gắng tác hợp cho cả hai mà không hề biết mình hay đi cùng người kia chỉ là để được gần cô í. Làm sao bi giờ????

    Open your heart and take me to.
  5. RickyVeryStupid

    RickyVeryStupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Má , xàm , có tiền mà cũng quên mang ! Đầu làm bằng chất liệu gì vậy ! Chúa ghét những thằng ngu !
  6. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    đúng chú gì nói đúng đó , đi ăn với ban gái lai còn quên tiền bất tài vừa thôi chứ . Ko có nhỡ kiểu đó được , chỉ có trường hợp uống 2 cốc nước khoảng 40 000 chẳng hạn , lúc đó bỏ em gái lại nha .
  7. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà thầy giáo xin diểm.Quên không tắt mobile,chuông rung------------------->làm gì!!?????

    Live for making love
  8. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    híc,trong trường hợp này thì phải xem xem người kia(tức là bạn của người yêu anh ấy)có muốn vì tình cảm với anh mà mất đi một tình bạn hay không.Nếu cô ấy có thể chấp nhận chuyện đó,không ray rứt gì thì......em nghĩ anh chia tay người yêu đi và chuyển qua cô bạn.Thế là thoả đáng thôi mà.
    Nhưng mà tại sao lại có cái tình huống củ chuối này hả anh?Chẳng lẽ ban đầu anh không thể xác định được là mình yêu ai sao anh?Em nghi ngờ đấy,còn nếu anh biết anh yêu cô kia mà vẫn tán cô này thì em chịu rồi.Hoặc giả là đứng núi này trông núi nọ thì em khuyên anh là chia tay và không nghĩ đến cả 2 người và đợi cho đến khi con tim anh chỉ rung động trước một người thôi thì hẵng nói là mình yêu anh nhé.

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  9. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó mà đang ôn nghèo kể khổ thì đúng là ... đại lộc.......
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  10. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Ối zào, khó xử thì chỉ có 1 câu thôi :
    Đang đánh đàn thì đứt dây
    Đang ...i r ... thì nàng đến...? (có hỉu ko ạ )
    Tính sao đây?


    Baby, Anh iu Em và Anh iu Xiền của Em...
    Baby, I love U but I love Ur Money more than that...

Chia sẻ trang này