1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mkowka, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này em nghĩ cũng bình thường làm gì mà nghiêm trọng lắm. Ở nhà em chẳng có ai cả nhưng ở tầng 1 thì cho thuê họ mở VP luôn luôn có khoảng gần 10 người nhưng chẳng bao giờ họ lên trên này cả. Vì vậy mỗi lần em đi đâu về nhất là mùa hè nóng bức. Cứ bước lên tầng 2 là em bắt đầu lột từ từ khi lên đến tầng 3 và vào nhà VS là chẳng còn gì. Dội qua nước cho mát hoặc tắm rửa luôn xong cứ thế đi ra phòng bên cạnh cũng ở tầng 3 tìm quần áo để mặc. Phòng bên này cửa kính còn chẳng thèm kéo rèm để cho nó sáng. ( Em nghĩ ban ngày ngoài sáng trong tối thì ở phía ngoài nhìn vào cũng chẳng thấy gì nên cứ vô tư. ). Đi VS cũng thế chẳng bao giờ thèm khép cửa để thế cho nó thoáng ( Quen nhà chẳng có ai nên cứ vô tư mặc dù ở dưới thì người ra người vào chuyện trò rôm rả ) Cảm giác này thấy rất thoải mái và dễ chịu
  2. longlanh

    longlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước còn đi học có thuê nhà chung với mấy cô bé, cũng gặp vài lần tình huống như thế, gặp rồi có thể làm ngơ, hoặc cừơi rồi đi thôi, chả có vấn đề gì. Bạn cứ cư xử như bình thường.
    Tôi nghĩ có thể có những người ám ảnh quá nhiều về *** có thể suy nghĩ khác.
    Ơ nước ngoài, tư tưởng của người dân phóng khoáng, họ tôn trọng những ý thích và quan điểm của người khác, không đánh giá giá trị họ qua những ý thích cá nhân riêng.
    Trong những bài trả lời trên có khá nhiều những bài spam, cợt nhả thiếu tính nghiêm túc và tôn trọng ngừơi tạo topic, qua cách trả lời thiếu ý thức của những người đó thì bạn cũng không cần phải trả lời họ làm gì.
  3. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết anh ta nghĩ gì ko, anh ta sẽ nghĩ: "m, tiếc thật, vừa là xong, sức đâu mà tiếp"
    Ko tin à, hỏi anh ta xem
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ở tầng em ở, có những ngày bọn SV bản xứ bắt tất cả female mặc bras, male cởi trần cùng nấu bếp.
    Chúng nó cũng ngượng, cười khúc khích suốt, nhưng luật là thế,
    em không chịu nên chúng nó không cho vào bếp. Đành đợi chúng nó té mới nấu ăn, đói mèm.
  5. mkowka

    mkowka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước mỗi khi khi nhớ mama, hoặc cảm thấy buồn, em thường sang phòng chị họ ôm chị ngủ, có khi sang lúc giữa đêm. Nhưng không hiểu tại sao gần đây chị có vẻ không thích? Bảo là nếu muốn ngủ bên chị thì phải mặc áo ngủ vào, không được chần chuồng như vậy mà vào, và không nên vào lúc giữa đêm, rồi mắng em là muốn thành lesbian phải không, mặc dù em có giải thích là nếu mặc khi ngủ thì có cảm giác sợi vải xiết lên da và hơi ẩm. Mà chị khi ngủ cũng thường không có mặc gì. Hồi còn nhỏ chị rất yêu em, khi em sang chị ôm em và chăm sóc em ngủ, còn bây giờ ....
    Được mkowka sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 18/12/2006
  6. mkowka

    mkowka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có phải chị em sợ vấn đề lesbian không, hay là em lớn rồi nên không còn cưng chiều như trẻ con nữa?
    Có nên sang phòng chị ngủ nữa không ?
    Được mkowka sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 23/12/2006
  7. Chiquitta

    Chiquitta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị sợ cái anh kia lại trông thấy em nude nữa
  8. mkowka

    mkowka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sang khi bf của chị không ở lại. Nếu sang mà thấy thì em quay về. Gần đây họ khóa cửa lại rồi.
  9. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Uh, vẫn
    Ngủ mình thì mặc, ngủ 2 mình thì ko mặc
    [/quote]
    giống nhà tôi ghê
    - nếu 1 mình thì giải toả phía dưới (quần trong có giá đi xuống)
    - nếu 2 mình thì giá áo đang lên, giá quần đang xuống, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị kết nối.... something connect....

  10. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thật thoải mái.nhưng có khi ngại thật nếu có người bắt gặp

Chia sẻ trang này