1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống này chưa có trong giáo án ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chú gà này hay chú có mỗi ngày mỗi post diễn tiến tình hình anh em giúp chú 1 thời gian...
    Nhưng sau đấy chú phải đi bằng chân của chú thôi!
    trước giờ em chỉ thấy bọn cáo tấn công thắng lợi trong chuyện bạn thân--> ng iu chứ em chưa thấy gà thắng lần nào cả...
    cố lên bác nhé.Hồi trước em và con bạn thân cũng iu nhau thời gian,có gì em cố giúp bác...
  2. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bác Gà
    Bác có cố thì cũng thế thôi.
    Chơi với nhau lâu thế, biết tc của bác như thế, mà ngta vẫn từ chối --> ngta hoàn toàn ko thích bác như thíc 1 thằng con trai đâu.
    Nói thật nhé. Tui cũng đang ở trong tình trạng của cô bạn gái của bác đấy. I mean, tui đang fải từ chối khéo 1 anh chàng bạn lâu năm của mình. Tui cũng nói những câu na ná như vậy đó
    Nghe giọng điệu của cô bạn kia, là tui hiểu ngay. BÁc yên tâm mà đập đầu vào tường đá. chả có tác dụng gì đâu
  3. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------ĐỪNG VÌ LỜI NÓI NÀY MÀ LUNG LAY GÀ NHÉ,ANH VẪN ĐANG ỦNG HỘ EM,
    CÔ GÁI ĐÂU BIẾT RẰNG ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT ĐANG Ở NGAY BÊN CẠNH MÌNH.

    CHÚC MỌI NGƯỜI MẠNH KHOẺ,
    SẮP ĐẾN TẾT RỒI,BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC TỪ BÂY GIỜ...32545614 GIÂY
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều lời khuyên chí lý. Cứ theo bí kíp mà luyện công. Kiên nhẫn sẽ thành chính quả.
  5. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lão này mở miệng ra là đòi thịt con nhà người ta
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Kìa em, 10 bữa thì cũng phải đến 9 bữa "ăn thịt" mới đủ chất dinh dưỡng mà sống chứ. Lễ Tết này không hưởng món "baba kẹp cá quả" thì đúng là dở hơi rồi.
  7. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi không thấy chú gà đâu,giờ thế nào nhỉ?Cu cậu chắc thay đổi nhiều lắm.Không biết chuyện tình cảm có tiến triển không nhưng với tôi,tôi chắc chắn Gà đã lớn lên nhiều.Tôi mong gà trưởng thành và chở thành chú chống choai,chứ đưng như tôi,con gà chọi đổ rưou vào là hăm hở với đời...
    Chúc mừng năm mới gà con..!!!
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền...
    Chiểu theo lời khuyên của một vài "gà" khác cho Gà là tạm thời dừng lại để... nghe ngóng; nếu tui là "cáo" thì cũng dừng lại tạm thời để... ngóng nghe.
    Nếu người ta chẳng còn quan tâm gì đến mình nữa thì chứng tỏ tình yêu cũng chẳng chân thành gì, cả thèm chóng chán vậy thì cho... "đứt" luôn, bạn... muôn năm luôn
  9. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Híc, vào đây đọc mới thấy tình yêu nó thiêng liêng, chứ như em bây giờ ra đường nhìn đâu cũng thấy xôi với thịt, cảm xúc rung động chết từ bao giờ rùi ấy. Hic hic Nghĩ mà buồn. Hãy trân trọng tình cảm đó đi, vì đến 1 ngày khi Ga` trở thành cao thủ. điều đó cũng có nghĩa là Ga` đã chai sạn trong tình yêu rồi
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là anh rất cảm thông với chú Gà . Theo cao kiến của anh thì tình hình hiện nay có thể được gạch đầu dòng như sau :
    - Em ấy chưa yêu chú ( và xác suất 99% là không bao giờ )
    - Em ấy đang từ chối chú và không cho chú 1 cơ hội nào , dù là mong manh sương khói nhất
    - Em ấy đang cố cứu vãn 1 tình bạn ( chính xác hơn là quá độ từ tình bạn sang tình yêu )
    Chú Gà thân mến . Theo như lời nàng nói trong bức thư trên thì chú là 1 người đàn ông tốt , tử tế ( ít ra là đối với nàng ) . Nhưng chú ạ , tử tế , tốt không phải lúc nào cũng làm các bé gái rung động đâu . Chính ra cứ gian ác phớt lờ như anh lại được lắm bé mê , có bé còn đêm hôm nằm ôm gối khóc rưng ra rưng rức vì anh đã qué vô tình với nàng . Khổ thân các bé quá nhờ
    Anh rất băn khoăn là không biết có nên khuyên chú tiếp tục công cuộc tán tỉnh hay là dừng lại . Song cuối cùng , anh nghĩ chú nên tạm dừng , án binh bất động 1 thời gian đã . Theo anh , hiện nay nàng đang có cảm tình với 1 đối tượng khác , anh tin rằng ( với xác suất thấp ) là tình cảm của nàng đối với tên cha căng chú kiết kia sẽ chẳng nên cơm cháo gì . Và , khi trái tim nàng đớn đau , khi nàng cảm thấy cô đơn và khổ đau thì ô hô hô , chú xông ra ngay . Hè hè . Còn như tình cảm của bé ấy vẹn toàn thì thôi , chú treo niêu .

Chia sẻ trang này