1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống rất khó các bác vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipcuong, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hơ bác can làm j,tưởng bác phải nhảy vào hội đồng cho thằng Hưng kia 1 trận chứ
    Mà tại sao ông Huy kia lại cay bác nhỉ,bác làm j sai đâu,chẳng lẽ muốn bị cắm sừng cả đời à.
    Thôi,dù sao bác cũng làm hết trách nhiệm rồi,ko phải áy náy nữa.nghỉ chơi với thằng đểu ấy đi,chúc bác tìm đc thằng bạn tốt hơn
  2. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả thì chưa biết được, nhưng tớ tự dưng có một ý nghĩ "đen tối" trỗi dậy, không biết bạn có phải "kịch gia" ko, nếu như mà bạn có ý "tòm tem'' với bạn gái đồng chí Hưng , thế là dựng ra một kịch bản giúp cho Huy bị "đầu cắm sừng" bởi Hưng thì quả là một tên trúng 4 đích . Một mình bạn một đường thẳng tiến đến an ủi cô bé đang đau khổ
    Cái này có thể dựng thành kịch bản phim được, hì hì
  3. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn bác chủ topic------->vì bác chính là ............HUY đúng không ạ
    Oánh chít mợ chúng nó đi.
    Bạn với chả bè, vợ với chả người yêu
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    E mà là thằng Huy thì em chặt đầu thằng Hưng roi
  5. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đâ?u nó có tội ti?nh gi? đâu ma? chặt, cứ chặt cái na?o phạm tội ý

Chia sẻ trang này