1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình iêu đẹp !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ty đẹp,nghe từ này là em liên tưởng ngay đến Chí Phèo với Thị NỞ.Theo thiển ý của em,đôi"trai tài gái sắc" này còn hwon đứt Romeo và Juliet đấy chứ.Biểu tượng bát cháo hành xứng đáng là biểu tượng của TY đẹp
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ...Trong tiếng thủ thỉ của SoS hoà thượng bùi ngủi nhớ lại "cái thời nông nổi ấy " thủa hoà thượng vẫn là người trần tục ,thủa trên đầu hoà thượng vẫn còn tận những ....7 sợi tóc (nhưng bù lại đc cái có rất nhiều ....gàu )Chỉ một lần trót dại nghe lời em tiếp thị trẻ đẹp quảng cáo loại dầu gội "ko còn dấu hiệu ...một số thứ "..và thế là những sợi tóc cuối cùng cũng rời bỏ hoà thượng mà đi nên hoà thượng mới quyết chí đi tu ..
    Ai dè ,trong cái rủi có cái may ,ở chốn tu hành ,hoà thượng có rượu để uống ,thịt để ăn ,còn cả bao nhiêu nico vãi già ngưỡng mộ ,nay lại thêm cả em SoS cũng muốn ....sống đến >1000 tuổi với .....món thịt hoà thượng .Thế thì còn gì =
    Ôi ,tình yêu ko chỉ đẹp mà còn ngon nữa
    SoS ​
    -----><----- ​
  3. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thì thế mới đẹp và đáng ngưỡng mộ Thử hỏi mấy ai trên đời này yêu mãnh liệt được như chị ấy ?và đã chấp nhận lấy anh là chị chấp nhận không hối hận .Rồi anh sẽ yêu chị hơn cả chị yêu anh .Dù sao rốt cục họ đều có được cái mà người ta gọi là hạnh phúc
    hí hí ...em á ?
    orion
  4. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tình iêu là bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình ​
    Ăn no nhìn mọi thứ mới thấy đẹp chứ đói mờ hết mắt còn thấy giề nhể ?
    www.club81.com/forum
  5. Macedonia

    Macedonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn dĩ là rất đẹp, đẹp lắm, đẹp long lanh.
    Và nó sẽ đẹp long lanh hơn nữa khi trên tay, trên cổ, trên tai... của những tình yêu ấy lủng lẳng vàng, ngọc, kim cương...
    Và cái đẹp ấy lại long lanh hơn nữa khi mà họ đừng nhìn nhau bằng mắt thật, mà nhìn bằng cái kính ảo tưởng.
    Macedonia forever - Alexandre the Great forever
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chưa yêu thì cho là đẹp , đến khi yêu rồi thì thấy.............chán như bò nhai rơm.........Yêu làm gì.............Hạnh phúc biết bao khi ta hát bài ca một mình
    Manchester United_Inter Milan
  7. TheForce

    TheForce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn giản lắm phải không em. Nào có phức tạp như bao ngôn từ hoa mỹ mà người ta đã dùng để miêu tả nó đâu. Thiếu em, mọi thứ trở thành vô nghĩa. Có em, thế giới bỗng rực rỡ 7 sắc cầu vồng. Cuộc sống như tươi sáng hơn bên cạnh em.
    Anh vốn không tin vào "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Đời đâu có giống trong tưởng tượng em nhỉ. Tình yêu đồng nghĩa với nghị lực và sự cảm thông, nhưng nó không phải là thứ có thể đem ra "xào nấu" để mà ăn được. Em đã thức tỉnh anh giữa cơn mộng mị, trong nỗi bơ vơ lạc lõng và những điều hoài nghi bản tính của loài người. Em đã làm anh nhận ra rằng có những thứ còn quan trọng hơn một miếng ăn, một thức uống rất nhiều. Anh không thể sống đơn giản chỉ bằng tình yêu, nhưng anh có thể chết nếu không có tình yêu của em.
    Tình yêu của em và anh liệu có thể được coi là đẹp không em? Anh không biết nữa. Nhưng nhờ có tình yêu của em mà anh hình dung cuộc sống khác xưa rất nhiều: mùa thu lá rụng vàng, người đàn ông vừa đẩy xe nôi vừa chơi đùa với đứa trẻ bụ mẫm trong xe, bên cạnh là người đàn bà với nụ cười dịu dàng không bao giờ tắt ở trên môi, và trong đôi mắt của người đàn bà ấy thế giới chỉ gói gọn ở hai con người, đó là người đàn ông và đứa trẻ. Anh mơ ước một ngày, người đàn ông trong giấc mơ đó sẽ là anh, và người đàn bà đi cạnh mình không phải ai khác ngoài em. Cám ơn em đã làm cho giấc mơ cuộc sống của anh đẹp hơn rất nhiều. Cám ơn em, cám ơn tình yêu của em ....
    Được TheForce sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 29/04/2003
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    SoS ​
    -----><----- ​
  9. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em iu có cái ảnh nghệ thuật đẹp quá?À mà hôm trước anh iu gọi YM sao goi trả lời?Ignore anh rồi à?
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thời đại này tình yêu đẹp khó kiếm lắm . Mà chỉ có tình yêu mục đích và tình yêu sét đánh thích thì yêu không yêu thì bỏ . Hê hê
    Better late than never

Chia sẻ trang này