1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mkowka, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Không phải. Mọi người cứ nghĩ bậy. Ý em là không thích xem em như trẻ con. Mà phải như người lớn. Biết nói thế nào nhỉ. Nói chung la mọi người đừng có nghĩ bậy.
    [/QUOTE]
    chẵn hiểu cô bé muốn nói gì ! nếu như mình là thằng cha ấy thì im lặng là vàng và có lẽ sẽ nói vẻn vẹn 4 chữ " cho anh xin lỗi" sau khi .............
    Ôi trời trí tưởng tượng mình sao lại phong phú thế nhỉ !!
  2. mkowka

    mkowka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mặc quần lót còn khó chịu và không vệ sinh hơn.Khi nào có khách thì đóng cửa lại. Chị thì nhìn thấy hoài. Khi nào nhớ mama lại sang phòng chị ôm chị ngủ. Có lúc giữa đêm sang, làm chị giật mình.
  3. mkowka

    mkowka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu.
  4. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mau mau tách ra ở riêng mà nude cho nó thoải mái chứ còn gì nữa. Chuyện!
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cái bác mestika làm cho anh em bên GDGT nhớ ghê cơ! toàn những câu hỏi làm cho anh em tò mò! lần nào em hỏi là lần ấy anh em tranh cãi toán loạn! Nổi thế này cơ mà
    có bác nào trong box mình biết cái mặt mỹ miều của em ấy không? cho xem xem mặt em ấy với não em ấy nó cân xứng với nhau như thế nào bó tay!
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mặc quần lót còn khó chịu và không vệ sinh hơn.Khi nào có khách thì đóng cửa lại. Chị thì nhìn thấy hoài. Khi nào nhớ mama lại sang phòng chị ôm chị ngủ. Có lúc giữa đêm sang, làm chị giật mình.
    [/QUOTE]
    Em này sau lấy chồng thì khi về nhà chắc 2 vợ chồng cởi truồng hết!
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    cho mình ké tí !!! khỏi lập topic mới
    chuyện là thế này em có cậu bạn 8x ạ. chơi thân với nhóc cùng xóm 16 năm rùi. cậu í thik thik rùi yêu nàng. đang ở giai đọan tán tỉnh nàng.... chuyện thế thì ko có jì để nói.....
    quan trọng là trong 1 lần sang nhà nàng chơi vào phòng nàng ... nàng kưởi áo ra....lên giường nằm... cậu bạn em quay ra về nhưng xui mama nàng bước tới gõ cửa ( tình ngay lí gian) buộc cậu í phải quay lại mà trốn trong chăn của nàng . để nàng mở mà nói chuyện với ma ma nàng. cuối cùng tình hình là have ***........
    diễn giải thêm là cậu i'' khẳng định là lần đầu của nàng., thêm nữa là do thân quá biết nhau từ bé mà nên lần nào cậu i'' tới chơi đều vào phòng nàng nói chuyện cả... và nàng cũng cứ vứt áo ra đấy mà nằm nói chuyện...
    thân nhau đến nỗi bình thường nàng cứ hay nhờ cậu i'' mua hộ PVC hàng tháng i''...
    và câu hỏi là *** với nàng rồi "noi'' loi` yeu nang` con` kho hon len troi` ". dạo đầu thì nàng ko cho nói ki ri cả cứ vuốt ve thôi
    thêm nữa là
    "khi *** voi'' ko *** thi` nang `nhu hai nguoi` khac'' han", ko *** nang như con nít , chơi đánh bi nữa cơ, ngây thơ cụ lém
    giờ cậu chàng băn khoăn nói lời yêu ko dc mà cứ *** hòai "tui cu'' tuong tuong hai con vat khong a`"
    CÁC BÁC CỐ GIÚP DÙM BẠN EM AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    CẮN RƠM CẮN CỎ HẮN ĐÁP TẠ CÁC BÁC!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Như Tây í, sao mình không có cô bạn thân nào như thế nhỉ. Thik thì nói là I love you và hỏi Do you love me?
  9. mkowka

    mkowka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    có bác nào trong box mình biết cái mặt mỹ miều của em ấy không? cho xem xem mặt em ấy với não em ấy nó cân xứng với nhau như thế nào bó tay!
    [/QUOTE]
    Ngủ không mặc quần áo là ngốc sao ? Nếu vậy thì bên châu Âu giàu gấp nhiều lần Việt Nam, nhưng người ngốc thì nhiều hơn Việt Nam nhều.
    Em không biết thì em hỏi có gì mà ngốc. Trước khi có định luật Newton, ai đó hỏi tại sao quả táo rơi thị bị cho là ngốc, trước khi co lực đẩy Acximet, ai đó hỏi tại sao thuyền lại nổi, thị bị cho là ngốc, ai nói quả đất hình tròn thì bị treo cổ, nhưng sau đó những người nói người khác ngốc mới là người không quan sát kĩ hiện tượng.
    Nếu chị nói em ngốc thì chị hãy trả lời xem lông mọc ở vùng đó có tác dụng gì (nguyên nhân thì em biết rồi), vì sao sau khi nhổ hoặc giết luôn chân lông thì sau đó lông vẫn mọc lại cho dù qua thời gian dài, vì sao con trai khong cho con bú mà vẫn có núm vú, và cũng bị ung thư vú, chức năng của nó. ( Câu trả lời phải có ý nghĩa khoa học thật sự ). Từ trước tới giờ không ai trả lời những câu hởi như vậy một cách nghiêm túc, chỉ toàn spam.
    Câu hỏi trước của em : vì sao núm vú không thấy có lỗ? Đó là vì em quan sát không thấy nên mới hỏi, sợ mình có bị gì không. Nếu lỗ chỉ nhỏ như tuyến mồ hôi thì em bé bú đến khi nào mới xong. Đó là câu hỏi rất bình thường qua quan sát.
    Câu hỏi "vì sao núm vú bi chìm vào trong". Có người trả lời là do thể trạng, nhưng không ai trả lời tác động như thế nào mà làm núm vú biến mất. Đối với em đây chưa phải là câu trả lời, vì đó chỉ là phần nông không có ý nghĩa sâu. Chữa trị bằng cách thường xuyên vuốt ve, kéo núm vú ra,... Đối với em đây vẫn chưa phải là câu trả lời nhưng chấp nhận.
    ....
    Ví dụ: theo em biết thì các nhà khoa học vẫn chưa biết được chức năng của ruột thừa, họ không biết thì họ nói là không biết chứ họ không trả lời là ngốc quá, đó là do tự nhiên, thế mà cũng hỏi...
    Trên đây là vài điều em diễn dải. Mong những ai nói em ngốc thì hãy suy nghĩ lại chính mình trước.
    PS: Em thấy trong các Vietnamese forum, khi thảo luận người ta hay chửi, xúc phạm, hạ thấp người khác để nâng cao ý kiến của mình, những người có trí thức cao cũng hành động như vậy( ví dụ ở box Lịch sử- Văn hóa). Hình như họ không quen thảo luận, mà chỉ quen cãi.
    Được mkowka sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 10/11/2006
    Được mkowka sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 10/11/2006
  10. Cadeho

    Cadeho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    PVC là cái ống nước PVC í à, tắc cống hàng tháng, kinh thật
    Sao mấy em hàng xóm nhà mình ko thế này nhỉ, buồn 5ph

Chia sẻ trang này