1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống này chưa có trong giáo án ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này chưa có trong giáo án ạ

    Dạ
    Kính gửi các bác cao thủ
    Đồng kính gửi bác Quarker
    Em với đồng chí này là bạn ạ
    Chúng em quen nhau cũng lâu rồi, chắc độ 6 năm ạ
    Chúng em bằng tuổi nhau.23 tuổi. Đồng chí ấy thì cũng được ạ, nhiều vệ tinh phết, trước đây cũng có 1,2 mối tình rồi, và mối tình đầu thì cũng là 1 đồng chí cùng lớp ạ.
    Nhưng em thực sự bắt đầu cưa cẩm xung phong thì mới chỉ độ 7,8 tháng thôi, mà cũng khi mau khi thưa, dồn dập nhất là đợt gần đây độ 3 tháng. Sau một thời gian hết lòng hết dạ chiều đồng chí, em "- trót dại- " nói em yêu đồng chí ấy, đồng chí ấy lúc nghe em nói câu đấy thì lại không nói gì, một lúc mới nói là em còn phải tập nhiều, đứng trước gương mà tập........
    Lâu lâu, sau một thời gian trải nghiệm, bây giờ đồng chí ấy gửi cho em 1 cái mail thế này, em thì em kiên quyết xung phong rồi, Gà mà, không bỏ cuộc đâu, nhưng em hy vọng các bác vào tư vấn cho em cách xung phong có hiệu quả nhất ạ. Dù thương đau em vẫn chịu.

    Dưới đây là toàn văn cái mail của đồng chí đấy ạ

    -----------------------
    XY ngờ nghệch ạ !
    Tớ bây giờ mới mở email và đọc thư của ấy, Tớ thật sự xúc động vì tớ quả là không nghĩ đến chuyện đó. Tớ cũng không nghĩ rằng ấy lại dành nhiều tình cảm cho tớ đến như vậy. Tớ cảm ơn ấy vì những tình cảm tốt đẹp ấy đã dành cho tớ. Tớ lúc này thật là thấy bối rối, tớ không biết phải làm thế nào vì giờ đây với tớ XY là một người bạn rất tốt, tớ rất quý và khâm phục ấy nhưng không hiểu tại sao đi chơi với ấy tớ cảm thấy chúng mình hình như chỉ có thể là bạn vì tớ cảm thấy hình như tớ và ấy ở hai thế giới khác nhau quá. Tớ xin lỗi vì đã làm cho ấy phải buồn. Hôm nay đi thi tớ làm bài cũng được nên cảm thấy vui ra đến cổng trường thì lại gặp người quen không biết người ta vô tình hay cố ý chờ tớ. Tối nay tớ bảo là đi ăn liên hoan cùng lớp vì tớ không biết nói thế nào để XY đừng chờ để đưa tớ về, lớp tớ hôm nay cũng đi liên hoan nhưng mà nhóm khác còn bọn tớ phải thi mà mọi người không biết nên cứ rủ đi. Tớ cảm thấy áy náy vì tớ biết là bình thường XY ở nhà được bố mẹ lo lắng thế nào. Tớ không muốn XY phải vất vả vì tớ, trời mưa rét thế này mà cứ phải ra đón tớ thì cũng làm tớ thấy áy náy. Lúc này đây tớ chỉ muốn chú tâm vào công việc và đi chơi với bạn bè thôi chứ tớ không muốn yêu ai cả. Có thể là trái tim của tớ chưa cảm thấy rung động nên tớ nghĩ thế còn sau này thì tớ không biết . Tớ mong ấy đừng buồn và tha lỗi cho tớ vì đã không nói sớm cho ấy. Tớ không nói vì tớ muốn có thêm một thời gian nữa xem tình cảm của tớ đối với XY thế nào bởi vì XY tốt với tớ quá biết đâu có thể tớ sẽ cảm thấy có tình cảm với ấy. Tớ mong rằng sau này cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau XY nhé. Tớ cũng biết XY chưa từng yêu ai bao giờ nên còn ngố lắm nhưng như thế mới là tình cảm chân thành. Cố lên XY nhé và đừng buồn vì tớ tin rằng ấy là một người con trai mạnh mẽ. Tớ cũng tin rằng ấy là một người có tài và ấy sẽ trở thành một người thành công. Cố lên nhé!


    -----------------------

    Em đã đọc nát các thread của anh Quarker rồi ạ.
    Nhưng em vận dụng chắc chưa ổn.
    Mà công nhận em cũng kém khoản hiểu biết về các chỗ đi chơi đi ăn ở HN cơ, chán ghê.

    Em rất mong các cô các bác góp ý cho em để em phấn đấu vì một ngày mai tươi sáng ạ, vì con em chúng ta mà.
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì phải cần có tình cảm chân thành !
    Đọc xong thư cô ấy viết, tớ thấy tình cảm của cô ấy là khá rõ ràng! Cô ta quý mến cậu, khâm phục cậu, thấy được nét đáng yêu của cậu! Thấy được tình củm chân thành của 1 chú Gà dành cho cáo ( điều này cực kỳ đáng quý ), tớ có thấy câu nào từ chối tình cảm đâu ! ?? Nếu bức thư này là của t ớ thì tớ sẽ mừng lắm...Nói chung là tín hiệu tốt...tiếp tục tấn công ! Cái này có trong giáo trình rùi mà ??
  3. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ đối với nàng thì ấy chỉ là bạn thôi! Và để chuyển từ bạn sang yêu thì hơi bị khó vì ấy vẫn còn là Gà, mà lại là Gà ngờ nghệch nữa chứ! Em này là cáo gần thành tinh rồi nên theo tớ tốt nhất là không nên cố đấm ăn xôi! Kiếm thêm em khác nữa làm dự bị đi! Đời Gà còn dài lắm không ngắn như Cáo đâu nên chẳng việc gì phải lăn tăn! Cái gì đến sẽ đến!
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong run lên vì tinh thần quyết tâm của Đồng Chí Gà.......
    Toàn thể Forum sẽ đứng bên cạnh đồng chí.
    Có điều.. Bi giờ chưa thể tư vấn gì thêm. Vì đối tựơng đang để đèn vàng . Đồng chí còn hơn 50% cơ hội ... Cư tiếp tục bám sát đối tựơng ... Có vấn đề gì thì kiếm ngay chỗ nào có Dịch vụ Net vào TTVNOL báo tin cho anh em biết........
    Làm 1 ly cho tăng thêm Quyết tâm nhé
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    XY này, tớ thích cậu đấy nhưng do là XX nên tớ không thể nói ra được. Thật tình tớ cũng không rõ chuyện này là thế nào, gọi là iêu thì có vẻ quá sớm.
    Bật đèn xanh thì không được, cậu lại đua xe thì tớ toi.
    Bật đèn đỏ thì lại phí, nhỡ cậu đi lối khác.
    Khó xử quá XY ah, thôi thì tớ bật đèn vàng, còn tuỳ cậu lựa chọn. Thông cảm cho tớ nhé, XX là thế.
  6. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nâng cấp tình bạn thân lên tình yêu khó lắm!
    mấy đứa bạn tớ đứa nào cũng thất bại cả...
    Cáo thường thích vừa có 1 gà làm bạn thân,vừa có 1 gà làm người iu...
    Chẳng có mấy cáo muốn bạn thân mình trở thành người iu cả,trừ khi cáo đó đã có "ý đồ" trước với gà...
    lấy ví dụ cho dễ hiểu,như bạn có 1 chiếc xe máy.Thế bạn thích có chiếc xe máy đó biến thành xe hơi hay thích có thêm 1 chiếc xe hơi cạnh chiếc xe máy bạn đã có...?
    95% gà trong trường hợp này thường dựa vô lý do rằng gà và cáo đã từng có nhiều năm thân thiết,đã quen nhau lâu nên gà,cáo sẽ hiểu nhau hơn,do đó cho là cáo sẽ có % iu mình cao,và hy vọng rằng sẽ cưa được cáo.Thật đáng tiếc rằng điều đó hoàn toàn sai lầm,Những điều đó chỉ làm cho công cuộc cưa cẩm của gà trở nên khó khăn hơn,tất nhiên,trừ khi cáo đó đã có "ý đồ" trước với gà...Bởi vì gà làm bạn thân của cáo,cáo đã quá hiểu gà,điều đó làm cho cáo không còn thấy sự "bí ẩn cần phải khám phá" hay sự cuốn hút ở gà nữa hay còn gọi là "không có cảm giác",cáo trong chuyện tình cảm thường dựa vào cảm xúc nhiều hơn...
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú cho con ranh ấy lên giường ngay cho anh thế là nó hết mồn kêu: bạn bè ngay,lúc ấy nó chả gọi chú bằng anh quá đi chứ,thậm chí chú bảo nó gọi chú bằng ...bố nó cũng gọi.
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Đầu độc cả 1 thế hệ trẻ
    Theo thiển ý của tớ bác cứ mưa dầm thấm lâu , nhưng phải tỉnh táo đừng quá ảo tưởng [​IMG]
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng đòn vớ đòn vẩn, yêu thì cứ nói là yêu mà ko yêu thì cứ nói hẳn ra.
  10. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Dạ
    Cám ơn các bác rất nhiều
    Em đang đọc kỹ đây ạ
    Thực sự em thấy bối rối, vì có những lúc bọn em tưởng đã gần nhau, nhưng có những lúc lại rất xa nhau. Bạn ý đang phải đi làm xa, một tuần về HN được 3,4 lần. Thương lắm, ngày ngày đi 60,70Km. Sáng lạnh thế này dậy từ 5h ra bến xe. Chiều lại lụi cụi đi về.
    Làm sao phá bỏ được cái khoảng cách vô hình ấy nhỉ.
    Đèn vàng ư.
    Em có quá ích kỷ không khi nghĩ rằng nếu em không có sự thay đổi thì rồi sớm muộn vàng cũng thành đỏ. Sẽ có người khác đến bên bạn ấy, hơn em thì không chắc nhưng bạn ý yêu thì lại có thể, vì yêu thì vô cùng mà. Em phải cố hoàn thiện mình. Chắc chắn. Nhưng ngòai những cái long lanh bên ngòai của 1 người con trai, thì phải làm thế nào để cho cô gái ấy thấy thực sự muốn dựa vào mình, muốn tâm tình những điều buồn vui, muốn san sẻ trọn vẹn với mình, làm thế nào để cô ấy tin tưởng mình ạ.
    Em không nghĩ đến người khác đâu, em đi tìm 1 cô gái nào khác bây giờ thì tự em làm mất chính em rồi, thương cho cô gái ấy và thương cho cả em nữa. Không thể có sự đổi vai.
    Đèn vàng
    Nghe hơi chua chát.
    --------
    Con gái là thế sao.

Chia sẻ trang này