1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống này chưa có trong giáo án ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ga`, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình nhé , tớ chả mấy khi thèm tán gái . Cứ quen biết 100 em , thế nào trong số ấy chả có ít nhất 10 mạng yêu mình rất mực đắm say ? Và những gì còn lại cần phải làm là tiết mục chọn ra trong ít nhất 10 cưng đó 1 bé thơm ngon đáng yêu nhất
    Chị em nào thấy tớ nói chí tình chí lý thì giơ tay lên phát nào . Chiến thuật há mỏ chờ sung không phải là 1 sách lược tồi đâu , khi mà cái mỏ ta to , cây sung sai quả , gió thổi mạnh . Lưu ý là nếu quen biết có mỗi 10 em thì không nên giở bài này , vì nhiều lắm cũng chỉ có mỗi 1 bé thích ta thôi
    Nhưng tóm lại , tán gái là 1 công việc hết sức chán nản . Tớ tán mỗi em chừng 1-2 tuần thôi . Tán không được thì về nhà đắp chăn ngủ khỏe
  2. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0

    Thực tình thì em không định post gì nữa cả, em chỉ muốn cám ơn các anh chị đã thực sự muốn giúp em.
    Khi em post thread này lên là lúc em đang cảm thấy mất phương hướng, lúc thực sự căng thẳng.
    Bây giờ nghĩ lại thì chính em mới có thể quyết định và hiểu được rõ ràng mọi chuyện.
    Chuyện của riêng mình.
    Nhưng thực sự một số lời khuyên của các anh chị đã giúp em rất nhiều.
    Em vào trả lời vì em nghĩ có thể đây sẽ không phải tình huống riêng em gặp mà có nhiều bạn khác cũng sẽ gặp những chuyện tương tự, vì vậy em phải trả lời.
    Em trả lời để cho những ai hữu tình và những ai sống hết mình vì tình yêu có thể tự tin cùng nhau bước tiếp, để cho các bác "xôi thịt" vui vẻ một chút về một chú gà.
    Bọn em là bạn - Không phải bạn thân.
    Con đường để bọn em đến được với nhau thực sự nếu có thể thì cũng còn rất dài.
    Vì vậy, khi xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, nhiều lúc bọn em ở trạng thái ngập ngừng, nửa tiếc nửa không, càng thế bọn em càng cố tạo cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài an toàn, không quyết đoán. Không muốn mất mối quan hệ nhưng cũng không thực sự muốn nó phát triển thêm vì sợ.
    Nhưng cuộc đời này luôn vận động.
    Khi mọi thứ diễn ra, khi bao sự kiện tới, cái vỏ bọc ấy không thể tồn tại mãi.
    -------------------
    Em luôn trêu bạn ấy, nói đùa với bạn ấy là "đến khi nào ấy nghĩ tớ mới biết cưa".
    Bạn ý chỉ cười thôi.
    Rồi bạn ý đã nói với em, cưa cẩm gì cả năm không cưa nổi một cô nàng
    Em đã nói với bạn rằng thực sự em không cưa, nếu gặp cây mà mình cảm thấy đúng là của mình, em sẽ lại gần để ngắm, em sẽ chăm sóc vun trồng, giúp cho cây ngày càng thêm tươi tốt, cho cây giữ được màu xanh khi nắng hạn, cho cây vững vàng trước bão giông. Để cây chính là cây. Rồi khi thấy thực sự em đã hiểu những lời rì rầm của lá, khi em cảm nhận được những rung động của cây, em sẽ cất một ngôi nhà bên cây và ở đó, bên cây mãi mãi.
    Em không nghĩ đến chuyện cưa.
    ---------------------
    Hiện tại, em còn rất nhiều việc phải làm, cái gì tốt đẹp đến em sẽ giang tay đón nhận.
    2/1/2006
    Lại một năm mới nữa.
    Em vừa đọc các bài của Dec23 về những mẫu người không làm nên hạnh phúc :D đúng là phải thỏai mái các bác nhỉ, tự nhiên như ruồi các bác nhỉ :D
    Cụng ly năm mới cái nào. Cụng để rồi cố hết sức lao ra chiến trường :D
    Gà thì sớm muộn cũng vào nồi hay lên chảo thôi các bác nhỉ :D
    Được Ga` sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 03/01/2006
  3. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế không phải là bạn thân à?
    Thế thì may cho chú đấy!
    Cố tránh xa 2 từ bạn thân ra nhé,không thì mệt đấy!
    Nên stop cái vụ "hết lòng hết dạ chiều đồng chí ấy" đi!
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này giống hệt trường hợp của mình, cô nàng mà mình theo đuổi cũng nói:
    thế thì anh em mình sẽ là bạn tốt nhé, thoả thuận thế nhá
    mình nói thẳng thừng là không muốn làm bạn thì cô ấy cũng nói nói thêm thế này:
    em thích là bạn anh, em đã quý ai thì thường không thay đổi , anh yên tâm, kể cả sau này anh không muốn chơi với em nữa nhưng em cứ chơi với anh
    Nhưng rồi kết cục cuối cùng là chẳng đi đến đâu cả, có thể đấy cũng chỉ là một lời từ chối kéo mà thôi. Tốt nhất là dừng ngay lại không cẩn thận lao phải bức tường đá rồi vô nhà thương không biết chừng Nhưng công nhận là trong thời gian đi tán em thì cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý cho lần sau Mong rằng lần sau sẽ khá hơn lần đầu vấp váp này
    Được longnv10 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 03/01/2006
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chú Gà này được các anh tu luyện khá hơn rùi đấy !!
  6. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên di bạn
    hết đèn vàng thì đến đèn xanh mà

Chia sẻ trang này