1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống rất khó các bác vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipcuong, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tình huống rất khó các bác vào giúp em với

    Câu chuyện là thế này:
    E người bạn học cấp III, phải nói là khá thân nhau, em bị rơi vào tình huống này mới gọi là khó sử chứ. Nêu các bác phải làm như thế nào??
    Bạn mình tên là Hưng và Huy cả 2 đều yêu 2 cô gái làm ở Ngân hàng Á Châu ACB. Hưng yêu 1 cô còn Huy yêu 1 cô. Chuyện xảy ra thế này mới gọi là hay chứ. Một hôm Huy giận người yêu nhờ Hưng đến giải hoà, chuyên chẳng đành hôm đấy ko làm sao giải quyết được Hưng đành lai bạn gái Huy đi lòng vòng giải toả, hôm đấy về muộn quá nhà trọ khoá của không về được thế là Hưng và người yêu Huy thuê khách sạn ngủ, chả hiểu thế nào mà xxx nhau thế mới hay.
    Nói thật kiểu như thế em rất ghét. ko biết làm cách nào để nói cho Huy bỏ cái Cv kia đi( xin lỗi em hơi qua lời) cả 2 đều là bạn thân của em cũng là của nhau e cũng không muốn làm tổn thương cả 2
    Mong các bác tìm cách giải quyết hộ em cái em về cứ nhìn con kia là đã thấy ngứa mắt rồi
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cái này gọi là gửi trứng cho ác, cái cậu Hưng kia đểu cáng qué, nên cho cậu Huy biết và ko bao che chuyện này
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 19/07/2007
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    quá nhời chỗ nào ạ ? em chả hiểu
    còn chuyện mấy ng ý, sao bác lại biết thế ?
    mà thực ra bác chả có vai trò gì đâu mà bác lo bác sẽ làm tổn thương cả 2 với cả 3.
    xem mấy ng đó xử lý thế nào thôi
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 19/07/2007
  4. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    trong chuyện na?y , ca? cái cậu bạn va?ng kia, với cô gái đa ti?nh kia đê?u đáng đưa lên máy chém.
    1 cô bạn gái lăng loa?ng , va? 1 cậu bạn khốn nạn
    Chă?ng pha?i tay ông ..... ông cho ca? 2 đứa xuống đáy Hô? ma? ơ? với nhau !
  5. duongmom83

    duongmom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ bác cứ cho Huy biết đi, đằng nào cũng biết mà chỉ là sớm hay muộn thôi. Biết sớm đỡ lằng nhằng thêm...
  6. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Người yêu xấu, thằng bạn đểu, tội nghiệp bác Huy ghê.
  7. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Những điều nói trên là 100% là sự thật em không phải đem chuyện này ra ******** huống làm gì cả
    Cái kia em đươc biết chính là Hưng nói ra, trong lúc say rượu, mà người say em tin là nói thật. Từ trước tới nay Hưng chưa bao giờ nói điều gì linh tinh cho em cả nhất là chuyện đây
    2 nữa mà dù thằng Hưng thế nào chăng nữa con gái ko dẽ gì cho cái đó cả trừ Cv
  8. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải Công nhận thằng Hưng là thằng khốn nạn thật, em cũng không ngờ nó thế, mất công em chơi thân nó từ hồi cấp III. Nhưng chính nhờ cái khốn nạn của nó thì mới thì mới phát hiện ra con kia. E thì người ngoài cuộc thôi nhưng mà nghĩ đễn tức lắm. 2 nũa em cũng chua biêt nói như thế nào cả. Chẳng nhẽ nói toẹt ra ah??
  9. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    cv là cá vàng hả bác ?
    khổ cho bác Huy bị cả bạn thân lần ng` yêu phản bội . Bác ý mà biết chuyện này chắc vế sau hụt hẫng lắm , chả dám tin ai nhưng thà bây giwò bác aáy đưọc biết còn hơn là sau này phát hiện ra đã bị 2 đứa kia nó lừa trong time dài
  10. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thế nên em mới khó nói chẳng nhẽ muợn rượu nói ah???

Chia sẻ trang này