1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống này xử lý làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caytrevietnam, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Tình huống này xử lý làm sao?

    Mình có thằng đệ, nó đang trong 1 tình cảnh mắc mớ tỉnh cảm, muốn mình tư vấn nhưng 1 cái đầu sao = nhiều cái đầu, do đó quyết định vào đây nhờ các "chuyên gia" giúp cho

    Chuyện là thế này:
    Thằng cu đó về "giao diện" nói chung là ổn (khoảng 7-8 điểm), công việc ổn định ở 1 ngân hàng, gia đình công chức bậc trung, kinh tế khá, nó là con trưởng nên giờ cũng đến tuổi lập gia đình. Tính nó ko lăng nhăng, ko gái gú linh tinh, nhưng là người có duyên, khéo miệng nên nhiều em mê. Cách đây khoảng hơn 4 tháng nó quen được 1 em, sự kiện đó như 1 bước ngoặt trong đời khi nó cảm nhận ra rằng cô gái đó chính là người mà mình đang tìm kiếm, muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em đó cao, trắng trẻo, đặc biệt là có đôi mắt to sáng; em học Ngọai thương ra, trước làm ở 1 công ty TNHH nhưng mới vào làm ở 1 công ty chứng khoán được khoảng gần 2 tháng. Gia đình em cũng là công chức nhưng ở cấp bình thường, em là con gái út, có 1 anh trai đã có gia đình ở riêng rồi
    Về cu em, như đã nói vốn là người "giao diện" tốt, ăn nói có duyên, đứng đắn lại được sự giúp đỡ của tay trong (em họ nó là bạn của em kia) nên việc tiếp cận, cò cưa, chinh phục "đối tựợng" tuy ko quá dễ nhưng cũng chẳng đến nỗi quá khó vì em đó cũng ko phải là người dễ bắt chuyện (em hơi kiêu)... Do xác định đây là cuộc chinh phục quan trọng, mà như các cụ nói "rục" tốc thì bất đạt. Muốn 2 bên tìm hiểu về nhau kỹ hơn nên cu em ko vội vã "chốt hạ" ngay, nhưng con đuờng đi ngày càng thuận lợi, cha mẹ của em cũng có ý mừng mà em ấy cũng tỏ thiện cảm nồng ấm, hiện trạng là đang ở thế "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Cu em định đến dịp tết này tiến thêm 1 bước, chính thức đặt vấn đề "lâu dài" để sang năm mới "hòa hợp làm 1". Thật là may mắn khi con đuờng đã đi gần tới đích, cu em đang lâng lâng dấn bước trên "chặng đuờng thênh thang" còn lại thì bỗng gặp vật cản. Đó là 1 tên phó giám đốc công ty chứng khoán, nơi em kia mới vào làm. Hắn ta khoang 35t , chưa vợ còn, tiền nhiều như nước, cưỡi xế hộp xịn... Khi em kia vào làm thì đã nằm trong tầm ngắm của hắn, rồi liên tiếp tấn công = nhiều kiểu. Ở cái thời mà tiền bạc là nhất thì em gái dường như lung lay, nhưng nghiêm trọng hơn là bà mẹ của em lại chuyển hướng quý anh ta mới chết, thằng cu em từ đó đến chơi ko còn được bà mẹ tiếp đón như trước mà có vẻ lạnh lùng hơn, riêng bố em thì vẫn bình thuờng (ông ko có tiếng nói chính trong gia đình). Sự việc rất nghiêm trọng khi "miếng ăn đến miệng" lại bị kẻ khác cướp mất, nguy cơ "gái tham tài" ngày càng hiện hiện rõ hơn, quan hệ giữa cu kia và em gái gần đây ko tốt, dửng lưng, lạnh lùng, gượng gạo mặc dù cu kia cố gắng làm ấm lại....Vấn đề là sự thất bại đã gần kề, nó đang băn khoăn nên ôm nỗi đau rút lui hay là nên cố sống cố chết chiến đấu theo kiểu "trứng chọi đá" mà phần bại chắc chắn thuộc về mình. Khổ thế, thời buổi nhiễu nhương, vật chất được coi trọng, dù nhà nó cũng khá nhưng ko so bì được với tay phó giám đốc kia. Theo các bạn nên làm sao với tình cảnh này....Thật là:
    Tính cưỡi Đai lần (Dyland) đi cưa gái
    Không ngờ tình địch có Lăng cu (Land Cruiser)
  2. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Hết cờ rồi còn tính sao nữa? Chia buồn với bác, à quên với thằng đệ của bác.
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bác này văn thơ lai láng tồ tồ quá nhẩy
    Em đấy mà đã hám tiền bạc thế thì không đáng cho đệ bác nhọc lòng đâu bác ợ . Ít ra cũng phải cảm ơn thằng dám đốc kia đã cho đệ bác thấy bộ mặt thật của em đó .
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ôi,thế e kia mê tiền thế cơ àh,kiu đệ anh kiếm e khác đi^^,người như thế thiếu j người để chọn
  5. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này khó đỡ rồi.
    Chưa chắc em nó lung lay bởi tiền cua bàc PGD vì nếu làm PGD thì cũng không phải là người bất tài hơn nữa tuổi băm cũng là tuổi chín muồi về trí tuệ.Mình nghĩ cài tiền + tài + địa vi.. có khi làm em ý lung lay chăng.Chứ như chú gì có đẹp trai khoai to tài năng thì cũng nhờ nhờ ,sự nghiệp chưa đâu vào đâu thì cũng chăng ăn thua gì.
    À mà yêu chú gì thì trời thế này cưỡi Dylan có mà lạnh xun 1 số thứ à..trèo lên con Lang Cu có phải ấm không .
    Nếu thật sự em ý tham tiền thì bạn cũng tiếc gì mà không bỏ còn nếu không phải thì cũng mừng cho em ý chứ
    Được karina sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 31/01/2008
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hay , nhưng cơ bản chuyện này đã có câu trả lời ròi !
    Cố làm gì ? mà có cố cũng chẳng đc còn gì ?
    hic .....
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    chí ní chí ní
  8. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn ! nhưng đây cũng là một bài học hay....rút kinh nghiệm vậy!
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp hoà bình :
    Nếu tình yêu đơn giản là mạnh được yếu thua thì bạn đã thua rồi.
    Còn nếu nghĩ tình yêu là mù quáng thì .. cứ tiếp tục mù quáng mà theo đuổi. Có thể thành công đấy.
    Giải pháp cứng rắn :
    Thủ tiêu tên phó giám đốc đi. Giết người diệt khẩu hoặc vu vạ cho hắn tội gì đó ( hấp diêm ) chẳng hạn, gửi đơn tố cáo nặc danh lên công ty cho ầm ỹ lên Có điều cẩn thận không thì đi tù
    Giải pháp trung hoà :
    Hạ cỗ ngay trước tên giám đốc. Gạo thổi thành cơm rồi, kẻ khác có muốn cũng đành ... ăn cơm nguội. Có điều nhớ lựa ý gạo mà nấu không cơm khê .. đi tù đấy.
    Nhưng mà theo tớ thì nên chọn cách hoà bình
    Chúc bạn may mắn
  10. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Người ăn k hết, kẻ lần k ra

Chia sẻ trang này