1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình huống tình yêu của tôi, tôi nên làm thế nào để dành được trái tim người ấy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThanhNga_NET, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluwin

    bluwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thế anh cũ có biết chị này bị anh mới xxx không?
  2. bluwin

    bluwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hơ, em hỏi nhầm, thế chia tay rùi thì liên quan gì đến người iu cũ nữa đâu, anh cứ mạnh dạn mà theo đuổi thui chứ còn gì lăn tăn?
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thằng này khá ** *** biết lên đây khoe hay có ý đồ gì .Thằng này đểu nhưng cơ mà vẫn phục nó ,*** bị kiện tội hiếp dâm thì nhà cũng phải cỡ ông bộ trượng nhỉ
  4. cayvala

    cayvala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    vừa REG cái account vào sì pam cái :D để thoát khỏi cái kiếp thành viên mới đã hehe. Các bác cho em hỏi fải sờ pam bao nhiêu bài sẽ thoát khỏi cấp "thành viên mới" và sau cái thành viên mới em được lên ĐỜI gì ? .. hehe
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài kĩ vào em
  6. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Hai Ông muốn chiếm một Bà
    Bà thì lẵng nhẵng,chẳng thà bỏ đi !
    Năm năm tình nặng những gì ?
    Mà sao Bà sớm quên đi hết rồi !
    Bà ơi ! Thật khổ Bà ơi !
    Hai ông muốn chiếm một Bà
    Tìm mưu,tìm mẹo để mà hại nhau !
    Giữ bằng được - Mối Tình đầu !
    Hỡi ôi !Ông có biết đâu Tình đời !
    Cảnh này cứ ngẫm mà coi !
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, vẫn chưa bị ăn đòn cơ àh! Tôi mà là cái thằng người yêu kia, dám R*** ngươi yêu tôi thì tôi tiễn nó lên bàn thờ luôn. Khốn nạn thật, cái loại này fải cho ăn đấm thôi! Anh em, tẩy chay nó đê, mày giỏi thì lấy nick tử tế ra mà post, mượn nick để đỡ nhục àh
  8. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Người ta post lên cũng mong đc 1 vài lời khuyên, các chú thì cứ chỉ chích, báng bổ này kia. Chú tínhphải tínhtrái có vẻ bức xúc nhỉ.
    To chủ topic: bác làm cái gì bác cảm thấy đúng là đc, kể cả hấp diên cô bé kia cũng chả sao cả, vì đó là đúng cho suy nghĩ của bác mà ^_^. Làm cái gì mình thích cho đời nó sướng, sống đạo đức, tự lừa dối bản thân và chính mình mãi cũng chán.
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Sớm muộn thì đôi kia cũng tan thôi. Bác sắp có cơ hội rồi.
    Cái chính là thực tâm bác có muốn tiếp tục hay không thôi. Chứ đã đến mức độ này thì khéo khéo một tí là ok.
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi đíu fải bức xúc cái gì, chỉ ghét cái loại đạo đức giả, vừa đè con người ta ra chén ( nó lại còn dựa say rưọư này say rượu kia) vừa mỏ mồm là yêu này yêu kia. F***, các ông cứ tưởng thích sống thế nào thì sống àh. Mịa, tôi chẳng nói đạo đức nhưng mà R*** nó khác với cả M*** L*** đấy!

Chia sẻ trang này