1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính ích kỉ của con trai

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi camelia, 23/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tính ích kỉ của con trai

    Tại sao bọn con trai "đểu" thế.
    Mình có 2 người bạn trai, chỉ đơn thuần là bạn thôi. Mình rất quý họ bởi vì khi ở bên họ mình luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng cả hai đều ko muốn chỉ dừng lại ở tình bạn. Mình cũng ko muốn mập mờ ở giữa nên đã trả lời thẳng thắn, để sau khỏi phải hối hận là : minh ko có anh trai và mình coi họ như những người anh thôi. Thế nhưng họ đều ko chịu hiểu cho mình, đơn giản vì họ ko chịu được khi thấy mình cười nói với người khác cũng như mình xử sự với họ. Thế rồi mình ko gặp lại họ nữa. Với người đầu tiên mình đã nghĩ : chắc ko hẳn ai cũng thế . Nhưng khi người bạn thứ hai cũng bỏ mình lại thì mình thực sự bị sốc. Bởi đó là hai người mình đặc biệt quý. Người mà mình có thể bộc bạch tâm sự mà ko thấy ngại ngùng.
    Họ ích kỷ quá phải ko, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ. Đâu biết rằng thời gian đầu khi ko gặp họ mình cảm thấy cô đơn, thiếu vắng rất nhiều . Mình ít bạn trai, bởi mình rất ngại khoản làm quen ban đầu nhưng đã chơi thì thường chơi thân nên thiếu họ mình cảm thấy tủi thân lắm.
    Nếu bạn là con gái thì bạn thấy thế nào. Còn là con trai bạn có bao giờ xử sự như thế ko
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, chết thật, chắc là tại bạn xinh quá đấy mà....
    Ờ, chả biết mình rơi vào hoàn cảnh ấy thì thế nào nhỉ... nếu tôi thích ai đó mà không được đáp lại thì tôi cũng chịu thôi.... còn việc bỏ đi có lẽ để chống sốc.... sớm muộn mọi việc cũng trở lại bình thường thôi mà..... Chúc bạn vui vẻ...
    Àh, mà post ảnh cho bà con chiêm ngưỡng với lào....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!Đừng nghe lời Vịt thiến béo!
    Anh làm anh trai của em nhé!Hay là "bạn trai" thì càng tốt!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    chú VTB chuối quá, ảnh của người ta thì liên quan giề, thế camelia đề nghị VTB post ảnh trước thì sao? hehe, camelia nên check tên này trước rồi hẵng up ảnh nhé, keke
    còn cái vụ của bạn thì VTB nói đúng đấy, tránh gặp mặt để chống sốc thôi, khi nào có bạn gái rùi lại tự tin cười nói vui vẻ ngay í muh
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, Max Fire chả hiểu đếk gì cả.... ... phải "trông mặt mà bắt hình dong chứ"... nhìn thấy mặt mới hiểu tại sao 2 bạn trai kia không muốn gặp Camelia nữa chứ....
    Đùa vậy thôi... chứ khi bị chính người mình yêu nói rằng không thích mình... ai mà chả bị sốc, với lại xấu hổ nữa... tôi không hiểu Camelia nói với họ trong hoàn cảnh nào.... nhưng dù hoàn cảnh nào thì cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngượng nghịu của họ lúc đó.....
    Nếu họ thật sự yêu quý bạn, rồi họ sẽ trở lại thôi.... Nhưng phải có thời gian....
    Tuy nhiên, đó không phải sự ích kỷ đâu nhé... và con trai cũng không ích kỷ.... ... Camelia có nói rằng rất ít bạn trai... ... vậy hãy tìm ở trong box82 đây này... ở đây các bạn gái luôn được hoan nghênh nhiệt liệt, phải không anh em....
    Có gì liên hệ với tôi sẽ được chứng minh cụ thể.... ...
    VTB ----> Yahoo ID: Tung_cham_ngoan
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  6. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bạn thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của một trong hai ban trai kia thì bạn sẽ thế nào??
    TV@
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    he he vote cho ông anh 5 * vì câu này he he . Trên cả được
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn có muôn mầu muôn vẻ ,bạn không lên trách chúng tôi (cánh đàn ông)mà hãy tự hỏi chính mình khi mà người ta cần bạn thì bạn ở đâu ?hãy giúp đỡ người khác chứ đừng lên tự hỏi mình đã được gì? .
    VXH
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    con trai ích kỉ à,cũng không chắc chỉ có mình con trai đâu,con gái khối người còn khiếp hơn ấy chứ.
    bạn cứ thấy mấy cô gái có bồ rồi í,mấy cô ấy mà thấy bạn trai của mình mà liếc cô nào thì chỉ có chết cho tới chết,vậy mới ích kỉ,hì.Ai mà chẳng có cáiích kỉ của bản thân cơ chứ,đừng nên nhìn một phía thế,rồi từ từ cũng qua thôi mà.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    con trai ích kỉ à,cũng không chắc chỉ có mình con trai đâu,con
    Thế bigdog có ích kỷ thế không.......
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​

Chia sẻ trang này