1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống nan giải - Mình phải làm sao để không mất đi 2 người bạn !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic1, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình huống nan giải - Mình phải làm sao để không mất đi 2 người bạn !

    Mình có quen 2 người con gái ! Cả 2 hiện giờ mình đều coi như bạn thôi ! Nhưng cả 2 đều để ý đến mình ! Tối hôm qua vô tình người con gái này thấy mình ngồi nói chuyện với người con gái kia ! Chiều nay gặp lại, em tỏ vẻ giận dỗi nhưng sau khi nghe mình giải thích là mình với người kia chỉ là bạn thì mọi chuyện êm xuôi rồi ! Nhưng tối nay em này lại kêu mình chở qua nhà em kia chơi ! Bởi vì cả 2 cũng là bạn với nhau ! Mình đã nhận lời ! Chỉ muốn lên đây hỏi ! Là liệu mình có cách nào để giữ cả 2 người đều làm bạn với mình không ! Nói thật là mình chỉ trong giai đoạn tìm hiểu cả 2 người thôi, chứ chưa yêu ai cả ! hiện giờ thì mình chỉ coi cả 2 như bạn, sau này thì không biết mình có thương em nào không ! Nên mình không muốn mất ai cả ! Mà kiểu này không khéo là mình mất cả chì lẫn chài ! Đúng là khổ quá ! Mình đang rất cô đơn, nên nếu mất cả 2 người bạn gái này thì mình sẽ rất buồn ! Nếu bắt mình chọn 1 trong 2 thì mình không chọn ai cả bởi vì mình chưa yêu ai ! Tình yêu nó khó lắm, không phải dễ đâu ! Nhiều lúc mình cũng muốn yêu đại, nhưng rồi lai chẳng thể nào yêu được !
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Bác tham quá . . Chọn bừa một em đi !
    Giờ anh phải làm sao ? Khi cả 2 đều cool
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chú này.............. tham vãi , ai lại tìm hiểu 2 em cùng 1 lúc . mà 2 em lại là bạn thân của nhau, anhcũng đến chịu chú. rồi 3 người này sẽ ko còn là bạn thân của nhau nữa
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ơ , chú này lại nhầm đây là Topic TÌNH BẠN-TÌNH YÊU rồi . Chú chưa yêu em nào thì vào Topíc tư vấn tình yêu này làm gì .
    Nhưng thôi , đã vào rồi thì anh cũng có vài câu như thế này nhé . Nếu chú chưa có tình cảm với em nào thì chú cứ vui vẻ với tình trạng như bây giờ đi , các ẻm cũng tinh lắm , chú không phải lo các em hiểu nhầm đâu , nếu như chú cư xử bình đẳng với các em .
    Kinh nghiệm của anh này : Tuần vẫn đi chơi với cả ba ẻm , tất cả vẫn cứ cười phe phé , cho đến bây giờ , các ẻm đã chồng con cả rồi , vẫn anh , em vui vẻ như ngày xưa . Còn tớ bây giờ mới thực sự bước vào giai đoạn tình yêu , tình báo . Chẳng mất đi em nào .
  5. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng biết việc này là tối kỵ ! Hai người này bé Duyên và bé Dung mới quen nhau hôm qua thôi ! Số là hôm qua sau khi bé Duyên thấy mình ngồi nói chuyện với bé Dung thì sáng mai kêu chị mình là bé Nhớ vốn là bạn thân của bé Dung rủ bé Dung đi chơi ! Cả 3 đi chơi, và bé Duyên đã hỏi bé Dung rất nhiều chuyện về mình trong đó có cả chuyện mình mới chở bé Dung đi chơi ! Sự việc là vậy !
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Hỏi thật là bác đang muốn gì ? Muốn tư vấn chuyện gì ? Làm sao để bắt cá 2 tay mà ko làm tổn thương đến ai phải không ?
    Nếu bác ko làm gì sai thì làm sao mà mất " 2 người bạn " này đc,còn bác cứ "hit & run" cả 2 em,ko xác định mục tiêu thì trc sau 2 e cũng nhận ra thôi . .
    Giờ bác suy nghĩ nên chọn một trong 2 đi,đừng tham quá thành thâm
  7. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bữa đó em Dung chủ động rủ mình đi chơi ! Lúc đi chơi em có nắm tay mình trước, nên mình thuận đà cũng có hun em vào má ! Sau đó em nói chuyện vui nên mình sẵn tiện cũng có hun thêm vài cái vào má nữa ! Những hành động này bây giờ mình nhận thấy là mình lỗi ! Nhưng cũng do hoàn cảnh ! Nhìn em dễ thương quá, không cầm lòng nổi. Qua bữa hôm sau em Dung có hỏi mình thương em không ? Thì mình nói không ! mình nói là thích em ! Còn 45'' nữa là tới giờ hẹn rồi ! Run quá ! Cả 2 em mình đều thích chứ chưa thương ! Nếu mất hết thì mình buồn lắm đó ! hic hic !
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    sax, thế thì chia đi, tớ 1 cô, cậu 1 cô.
  9. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Còn 15'' nữa ! Chắc mình ở nhà quá ! Không đi đâu ! Ghê quá ! Tự nhiên mình nhận lời em làm chi không biết nữa ! Mình nên đi hay không đi đây ?
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài. đào hoa dữ ta. Chia bớt đê
    Để anh em giúp một vé cho nhẹ nợ. Đừng có tham lam quá. Chọn em mà chú đã hun đó. Cái này mà gặp hồi xưa như trong phim là nó bắt cưới đó.
    Còn em kia thì chia cho anh em nhé

Chia sẻ trang này