1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống rất khó các bác vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipcuong, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi phải nói thôi, gì chứ bạn kiểu như anh Hưng ấy ko đỡ được. Ai lại thế, mà chị kia thì yêu chó j anh Huy này chứ, chán.
    Chua thêm câu để đời: tình hình là anh nào tên Huy cũng vừa dại gái vừa nhát vừa ... hay sao ấy, em cũng có thằng bạn cùng lớp tên Huy, vừa dại gái vừa nhát gái, chán mớ đời, anh em xúm vào chửi mãi mà có nên người được đâu.
  2. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , sao lại kệ được .. bác này là bạn thân anh Huy mà .. chuyện gì thì được chứ chuyện bạn mình bị cắm sừng sao kệ được .. mình kô làm thì mình kô phải bạn của người ta .. dù nói ra có đau lòng nhưng đau rồi kô hối hận là được .. bác ơi , hãy can đảm lên để nói với anh HUY ..
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Càng đọc càng thấy đau lòng , thương cho mấy ông cùng tên với mình quá
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tình huống này khó nhăn nhở , chả vẹn đc đôi đường
    Em nghĩ, sau vụ này có lẽ bác sẽ đứt tình bạn với anh Hưng kia luôn, nhưng mà đáng ạ. Dạng ng như thế, mình còn làm bạn thì còn bẩn mình thôi .
    Vụ này, anh sẽ phải nói với anh Huy và ng yêu của Hưng thôi. Song em xin có ý kiến, anh nên nói với ng yêu của Hưng trước.Sáng thứ 7 chẳng hạn, có quán nào gần nhà chị ấy thì hen., sau lúc nghe sock vậy, còn gần nhà tự đi về đc . Rồi, bảo với chị kia là tối anh mới hẹn 3 ng kia đến nói chuyện, nếu em muốn thì đến luôn tối nay cũng đc, thế càng tốt .
    Tối thì anh gọi cả 3 ng, a.Huy, Hưng và ng yeu Huy ra nói rõ ràng . Em nói thật, gọi ng yêu Hưng trước, thế nào cũng ầm ầm lên ngay, thực hư thế nào sẽ show ngay bác ạ .
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bảo thằng huy đấy gặp mình nhé mình dạy cho
  6. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà lộn tiết
    Bác hẹn thằng Hưng và con người yêu của ông Huy ra nói chuyện trc,bảo là sẽ kể hết cho Huy biết để cho chúng nó sợ
    Sau đấy tìm cách nói hết mọi chuyện cho Huy biết,nhớ là đừng nói quá đột ngột,shock đấy.Đừng nói chuyện trc mặt cả 3 người,án mạng đấy
    Sau đấy nghỉ chơi với thằng Hưng đi,ko 1 ngày nào đấy nó lại giở trò đấy ra với bác đấy (TSB những thằng như nó)
    Mà em thâý hay nhất là bác và ông bạn bác tẩn cho thằng Hưng 1 trận cho bõ tức,bạn bè j cái loại nó
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác cứ làm to chuyện... có gì đâu cơ chứ... tình yêu là một tình cảm đẹp đẽ, cao thượng... còn ******** chỉ đơn giản là nhét cái lọ vào cái chai thôi... ******** mà ko có ty thì c~ chả có ý nghĩa gì hết... nên cứ coi như là họ giúp nhau giải toả stress cho đỡ buồn... anh Hưng làm tròn nhiệm vụ an ủi cô bạn hộ anh Huy còn gì nữa, mà cô bạn kia về có khi lại thấy yêu anh Huy hơn, tốt quá còn giè...
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Miẹ, nói thế mà cũng nói đc à, đơn giản giải stress là lọ nhét vào chai, chai nhét vào lọ à . Ng làm đc như thế mà còn mở mồm nói yêu với ng yêu , bf, gf của mình à .
    Hờ hờ, công nhận 3 mặt 1 lời là tốt nhất, nhưng nghe chừng, gặp nhau thế, có ông chết đứng như Từ Hải mất .
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Hix trực tiếp ông đấm vỡ mặt cái thằng hưng đó ra ,sau đó rủ cả huy nữa đập vỡ mặt cái thằng mất zậy đó
    Cô kia thì một phút mềm lòng thôi .giải tán là xong
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ dù sao anh Huy kia cũng còn may mắn có được anh bạn như anh vipcuong này. Vấn đề còn lại là thu xếp sao cho nó kheo khéo một chút.
    Em nghĩ trò gặp nhau 3 mặt một lời chưa nên làm ngay. Trước mắt cứ theo đồng chí quân sư nào ấy, mang di động thẻ nhớ dung lượng cao theo, đi nói chuyện với đồng chí Hưng rồi ghi âm lại. Thằng cha này mặt câng câng thế chắc chả ngán gì mà bộc tuệch bộc toạc tất cả ra. Sau đó bác đi gặp anh Huy, cứ nói quanh quẩn xa xa rồi mới vào vấn đề chính. Gặp nhau chỗ nào gần gần chút chứ sau đó anh này giận quá phi xe máy linh tinh cũng ko tốt. Nếu anh Huy ko tin mới cho anh ấy nghe cuộc nói chuyện kia sau. Người yêu anh Hưng cũng nên biết chuyện này. Xác định tinh thần thế rồi, có 3 mặt 1 lời ko thì tuỳ, nhưng nếu có gặp mặt, bác cũng nên đi, có gì đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Hic ông Huy bạn bác chắc shock lắm đấy, bác cố tìm cách an ủi, đừng để anh ta thất vọng quá đến nỗi ko biết tin ai như lời một bác cảnh báo trên này.
    Cô ả kia chả phải một phút yếu lòng yếu mề gì đâu các bác ạ. Đã có chủ ý ali mơi mơi cậu Hưng kia thì chả tử tế gì đâu. Kể cả không mơi, thì con gái chả ai chịu ngủ chung với người đàn ông khác trong cùng một phòng cả, nhất lại là bạn thân của người yêu. Thằng đàn ông tử tế ra cũng chẳng ai tự quàng mình vào tình huống đấy cả. Các bác còn nhớ chuyện Quan Công cả đêm đứng ngoài cửa phòng canh cho 2 chị dâu ngủ không hehe. Cả 2 người này đều nên bỏ gấp. Cái nết lẳng lơ nó ăn vào máu rồi. Anh Huy kia mà còn lưu luyến thì bác cố khuyên anh ta đừng mê muội nhá, em thì em chả tin đây là trót dại hay yếu lòng gì hết. Người yêu kè kè bên cạnh mà còn thế thì sau này anh bạn bác đi công tác xa thì có mà rước cả rổ khoai về nhà à Anh chàng Hưng kia thì 2 bác cũng say goodbye thôi. Đau thật nhưng cái kiểu loạng quạng thế này có ngày lại lăm le muốn chén luôn vợ bác đấy.
    @alerk: ko phải ai tên Huy cũng nhát gái dại gái đâu. Bạn tui mấy đứa tên Huy toàn lấy vợ sớm, hoặc bao nhiêu cô theo. Nhát đâu mà nhát.

Chia sẻ trang này