1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính ích kỉ của con trai

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi camelia, 23/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ
    Thử lại lần khác xem sao
  2. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng box này toàn boy thôi, nên một mình em nói ko lại các bác rồi (buzz!!). Không phải là người yêu thì cũng làm bạn được chứ sao ? Làm bạn có phải được lâu ko? yêu rồi giận dỗi, lúc bỏ nhau rồi thì ko muốn thấy mặt nhau, ngoài đường có khi nhìn thấy cũng tránh đi mà.
    Mà cho dù em là con trai, ko được đáp lại nhưng em cứ trơ ra làm "mưa dầm thấm lâu" chẳng hạn. Thấy người mình yêu hàng ngày luôn vui vẻ ko tốt sao.
    Các bác ko những ích kỷ mà còn mà còn xấu tính. Tất cả hùa vào chỉ trích em , ít ra cũng phải tỏ ra thông cảm một chút chứ
    Người đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề
  3. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ở đây có ai chỉ trích bạn đâu..
    cái này không phải chúng tôi nói mà là lời nói của một bạn nữ nhé!
    TV@
  4. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy chữ kí của camelia, hai ku đấy chạy mất cả dép. Bộ đội thế là thường, dân thường thế là chết. . Tha cho người ta đi mà, làm ơn làm phước
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, con gái với con trai, còn nào mà chả là người.Mà đã là người thì tham, sân, si...đủ cả.Có ai mà hoàn thiện đâu !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Mít triết lý dỏm
    Thật đơn giản, đó là Em yêu Anh...​
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    tính ích kỉ hay không còn tuỳ người cơ,mọi người có nghĩ vậy không nhỉ.Em thì không thích vậy tí nào,mệt lắm.Cứ vô tư đi ,như vậyvui hơn nhiều,việc gì phải thế.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn

Chia sẻ trang này