1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử....

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Hell_Raiser, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Bảo thầy giáo em làm thêm nghề sửa di động, nếu thầy nhờ sửa cho thầy luôn thì chịu khó mang ra hàng mà sửa hộ thầy luôn.

    I don't like to sleep alone
  2. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Híc tôi có thằng bạn nó lỡ muốn trở thành nhà khoa học quân sự bằng cách chơi đế chế và bắn Half_Life nên giờ đây đã bị trường dán cáo thị cho ngừng học về quê luôn. Nó vất vưởng ở Hn mấy tháng rồi cho nên báo cáo cho gia đình nó biết không đây ???
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  3. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    anh không báo thì anh định để bạn anh lang thang như thế à ? Cái này mà còn phải hỏi ý kiến mọi người nữa . Nhỡ anh ấy vất vưởng như vậy rồi gặp chuyện gì hoặc bị lôi kéo thì sao ? Phải nghĩ đến tương lai của bạn bè chứ
    [​IMG]
    you think that I can't live without UR love , U'll see
  4. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đúng đó, kiểu gì cũng phải báo anh à. Vì chuyện này có muốn dấu cũng không được đâu. Tốt nhất là báo sớm cho gia đình bạn anh biết .
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cái chuyện chơi đế chế và bắn Half-Life và đuổi học thì có liên quan gì vậy?hay là thằng này lấy tiền học ra nộp phí ngu vậy.Nếu thế thì đáng đời

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. de_dau_do

    de_dau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có tình huống này cho các bác giải quyết đây :
    Đang đi chơi với em mà em cứ nói đến một thằng mình ghét cay ghét đáng ( ghét đến nỗi nhìn thấy cái mặt nó là muốn xông vào đánh nhau ) , chưa hết , giữa đường nàng lại bảo là :"Lai em đến quán X một chút để em đưa quà cho thằng bạn" , mà mình biết thừa thằng bạn đó là thằng mà mình rất ghét . Từ chối thì sẽ làm em giận , đồng ý thì phải gặp cái thằng mà mình không muốn gặp một chút nào . Hỏi các bác là em phải làm sao ?????????????
    De_dau_do yêu De_dau_xanh
  7. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    em đang đi chơi với anh hay là thằng bạn em đi chơi với anh thế?Hỏi nó như thế.
    lai em đến quán nước đó rồi đi về

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  8. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người yêu rồi thì nói thẳng anh ghét thằng đó đừng nhắc đến nó trước mặt anh, Sau đó mà em vẫn nhờ đèo đến chỗ thằng đó thì đành mở lòng hào hiệp ra vậy. Còn nếu ẻm chưa phải người yêu thì tuỳ cơ mà phải giả vờ thôi ...
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  9. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    người ta đã phải chọn giải pháp là nhờ U đưa đến đưa quà cho người ấy thì chắc chắn là người ấy rất quan trọng đối với nàng của U thì nàng mới không thể bỏ sinh nhật của người ấy. Thế nhưng mà nàng thì đã đi với U rồi còn gì nữa, thế thì U đã hơn người bạn của nàng rồi còn gì nữa. Con trai các ông cũng đừng ích kỷ quá chứ, con gái có nhiều mối quan hệ, đâu thể nào luôn làm vừa ý các ông được.Mà hơn nữa, nếu đã iu nàng thì phải hiểu cho nàng chứ, ông không thích nhưng đấy là bạn của nàng, ông cũng chịu khó chút đi, tôi thấy chẳng có gì là quá đáng cả.
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  10. de_dau_do

    de_dau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì nói làm cái gì hả em ao_anh_xanh ? he he tốt nhất là làm theo cách của ông Hell , chuồn !!!!!!!!!!!!!!!
    De_dau_do yêu De_dau_xanh

Chia sẻ trang này