1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống này em phải làm sao @@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HideAndSeek, 06/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào các bác. Lần trở lại này em có 1 vấn đề phát sinh mà ko bít giải thế nào. Link topic trước của em đây: http://ttvnol.com/tvty/1298836

    Sau mùa đông thì gái ko có lớp học nên qua thành phố khác ở với dì. Từ đó em và gái ko gặp nhau hoặc gặp rất ít 1 tháng 1 lần. Chỉ khi nào gái về lại chỗ em ở thì hên mới có dịp ra ngòai gặp em thôi. Vấn đề là trước lúc gái đi em đã tranh thủ nắm tay rồi, gái cũng ko phản ứng gì. Em cũng để như vậy, ko tỏ tình cũng ko nói gì tương tự như vậy. Đầu tháng 8 thì gái về chỗ em học lại, em và gái mới gặp nhau dc nhìu hơn. Đi chơi em cũng nắm tay, ôm eo. Gái cũng ko nói gì, ko phản ứng luôn. Em thì cũng giữ vững tinh thần, ko có gì phải xoắn, ko tỏ tình ko nói gì về mối quan hệ giữa 2 đứa. Nếu như chỉ có vậy thì em ko có gì để hỏi các bác :(. Dạo này, bạn bè em gặp gái hay chọc gái với em. Đại lọai là hỏi gái với em quen nhau hay sao vân vân. Gái tuần trước tỏ vẻ bực mình với em, sau khi bạn em về hết rồi thì gái hỏi em: (Để em ghi nguyên văn)

    G: Bộ em đi với anh là có gì ghê ghớm lắm hay sao mà bạn anh cứ nói này nói nọ. Em thấy đi với anh nói chuyện hợp thì em đi thôi mà
    E: Tụi nó gặp ai cũng chọc vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Em để ý làm gì
    G: Em ko quan tâm người ngòai nghĩ thế nào, quan trọng là người trong cuộc nghĩ sao. Anh nghĩ sao?

    Em im 1 chút rồi nói gái khi nào bình tĩnh thì nói tiếp, rồi em chuyển qua chuyện khác. Tối hôm đó gái sms nói xin lỗi em vì tính gái hay bất thường như vậy rồi coi như ko có gì. Em sms lại nói chuyện ko có gì cả kêu gái ngủ sớm đi. Hôm sau em đưa gái đi về rồi nắm tay tiếp bình thường.

    Chuyện tưởng vậy là êm rồi ai ngờ sáng nay cả nhà gái đi ăn ở tiệm quen của em. Nói cho rõ hơn thì tiệm này 1 tuần em ăn 5 ngày thì nhà gái ra ăn cũng 3 ngày :-ss. Em với gái cũng có ra đây ăn, tòan canh giờ mà gái nghĩ ko có ai quen tại sợ bị thấy. Ko bít ma xui quỉ khiến thế nào mà sáng nay nhà gái mười mấy người ra đó ăn có gái đi theo. Không bít ông chủ tiệm ra hỏi thăm gái sao mà gia đình gái hỏi bộ gái đang quen thằng nào hả. Em đã thấy trước tình huống này nên đã dặn mấy người làm trong tiệm là khi nào gia đình gái lại thì đừng đá động gì tới gái hay tới em tại nhà gái khó lắm. Em bít chuyện này là vì tối gái fone em nói có chuyện gấp. Kể em nghe xong rồi gái nói: " Em với anh giờ đừng đi chung nữa, phiền lắm. Với lại em với anh đâu có gì đâu phải ko"

    Chuyện chỉ có thế. Em bít gái đang muốn em nói ra mối quan hệ của em với gái là gì nhưng em ko nói. Từ sau khi thất bại trong những cuộc tình trước em giờ ko muốn tỏ tình hay nói mấy thứ tình cảm nữa. Quan tâm thì cứ làm thôi chứ chả cần phải nói. Em mong các bác giúp em gỡ rối vì nhìu khi người ngòai nhìn sự việc rõ ràng hơn với lại gái này rất tốt, ko phải dạng ăn diện nhìu chuyện như mấy nhỏ sinh viên du học khác nên em muốn giữ. Thanks cả nhà :D
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Không bày tỏ tình cảm rõ ràng chỉ là lý thuyết mà thôi. Nếu gái muốn 1 sự rõ ràng từ bạn thì bạn cũng đừng mập mờ với em nó, không gái lại tưởng bạn chỉ chơi bời vớ vẩn và không coi trọng người ta. Đã là con gái thì ai cũng muốn jai xác định tình cảm rõ ràng, dù người ta không nói rõ ra là thế. Chiều theo ý em gái đi. Cũng là 1 cách để người ta tin tưởng ở mình hơn. :)
  3. sun_in_the_rain

    sun_in_the_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng quá rồi còn gì, bạn để em nó chờ lâu quá, dần em nó hoài nghi bạn rồi cứ lè vè thế thêm nữa có thể sẽ cho bạn out luôn đấy :-??
    Gluck :P
  4. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ? hơ, cứ thế mà tiếp, ôm rồi thì hôn, hôn rồi thì ...
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng giống biết phải làm sao, nó cũng giống "Gái đang giận em các bác ạ!Gái nói từ nay anh đừng nhìn mặt tôi nữa". Nói chung chuyện nhà chú, chú tự kết luận: nên lấy gậy phang vào mặt nó, hay ngọt nhạt mà xin lỗi em nó!
  6. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chuyện ko phải chỉ vì em ko nói gì cả mà em muốn làm sao cho gái bớt sợ gia đình. Gia đình gái là người Hoa gốc Tiều, gái nói rất là cổ hủ và ko cho gái có bạn trai. Em thiệt là rầu :(
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Gái chờ chú ra các chiêu dứt điểm. Để lề mề quá, mất phong thái đàn ông
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi ông bạn tránh xa khỏi cuộc đời người ta cho người ta đỡ phiền.
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì làm luôn đi, mở ra xong lại đậy vào ai mà chịu được. Biết là gái băn khoăn lo lắng về tình trạng mối quan hệ, biết là gái "muốn nghe" nhưng lại "không thèm nói", chứng tỏ bạn không tôn trọng gái >> chả yêu đương dek gì. Ngồi đấy mà khen gái tốt mới chả ngoan, tử tế kinh.
    Cứ đọc bí kíp của các cao thủ là không được tỏ tình xong nhăm nhăm đem đi áp dụng nguyên xi, học sinh tiểu học làm theo giáo trình đại học, chết có ngày.
  10. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em nó hỏi bao lần rồi mà ko trả lời rõ ràng nên nó nói ko đi chung là đúng rồi. Đi hoài mà ko nói gì cũng kỳ. Người ta là con gái phải giữ gìn thể diện này kia, còn để đường cho chú khác tới nữa chứ. Gia đình thì đương nhiên gái phải sợ rồi, gái mà ko sợ gia đình thì vứt đi. Nếu có tình cảm thì cứ nói, nếu ko có thì đường ai nấy đi cho đỡ phiền em nó. Trai chưa vợ gái chửa chồng đi với nhau thiên hạ dị nghị là đúng rồi.

Chia sẻ trang này