1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống này chưa có trong giáo án ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    điều sai lầm của bạn ở đây là: quá quan tâm chăm sóc đến cáo, tạo ra 1 sự phục tùng trong ý nghĩ.
    bi giờ thử rời ra 1 thời gian xem thế nào, nếu cáo hỏi thì cứ bảo là dạo này công việc rất bận, "làm thằng đàn ông trên đời điều quan trọng nhất là sự nghiệp chứ ko fải đàn bà", xem tình hình cáo có nhớ gà ko, hay lại đi với gà khác.
    sau đó nếu ko thấy cáo phản ứng gì thì lại viết 1 lá thư nữa
    "mặc dù thời gian qua gà có nhiều việc bận nhưng gà vẫn nghĩ về cáo, hôm tới (ngày x/y/z gì đó) nếu ko bận --> rủ đi chơi--> tặng 1 món quà nho nhỏ, và lại nói 1 câu đại ý là " gà ko thể chờ đợi thêm được nữa .."
    lúc này bạn fải dũng cảm, ôm chặt cáo vào lòng , đặt lên môi cáo 1 nụ hôn ( tất nhiên nếu cáo đã có ý định bật đèn xanh thì lúc đầu sẽ hơi đẩy ra, sau đó thì ko chống cự gì nữa) còn nếu cáo đã có ý định đèn đỏ, thì ngay lúc bạn vừa kéo cáo vào lòng, đã đẩy ra thật mạnh rồi. Chúc bạn may mắn
    Được n2_3933 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/12/2005
  2. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chết sặc vì cườiẢo tưởng
    =))=))
  3. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đọc tô píc này toàn những lời khuyên như đúng rồi<----- không ổn.
    Theo anh thế này gà này.
    Đầu tiên: Làm mới mình trong suy nghĩ cũng như hành động bên ngoài.
    Đọc tâm sự của em anh chưa thể hình dung được thật sự em là người thế nào?
    - Trước đây em có nghĩ nhiều đến tiền không,nếu không thì nên nghĩ về nó,nếu đã nghĩ rồi thì nên nghĩ về nó nhiều hơn.
    - Trước đây em có hút thuócc kô,nếu chưa thì nên hút còn nếu đã hút rồi thì nên hút nhiều hơn.
    - Trước đây em có uống rươu không,nếu chưa thì nên uống nhưng đừng nên uống nhiều (cái này khác).
    - Trước đây em đã từng đi qua đêm ngoài phố và nói chuyện với những người đi ngoai phố chưa? Nếu chưa thì nên nói chuyện còn nếu rồi thì hãy nói chuyện nhiều hơn.
    - Trước đây em có tâm sự với bố không,nếu chưa thì hãy tâm sự,nếu rồi thì tâm sư nhiều hơn.
    .
    .
    .
    Qua thư của bạn em và của em,anh thấy em hơi lép vế trước cô ấy.Cô ấy nhìn em là một cậu bạn thôi,chứ không phải là 1 người đàn ông thực thị,từng trải,mạnh mẽ.
    Đừng có nói với anh ba cái chuyện tâm sự,chia sẻ,tỉ tê,vứt hết em ạ...thấu hiểu,cảm thông...vứt.
    Nếu em là một người đàn ồn trong mắt cô ấy,cô ấy lại muốn tìm hiểu em chứ không mong em hiêu cô ấy đâu.
    Đừng yếu đuối thế,mạnh mẽ lên am,ngang tàng lên em,bất cần lên em.
    Anh rất khâm phục em vì em có môt tình yêu quá cao thượng và trong sáng(có lẽ anh sẽ không bao giờ có được tình cảm này như em dù anh cũng không hơn em mấy tuổi.
    Thân...
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    cái chú em này! Gà vẫn hoàn Gà! Chú phải kiếm mấy em nữa làm vệ tinh cho chú thì mới làm gợn sóng trong lòng em ý! Phải có sự đột biến và tự tin hơn đê! Cố gắng đọc lại, và nghiên cứu topic biến Bạn thành Bạn Gái của bác Quác đi nhé!
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Nakata xin kể lại cho bạn một câu chuyện này để bạn có thể rút ra chút kinh nghiệm chăng. Thời còn đi học Nakata có một thằng bạn cùng lớp, thằng này chơi được, cùng hội phổi bò với nhau, cũng máu chiến. Bình thường bia rượu cũng ít thôi nhưng có dạo dạt nhà đến tận đêm mới về, về nhà say nôn oẹ đầy nhà. Hỏi ra mới biết là em người yêu bảo là không yêu nó (nói là người yêu chứ chắc cũng như trường hợp của bạn này thôi). Hôm Nakata đến nhà trọ của chúng nó, có khuyên bảo và hỏi tại sao, nó nói thế này: ".... tao nói thật với mày, con người yêu tao như con ...(gâu gâu) ấy. Tao đuổi thì nó chạy, mà tao không đuổi thì nó không chạy. Lâu lân tao không đuổi nó còn chạy lại chỗ tao. Vì thế nên tao mới ra nông nỗi này.
    Lời khuyên là hiện nay bạn đã đuổi theo cô bạn gái nhiều rồi, tốt nhất hãy đứng lại và chờ xem cô ta làm gì đi. Đằng nào cứ tiếp tục như thế này nó cũng không nói lên điều gì cả, không thể thành tình yêu được, quá lăm có sự thương hại tứ phía đối phương thôi (làm gì có rung động gì đâu). Chủ động coi như là vụ này bong đi để đầu óc thanh thản và lo kiếm em khác. Ngu nhất là đắm chìm vào một con đàn bà mà nó lại không hề yêu mình. Cứ bơ đi, thậm chí thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu nó thích bạn, sẽ chạy lại với bạn ngay thôi. Tin tôi đi.
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thiên thời địa lợi nhân hòa xem ra bác gà chả được cái nào cả.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay định post nhưng bận quá, tối về thì thấy bác này viết hộ mình rồi.
    Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bác.
    Nhiều khi đọc bài của các chú gà chán chẳng muốn ý kiến ý cò gì vì thấy chuối. Không biết bố mẹ các chú dạy dỗ thế nào, để cho mấy thằng con, đứa nào cũng yếu đuối luỵ tình, khóc lóc xin xỏ tụi gái ban cho chút tình. Hỏi có đáng bậc nam nhi trượng phu không.
    Cũng ban sáng nhìn thấy 1 ông còn nhục nhã thế này. Ông ấy tự nguyện xin làm cái bóng, làm kẻ thế chỗ, lấp vào khoảng trống của 1 em (có lẽ em này thành đàn bà rồi), thử hỏi rằng nếu chúng ta ở vị trí là con gái chúng ta có yêu nổi những thằng bạc nhược, không nam tính, bi luỵ suốt ngày đó không.
    Làm trai phải có chất đàn ông đúng nghĩa trong người, để khi đi bên cạnh mình, con gái nó thấy tự tin hãnh diện, và nhận được sự an toàn toàn, là chỗ dựa phát ra ở mình. Chứ còn mấy cái vụ tỉ tể, mưu cầu thông cảm, chân thành, chỉ là điều kiện cần.
    Muốn cưa gái thì hãy làm đàn ông trước đã. Để cho con gái nó bảo về nhà tập tỏ tình trước đi, tập trước gương nhiều vào mà không biết nghiêm mặt độp lại vào cái họng nó thì cũng chỉ là 1 cậu bé ngoan mà thôi.
    Dù sao, đọc qua bức thư của cô bé đó, anh thấy chú cũng còn có cơ hội để sửa mình.
    Đọc qua bức thư của cô bé này chợt thấy bồi hồi vì giống giống bức thư của cô bạn gái gửi cho anh khi anh cũng tầm tầm tuổi chú quá.
    (Động viên chú là, cô bạn gái từng gửi bức thư giống của chú bây giờ, về sau đã yêu anh đấy)
  8. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    """"Đọc tô píc này toàn những lời khuyên như đúng rồi<----- không ổn.
    Theo anh thế này gà này.
    .....................................................
    Đừng yếu đuối thế,mạnh mẽ lên am,ngang tàng lên em,bất cần lên em. """"
    Cám ơn anh nhiều
    Chắc chắn em sẽ thay đổi
    Và em thấy bắt buộc phải thay đổi bản thân
    Nhưng em có nên quan tâm nữa không, đón bạn nữa không, em thấy thương vì bạn ý đi xa về.
    Em xin lỗi, có thế em cứng đầu quá.
    ----------------------------------
    Anh 3www ạ
    Thế anh thay thế nào.
    -------------------------------
    Con người ta sống phải có mục đích và có cá tính đúng không ạ
    Em phải thay đổi
    "Nhưng không phải vì bạn ý."
    Vì đúng là như em bây giờ khó có thể tồn tại
    Em đã đi bộ một ngày
    Ngắm đường phố và ngắm mọi người
    Đời mà ......
    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 29/12/2005
    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 29/12/2005
    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 29/12/2005
    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 29/12/2005
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chú Gà mới post lên thư của bạn gái chú thôi !! còn tính cách của chú và Cáo thế nào anh không biết được,...nhưng đọc thư thì anh bít là chú đang ở giai đoạn đèn vàng...nghĩa là 50%-50%...Đối với anh tỷ lệ đấy là quá nhiều....
    Cách tốt nhất để chinh phục 1 em là làm cho em ấy chạy theo mình...Đấy là bí quyết của tớ....nhớ xem lại topic" làm thế nào cưa đổ 1 cô gái" , ( đọc kỹ hướng dẫn sử dùng trước khi dùng"?) đảm bảo hiệu quả....
    Phải xem chú và em ấy học hành, công việc ra sao, tính cách thế nào, khi đi chơi với nhau chú nói những gì và Cáo thổ lộ những gì với chú....post lên anh em đọc thì mới có thuốc chữa được....
    Xem lại thư...tớ thấy cô ấy chê chú Gà quá...nghĩa là có những cái cô ấy muốn thì chú lại không hiểu, hoặc không sành bằng cô ấy => tạo ra sự nhàm chán vì chú bị bắt bài roài....hic, mà muốn có tình yêu thì phải luôn gây được sự bất ngờ, vui vẻ...đi chơi với Gà, Cáo phải cười liên tục...
    Còn chia sẻ, cảm thông, tâm sự...để sau đi....những cái đấy xưa rùi....
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ặc, thằng này thuộc loại siêu gà. Ăn quả lừa ở vụ con Optimictic vẫn chưa chừa à.

Chia sẻ trang này