1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống này xử lý làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caytrevietnam, 31/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này thì tiền tài địa vị quyết định rất nhiều thứ bác ạ. Nhất là con gái đã đến tuổi lập gia đình, chọn lựa một tương lai sung túc vững chắc hơn là tất nhiên rồi. Tâm lý đó ai cũng hiểu mà
    Bác vẫn chưa nói rằng ông PGĐ kia là người như thế nào? Tốt hay xấu? Nếu họ đàng hoàng thì nên mừng cho cô gái. Như thế là cách thể hiện tình yêu của mình vì yêu người ta thì nên tôn trọng quyết định của họ. Còn đệ bác vẫn muốn níu kéo thì đó là do ích kỷ, là do ghen tị, là do cay cú blah blah (em đoán thế)
    Còn trường hợp mà PGĐ đó là người trăng hoa bay **** không có trách nhiệm thì lúc đó đệ của bác mới nên hết lòng giữ gìn tình yêu của mình. Mà về cơ bản nếu ông ta là người như thế thì cái cô gái kia cũng là người có học thức phải nhận ra điều đó chứ nhỉ.
    Được GGirls sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 31/01/2008
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá, vấn đề là khi nghe qua câu chuyện này ai cũng nghiêng về phương án cắt, té cho nhanh. Nhưng mà những ai từng yêu, đang yêu chắc biết, khi đang đắm đuối trong thứ tình cảm đặc biệt này, con người ta cứ như đâu đâu, lú lẫn chẳng phải là mình nữa----Thằng cu đệ của mình cũng vậy, nó thực sự nghiêm túc, rất mê cuồng, muốn cưới em này, cũng như ma túy ấy nghiện rồi thì biết là hại dứt ra cũng khó hay ai đam mê 1 cái gì đó cũng thế.
    Tình hình là về phía mẹ em kia là ko ổn, bà ấy có thái độ hoàn toàn trái ngược với 2 anh chàng, còn về em ấy thì như đã nói là em đang dao động, chưa hẳn đã đổ nhưng cũng nghiêng ngả giờ bà mẹ thế kia chỉ tác động, thủ thỉ, khuyên nhủ là thôi rồi...Thằng cu em biết mình thất thế nhưng vẫn nuôi hi vọng vì còn nước là còn tát, mong chuyển bại thành thắng dù rất khó (nhưng ko đến nỗi tuyệt vọng, tuyệt đường)... Tất nhiên cha mẹ nào chả muốn con cái mình có nơi chốn tốt đẹp, sung sướng; thằng cu em gia cảnh cũng ko đến nỗi khiến người ta phải do dự, lo lắng quá; có điều ở đời thường "đứng núi này, trông núi nọ"----Vì vậy vấn đề nhờ mọi người tư vấn giúp ko phải là khuyên cu em kia nên bỏ cuộc hay chiến tiếp mà là trong tình trạng như thế có cách nào giúp nó "xoay chuyển tình thế" ko? Nếu ko được thì có cách nào đưa nó thoát khỏi tâm trạng u uất, khổ sở này ko? Bởi thế:
    Trong cơn quẫn trí ko lối thoát
    Những mong thiên hạ giúp kế nào
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 cách : tích cóp mua ******c đời mới thui anh dzai ơi
  4. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Phàm đã là dân kinh tế thì người ta đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu bạn ạ. Cho nên nếu thấy khó khả năng sinh lời thì chả ai người ta đi đầu tư mạo hiểm cả. Bà mẹ là nhà đầu tư, cô gái là vốn và hai chàng người yêu như là hai khả năng đầu tư. Bạn có mức sinh lời thấp hơn, vậy là bạn bị loại
    Cho nên, một lần nữa khuyên bạn đừng nên tham gia gì ngoài việc an ủi anh bạn đó
    Tất nhiên là cứ yêu, cứ hy vọng đi. Dù chẳng có hy vọng gì cả.
    Chúc may mắn
  5. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với quan điểm của bác này
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    thế mới bik sức mạnh của đồng tiền ..hị hị chia buồn
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    cứ giằng kéo chán đi , khi nào em ấy phũ , thì cút là vừa , vì :
    1- nếu lão PGD vừa bẩn vừa xấu mà em ý vẫn theo ---> khoái $$$ ----> bỏ
    2- nếu lão PGD vừa giỏi vừa đẹp vừa có $$$ ---> bạn bác thua toàn diện ---> bị bỏ
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đây là đọc từ phía bên này thì biết thế, song hãy nhìn một cách khách quan xem là anh pgđ kia là như thế nào. Biết là người ta có thế mạnh nhiều tiền đấy, song đâu phải cứ chuyển ngang tiền sang tình đc, trừ khi là gái bao. Thêm nữa là bây giờ nhiều người thua tình thì vin vào cớ là thằng kia nhiều tiền, lấy tiền đè người, song khả năng kinh tế rõ ràng là 1 yếu tố quan trọng của 1 thằng đàn ông, thằng kiếm tiền giỏi thường đầu óc nó cũng sáng láng, gái khâm phục và bị hút cũng là lẽ tất nhiên.
    Kết lại thì tớ nghĩ là nên xét 1 cách khách quan đi, anh chàng pgđ mà được, khá thì thua là hợp lý, nếu có thể thì thể hiện là mình khá hơn, còn ko thì phải ôm hận chứ biết làm sao. Còn nếu ông pgđ mà chỉ có tiền và chả có gì hơn, và gia đình em kia bị hút đơn thuần vì tiền, thì có lẽ ko phải tiếc em đấy lắm, nhỉ?
  9. nicedragon

    nicedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thực ra... việc chinh phục một trái tim không phải là việc khó. Với lời mào đầu, anh khẳng định là như thế.
    Thêm nữa... khi đi tìm kiếm một nửa cho mình, nếu như thằng cu em của cậu như lời cậu tả, có nghĩa chú em nó cũng có những điểm mạnh nhất định. Với tình cảm của chú em nó... mong muốn "cùng em đi hết quãng đời còn lại"... thì không nên chùn bước trước khó khăn, mà hãy nghĩ theo góc độ tích cực... cô gái đấy có nhiều vệ tinh, có nghĩa là cũng "đáng giá" để mình phải bỏ tâm sức mà "chinh phạt". Một thành quả mà mình phải vất vả, lao tâm khổ tứ,... mới có thể đạt được, mình sẽ có ý thức gìn giữ hơn là một thứ... tự nhiên có, tự nhiên tới kiểu há miệng chờ sung. Chẳng nhẽ, với vị thế như chú em nó... lại chỉ mong muốn kiếm được một em mà chẳng ma nào thèm đoái hoài tới.
    Chính vì thế, trên góc nhìn của anh, chú em nó vẫn nên "tấn công", nhưng nên dừng lại một chút, để kiểm điểm lại mặt mạnh yếu, và thay đổi chiến thuật... nếu như đặt mục tiêu BẰNG MỌI GIÁ PHẢI THÀNH CÔNG.

  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cái ava của anh Minh

Chia sẻ trang này