1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 29/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình huống khó xử

    Tình huống đó như sau :
    Tại Anh , một người phụ nữ sắp chết vì một chứng ung thư đặc biệt . Các bác sĩ nghĩ rằng chỉ có một loại thuốc có thể cứu cô ta - đó là một loại nguyên tố phóng xạ do một dược sĩ trong vùng mới phát minh gần đây . Để bào chế loại thuốc này cần 200 $ , nhưng ông dược sĩ nọ định giá cao lên gấp 10 lần và bán với giá 2000$ . Chồng của người phụ nữ , Heinz , chạy vạy đi mượn tiền tất cả những người quen nhưng chỉ được một nửa số tiền cần thiết : 1000 $ . Anh phân trần với viên dược sĩ về tình trạng vợ mình và xin ông ta bán giá rẻ hơn hoặc cho anh ta trả sau . Nhưng ông dược sĩ đáp : " Không , tôi đã phát minh ra thuốc và tôi dự định dùng nó để kiếm tiền ". Thế là Heinz liều lĩnh đột nhập vào hiệu thuốc ăn cắp thuốc cho vợ .

    Vậy theo bạn , người chồng làm vậy đúng hay sai . Tại sao . Nếu là Heinz bạn sẽ hành xử như thế nào ?
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    biết lấy chuẩn mực nào để xác định là đúng hay sai đây?
    Về pháp luật thì sai lòi ra rồi, còn nếu xét về vấn đề bản thân con người, nếu là tôi, chắc tôi cũng làm thế! (trừ khi tôi đang muốn thoát khỏi cô vợ đó)
  3. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi là "Tình ngay,lí gian" đó bạn
  4. Arjuna

    Arjuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sweet Candy ko làm Mod nữa hả ?
  5. Arjuna

    Arjuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay sai là tuỳ mỗi người thôi . Tui nghĩ miễn mình đạt được mục đích . Đúng sai nghĩa lý gì ! Thích bạn Candy quá !
    Khi làm điều ác mà không hối hận thì xem như tâm hồn chưa bị vấy bẩn . ( Chí Tôn ca )
    Huống hồ ăn cắp thuốc thì có gì là ghê gớm mà phải băn khoăn .
  6. gundula

    gundula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một tình huống như thế này.
    Một người bạn đến nhà mình chơi, mình mời vào ngồi uống nước sau đó mình đi đun nước (ra ngoài một lúc). Lúc quay lại nói chuyện xong bạn ra về đột nhiên nghe thấy tiếng đồng hồ kêu ầm ĩ trong túi áo người bạn. Mà đấy là tiếng cái đồng hồ xịn của mình vẫn để trên nóc tủ.
    Các anh chị sẽ xử lý ra sao.
    P/S: Hình như đây là đề thi vào trường Phân Viện Báo chí năm nào đấy thì phải.
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    hỏi nó: "đồng hồ mới à, cho xem qua cái", bạn bè mà lại
    mà dù nó có cho xem không thì cũng "cút ******* đi"
  8. bangbangbum

    bangbangbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mời cậu bạn ở lại thêm một chút với lí do xuống bếp coi nồi nước sôi chưa ( nước để luộc cậu ta) quay trở lại níu thấy cái đòng hồ về chỗ cũ thì thui khỏi cần luộc cậu ta làm gì
    Nhưng níu lỡ khi quay trở lại cái đồng hồ đã quay về vị trí còn cái máy nghe nhạc MP3 biến mất thì đúng là phải luộc cậu ta rùi chẳng còn lựa chọn thứ hai!
  9. gaihamvui

    gaihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gặp em , em luộc nó liền éo cần nước sôi .
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Việc làm của ông bác sĩ hoàn toàn dễ hiểu . Ông ta nghĩ rằng 2000 $ mới sứng đáng công lao của ông ta . Ai chẳng phải tự hào về thành quả của mình . Chi phí s/x là 200$ nhưng 1800 $ là tiền cho chất xám với căn bệnh ung thư ----> hợp lý . Vì chỉ ông ta mới có . Và nếu như ông ta bán với giá 3000$ 4000$ hoắc cao hơn nữa thì chúng ta chỉ biết phân trần và thầm trách ông ta tham lam và ích kỷ . Nhưng chuyện đời là vậy .
    Nếu tôi là Heinz ư nếu như sau nhiều thời giờ mặc cả không được thì tôi đưa ra yêu sách cuối cùng là xin trả góp . Hứa sẽ làm công cho ông ta để trả nợ .....
    thời đại này mong chờ từ thiệncủa 1 kẻ tham lam , lòng tốt của 1 người ích kỷ ----> thì chẳng hi vọng gì đâu . Cầu chúa có một phép thần .

Chia sẻ trang này