1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống mới, chuyện tình nhiều tập của tớ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Loi_cu_ta_ve, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Có một khả năng :
    Đối tượng của bạn không thích bạn, nên điều phụ huynh ra cản phá.
    Trường hợp này coi như vô vọng, càng lỳ càng mất điểm
    Khả năng thứ hai :
    Đối tượng của bạn thích bạn, thử xem bạn với phụ huynh có hợp nhau hay không. Thường thì đối tượng sẽ cài cắm trước, để bạn biết mà đối phó ...
    Chung quy, bạn nên lấy được cảm tình của phụ huynh ( kiểu gì cũng phải qua bước này ), nên theo các bước sau:
    1. Phỏng vấn ngược lại 2 cụ
    2. Nếu điều tra thêm được tí thông tin nào về 2 cụ, xoáy sâu vào sở thích của 2 cụ, ví dụ cụ zai thích bóng đá, cụ gái thích cắm hoa thì bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin về 2 mảng này, lần sau đến có chuyện để nói. Bạn tớ cũng bị phụ huynh zai soi dữ lắm, tại trông .. không tử tế . Thế là nó điều nghiên trước, biết cụ zai hồi xưa từng làm về điện tử ( sửa TV ), thế là nó làm cả tuần tìm sách đọc , lục lọi, xong rồi lần sau đến, nó vác theo 1 cái sơ đồ mạch " biết bác hồi xưa làm điện tử, cho cháu hỏi .... ". Ông cụ xoắn lấy nó, cứ tụ với trở mà thao thao bất tuyệt .... Khỏi cần nói, sau đó bạn tớ lên điểm thấy rõ.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, chọc đúng kinh nghiệm của bác RW rồi. Dạo này bác lặn 1 hơi, làm em nhờ ghép cái chủ đề mà khổ ghê
  3. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này đi "cưa phụ huynh đối phương" giống tớ ghê , toàn hỏi trước sở thích của các cụ, mặc dù nghe quảng cáo khó mấy thì khó, kiểu gì cũng tìm đc sóng để nói chuyện, xem lv ở đâu, nghề gì, thuộc tầng lớp nào, thích gì, sưu tập gì....để về sắp bài vở trước, nói đúng tủ, nên chả ngại đối đáp với các cụ lắm, sau thì...toàn hỏi lại các cụ, chết thật .
    @loi-cu-ta-ve: cứ để các cụ hỏi, giỏi lắm thì hỏi 2buổi là hết các thông tin về bản thân gia đình....đi review khó lắm cũng đến vòng 3 thôi mà , đó là các cụ nhà đó có thiện chí muốn biết về bạn trai của con gái họ, còn ko thì.....lại đến VPbank xem tiếp
    còn cảm thấy khoai quá lần sau dẫn tớ đi cùng để tớ lo vụ......em nó cho , còn cậu cứ tiếp chuyện các cụ tiếp

Chia sẻ trang này