1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống khó xử

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mkowka, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cojdauma

    cojdauma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    úi giời..! Ko biết có phải gần nhà mình ko ? Cũng thấy em hàng xóm thế này

    Được cojdauma sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 27/12/2006
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. ngonghech2006

    ngonghech2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi thấy chuyện này nên kết thúc ở đây bạn ạ. Vì nếu tâm trí bạn cứ nghĩ tới cái lần không may đó, có thể sẽ dẫn bạn tới một hành động dại dột gì đó! Quên nó đi, và rút kinh nghiệm. Việt Nam mình chưa có chỗ cho những chuyện phóng khoáng kiểu vậy. Chị bạn không thích là đúng rồi, vì giờ anh kia thường xuyên có mặt ở đó, nếu bạn cứ thế mà sang thì chị bạn sao hài lòng dc. Nửa đêm không nên sang là vì có thể lúc ấy có anh đó ở lại. Chuyện rất dễ hiểu mà!
  4. thaonguyenchucson

    thaonguyenchucson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cái tốp pích này lạ nhỉ. như kể chuyện nhỉ. chuyện hấp dẫn thật. các bạn có chuyện gì cụ thể hơn úp lên đây đi cho bà con xem với
  5. ngocthao2010

    ngocthao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi cách đây đã nửa năm rồi, nhưng khi nghĩ lại vẫn thấy ngượng. Hồi đó tôi có việc phải đi khám sức khoẻ tại một bệnh viện tư nhân. Khi vào phòng khám tim phổi và đo điện tim thì tôi lại gặp chính học trò của mình làm bác sĩ ở đây (anh ta hơn tôi có vài tuổi và đang theo học lớp tiếng Đức do tôi dạy ở lớp ngoại ngữ buổi tối để đi tu nghiệp). Mừng thì rất mừng vì gặp người quen thì tin tưởng hơn, nhưng thực sự là ngại khi tôi bắt buộc theo lời anh ta phải cởi hết áo ra để anh ấy dán các miếng đo điện tim vào ngực. Mặc dù anh ta vẫn nói chuyện bình thường với tôi khi tôi ở trong trạng thái bán khoả thân nhưng lúc đó tôi vẫn thấy sợ, thậm chí co cả hai tay lại khi anh ta dán tấm đo vào ngực. Rất may kết quả xét nghiệm của tôi không có vấn đề gì. Sau đó thì tôi nghỉ dạy luôn lớp ngoại ngữ đó vì nghĩ mình không thể đứng trước mặt học trò của mình trong tình huống đó được. Không biết làm vậy có đúng không.
  6. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là đúng đấy bạn ạ. Bạn không nên làm những việc mà mình không thấy thoải mái. Đấy chỉ là vấn đề tâm lý thôi, nhưng là vấn đề của riêng bạn phải giải quyết để giải phóng năng lực của mình

Chia sẻ trang này