1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống tình yêu của tôi, tôi nên làm thế nào để dành được trái tim người ấy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThanhNga_NET, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhNga_NET

    ThanhNga_NET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình huống tình yêu của tôi, tôi nên làm thế nào để dành được trái tim người ấy?

    Cô ấy 22 tuổi và đã có 1 mối tình 5 năm với người khác, cô ấy vừa tốt nghiệp và mới bắt đầu đi làm từ tháng 1/2007 tôi cũng bát đầu vào cơ quan từ đó. Chúng tôi đều có cảm tình với nhau, phải nói rằng tôi đã yêu cô ấy thật sự và làm nmọi điều để chiếm được tình cảm của cô ấy. Mới đầu mọi chuyện thật tốt, cô ấy tôn trọng tôi và coi tôi với một hình ảnh rất tốt đẹp, nhưng vừa sau tết âm lịch do 1 lần quá chén tôi đã ép cô ấy và cướp đi cuộc đời của cô ấy, Cô ấy rất giận tôi, nhưng sau 2 tuần tôi cũng cố gắng hết sức để lấy lại những tình cảm tốt đẹp mỏng manh của mình với cô ấy. Cô ấy đã coi tôi bình thường hơn (tôi biết cô ấy cũng có tỉnh yêu với những sự chân thành của tôi, tôi sẵn sàng xin cưới cô ấy) Mọi chuyện đã êm đẹp trở lại nhưng không ngờ người yêu của cô ấy bắt đầu biết chuyện và làm ầm lên, trong 1 cuộc gặp gồm 3 người Tôi, cô ấy, và người yêu cô ấy.

    Cô ấy đã nói chuyện thẳng thắn : _ Cô ấy và người kia đã có tình yêu rất lâu dài và bền đẹp, cùng nhiều dự định cho tương lai sau này. Cô ấy không muốn có 1 sự sóng gió nào, cô ấy muốn yên bình (mặc dù những lời nói đó không dễ dàng gì, vì sau này cô ấy nói bây giờ không thể làm khác được mặc dù trong lòng hẳn đã muốn như vậy, cô ấy ko trách tôi vì tôi đã hại đời cco ấy mà chỉ nói nếu không đến được với nhau thì cũng đừng nên làm tổn thương cho nhau, cô ấy muốn quên đi tát cả để được vô tư như không có chuyện gì sảy ra)

    Tôi cũng nói thẳng thăn trước mặt 2 người: - Tôi tôn trọng tình cảm đẹp của 2 người từ trước tới nay, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, nhưng cũng mong 2 người tôn trọng quyền được yêu của tôi (ý tôi muốn theo đuổi đến cùng)

    Sau cuộc gặp đó, cô ấy thay đổi hoàn toàn và luôn tránh mặt tôi, tôi thấy họ đi bên nhau hạnh phúc như chưa có chuyện gì sảy ra. tôi biết cô ấy đã phải trăn trở khá nhiều khi đưa ra quyết định đó, nhưng tôi phải làm sao đây để gữa được trái tim người ấy về mình, mong mọi người cho tôi 1 giải pháp, 1 lời khuyên đi... tôi đang rất buồn đây..
  2. nikexpress

    nikexpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em là chú nguời yêu kia thì chắc em cho thằng này đi chầu Diêm Chúa rồi, lại còn bày đặt viết bài này lên mà không biết nguợng. Hơn nữa, với cô nguời yêu của em, em cũng phải làm cho ra nhẽ, kiểu này là kiểu dễ dãi đây, làm gì có chuyện uống hơi say say mà ai làm gì cũng đuợc.
    Em thấy chuyện có vẻ không thực tế mấy các bác ạ. Mặc dù em biết có nhiều chuyện thật như bịa
  3. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là bịa như bịa!
    Bó tay với cô bé kia!
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy buồn cho đôi kia thôi, còn bạn đáng giận. Dừng lại được rồi đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa. Khổ thân anh chàng kia quá, yêu 5 năm chưa được làm gì, vậy mà bị ông này nẫng tay mất. Phải tớ tớ cắt trim
  5. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy điêu lắm.
    Ghi vài dòng ở đây xem ý kiến của mọi người!!!
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chắc gì đã chưa làm gì được
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, cái thằng này, tôi tháy khốn nạn nhất là mấy thằng mới yêu, gọi như thế đi, mà đã toan tính F*** còn nhà người ta, trong trường hợp này, gọi là R*** mới fải, tôi mà gặp cái thể loại này ngoài đường, đánh chết không tha! MOD khoá cái topic này lại đi, khốn khiếp quá!
  8. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng nói thẳng thăn trước mặt 2 người: - Tôi tôn trọng tình cảm đẹp của 2 người từ trước tới nay, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, nhưng cũng mong 2 người tôn trọng quyền được yêu của tôi (ý tôi muốn theo đuổi đến cùng)
    -----------------------------------------------------------------------------
    Khó giải được bài toán này nhưng nếu tôi vào trường hợp này không cần tên kia kịp nói câu ở trên thì có lẽ nó đã là người thiên cổ
  9. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu cô người yêu của bác là người như thế nào , theo bác nói thì cô ấy đã có mối tình 5 năm với người ta và đã chia tay , nhưng em không biết thật sự hai người đó đã chia tay thật sự như bác nói hay không , và theo lời bác nói thì cô ấy cũng có cảm tình với bác , nhưng lựa chọn sau cùng cô ấy vẫn chọn người kia , người mà cô ấy đã gắn bó với nhau 5 năm , => theo em nghĩ thì cô ấy vẫn chưa thực sự chia tay với người kia như bác đã nói , có thể là họ chỉ giận nhau thôi và bây giờ khi đã hết giận thì họ lại quay lại với nhau , em nghĩ bác nên bỏ qua vụ này đi thì hơn , có cố cũng chẳng ăn thua gì đâu , vì họ đã gắn bó với nhau 5 năm rồi mà
  10. ThanhNga_NET

    ThanhNga_NET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    to: all
    - đây là chuyện đang sảy ra thực tại với tôi trong ngay giờ, phút này, thật sự tôi cần lời khuyên của các bạn
    - Người yêu cô ấy chỉ biết tôi đang tán cô ấy, mà chưa biết chúng đã tôi có chuyện gì với nhau cả.
    to ngophuongtu: Cô ấy và người kia không phải là đã chia tay và cũng không phải trong giai đoạn khục khoặc gì, vẫn đang êm đẹp mới đau.
    Thực sự là đến tối hôm nay thì mọi chuyện càng rối thêm, cô ấy có gọi điện cho tôi nói là tôi là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của 2 người họ. Vì cùng cơ quan nên cô ấy muốn sau này mọi chuyện tốt đẹp và cũng không trách cứ gì những chuyện trước đây mong tôi và cô ấy như chưa có chuyện gì sảy ra để cùng vô tư phấn đấu trong công việc. Cô ấy cầu xin tôi đừng có theo đuổi cô ấy nữa và cô ấy nói : " cô ấy có thể làm bất chấp tất cả việc gì để mong gìn gữa được tình yêu và gữi chân người kia" (nhưng theo tôi hiểu thì tên kia đã gập và nói chuyện với cô ấy, có vẻ như hắn đã ép cô ấy phải giải quyết nhanh dứt khoát với tôi, và có vẻ hắn doạ cô ấy nếu không thì hắn sẽ làm chuyện gì đó ...với tôi . khi gọi điện cho tôi cô ấy đang khóc và có vẻ rất hốt hoảng, lo lắng, sợ sảy ra chuyện gì đó gữa tôi và tên kia).
    Thực lòng tôi không muốn mất cô ấy, nhưng lời cô ấy nói làm tôi đau đớn thật sự, tôi không biết phải làm gì để mong kéo cô ấy về phái mình bây giờ.
    Cũng xin nói thêm đôi chút về tình cảnh lúc này:
    Cô ấy và tên kia yêu nhau từ hồi cấp 3 đến giờ, nhưng gia đình cô ấy không thích tên kia, nên quan hệ của họ vẫn chưa có sự đồng ý của gia đình cô ấy mà vẫn kiểu như hẹn hò lén gia đình thôi. Cô ấy cũng rất buồn nhiều
    Còn tôi trước khi quen cô ấy tôi đã có mối quan hệ khá tốt với gia đình cô ấy (quan hệ công việc thôi, chứ thực ra tôi cũng không gặp cô ấy vì cô ấy đi học, mãi sau này về vô tình làm cùng cơ quan thì tôi mới quen và biết), không chỉ bên gia đình mà thậm chí họ hàng rồi các mối quan hệ công việc tôi cũng đã rất quý mến tôi, vì tôi cũng là 1 người ngoan thôi, gia đình gia giáo, học hành tử tế và có nhiều cơ hội công việc thuận lợi. Từ trước đến giờ tôi cũng mải công việc mà đến gioà 27 tuổi cũng chưa từng nếm hương vị tình yêu (có 2 lần tỏ tình đều thất bại và cũng chỉ là những mối tình đơn phương của người đến sau, nhưng 2 lần trước thì không sảy ra chuyện gì sâu sắc và khó sử như thế này), chỉ có lần này trong phút ko khống chế được tình cảm mà tôi đã làm như vậy với cô ấy. đúng là có thể đạt được thẻ xác người con gái nhưng không thể chiếm dc trái tim của họ
    Cô ấy cũng nói gia đình cô ấy, họ hàng và tất cả mọi người trong co quan đều coi trọng tôi và rất quý mến tôi, cũng muốn vun vén cho tôi (vì cũng bắt đầu nghe loáng thoáng chuyện của chúng tôi bắt đầu có tình cảm với nhau). Nhưng bởi vì trước tôi cô ấy đã và đang có một mối tình như vậy, họ cũng có nhiều dự định cho tương lai mặc dù biết sẽ rất khó khăn với gia đình. nhưng cô ấy không muốn tôi là người thứ 3 chen ngang vào và làm đổ vỡ tất cả.
    TRong lúc này đây tôi phải làm gì .... các bạn ơi, tôi yêu cô ấy thực lòng và tôi cũng biết cô ấy không phải là không có những tình cảm dành cho tôi. Cô ấy cũng chịu sức ép, cũng khá khó khăn để quyết định, nhưng đã quyết định rồi thì chắc cơ hội cho tôi càng ít đi, càng mù mịt rồi.
    Tôi thấy nếu mình càng lao vào như con thiêu thân để mong dành giật trong lúc này thì chắc chắn cô ấy sẽ càng quyết tâm hơn, vì tên kia cũng càng áp lực với cô ấy để dứt khoát với tôi hơn để giữ cô ấy, càng vô vọng cho tôi ( tôi thấy mình như một con thú hoang khi bị thương thì càng vùng vẫy, mà càng vùng vẫy thì càng nhanh hết sức lực mà tự gục chết) --> đúng không các bạn.
    Tôi định thời gian này sẽ không làm khó cho cô ấy, tôi sẽ giãn ra 1 chút để tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện và tìm cách đi mới, cũng là để cho cô ấy yên tâm hơn.
    Nhưng ngày ngày đến cơ quan, chạm mặt với cô ấy tôi phải làm sao đây, lúc không gặp thì có thể bình tĩnh mà suy nghĩ, lúc gặp tôi sợ lại không kìm được tình cảm, không cố vô tư được như trước mà làm lại cô ấy giận tôi, khó sử với tôi, thì quan hệ của tôi và cô ấy càng căng thẳng hơn thì sao?
    Nhưng nếu càng giãn ra thì có phải càng làm cô ấy xa dần.... rồi mất hẳn thì sao?
    Tôi đã dằn vắt cả đêm nay và viét tất cả những trăn trở với cả lòng mình lên đây, trong cả những giờ này đấy các bạn ạ, mong các bạn hiểu đây không phải là 1 câu chuyện tôi bày đạt ra, mà chỉ là một tình huống khó khăn trong cuộc sống của tôi lúc này đang gặp phải. Mong các bạn hãy cùng tâm sự, cùng chia sẻ và cùng giúp tôi tìm ra một hướng đi, 1 giải pháp hay những lời khuyên chân thành nhất.
    thân ái.
    (xin lỗi vì tôi đang mượn nick của người khác)

Chia sẻ trang này