1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình iêu là gì hả bà con ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tovabavato, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thôi xin các hồn ,yêu rồi thì định nghĩa tươi đẹp tí cho các thế hệ đàn em nhìn vào còn muốn hưởng sướng với chứ...hỏi được mấy anh thì tuyền cay với đắng , nhạt với nồng...phát sốt...để yên cho em ấy lớn với chứ
  2. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Tình yêu là 1 quả bóng , chuyền từ chân thằng này qua chân thằng khác ,chuyền qua chuyền lại , cuối cùng cũng phải.....shoot .
    Tình yêu là chiếc double min .Mới nhai thì ngọt , càng nhai càng nhạt, nhai chán thì...nhổ đi để...nhai cái khác!
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì à?
    Tình yêu chẳng ăn được như cái bánh mà cũng chẳng uống được như cốc cafe. Tình yêu là thứ không sờ được, không nghe được mà cũng chẳng ngửi được. Tình yêu chỉ có thể cảm nhận vô hình nhưng mà không vô ý.
    Tình yêu là khi bạn hi sinh một phần trái tim mình cho ai đó, hi sinh không phải để mất đi mà để thêm một khoảng chứa về một người. Tình yêu là một thứ mà không có bất cứ định nghĩa nào hoàn toàn chính xác. Nó có thể xảy ra khi hai người lần đầu gặp nhau (nghe giang hồ đồn gọi là ?otình yêu sét đánh?) hoặc cũng có thể sau một thời gian dài quen biết thì tình yêu mới nảy ra.
    Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa dù là ?osét đánh? hay đã quen biết từ lâu thì tình yêu vẫn cần có thời gian để hun đúc nó. Nó cũng như khi bạn cho một thanh kim loại vào lò vậy nếu nhanh nóng đỏ thì cũng nhanh nguội. Tình yêu mà ?oăn shock? thì cũng vậy thường không tồn tại được bao lâu. Cũng đơn giản như khi ăn vậy ăn chậm mới cảm thấy vị ngon của thức ăn, chứ cứ nhồi nhét tống táng vào thì cũng nhanh ngán cái món thức ăn đó thôi. Và thường sau khi ăn nhanh món đó nhồi nhét tất nhiên sẽ ngán và điều tất yếu là tìm một món mới để thay đổi khẩu vị.
    Bởi vậy khi yêu thì lên suy nghĩ thật thấu đáo đừng để có gì rồi sau này hối tiếc. Nhờ .
    À quên đừng đứa nào dở hơi hỏi tại sao tớ biết nhá.
  4. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    mọi người có nhiều định nghĩa và khái niệm về tình yêu nghe vui nhở
  5. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    mình là mình thích nghĩa bóng của bạn đấy ..ke ke
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là j, mà giận hờn buồn ko duyên cớ, mà vu vơ niềm vui ngây thơ??? Yêu anh, mà sao cứ trách??? Ko vì lẽ gì mà sao giận hờn???
  7. kenhieuchuyen

    kenhieuchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một linh hồn phiêu bạt,luôn lang thang tìm một bến đỗ bình yên .....một bến đỗ mà nơi đó linh hồn ko còn cảm thấy cô đơn,cảm giác ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.....XXX
    Dã có người nói rằng:Nếu ta yêu một người mà người đó ko yêu lại mình,thì hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã ko làm điều gì sai trái cả.Tất cả là vì tình yêu đã ko chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    TÌNH YÊU KO CÓ LỖI KHI BIẾT YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM...

    Chú ý: ko nên post bài bằng chữ đỏ
    u?c tuanno1 s?a vo 11:16 ngy 12/01/2007
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thích nhất cái định nghĩa này của kenhieuchuyen.
  9. kenhieuchuyen

    kenhieuchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Định nghĩa tình yêu khó bỏ xừ. Tớ có ý kiến thế này; nếu bạn nào muốn tham gia vào trả lời câu hỏi, thì thử kể một tình yêu mà mình cho là đẹp đi.
    Tớ thì kô dám nói là mình đã trải qua nhiều cái tình yêu hay chưa, có khi cũng chưa từng trải qua. Nhưng tớ coi phim, truyện thấy tình yêu của Dương Qua và Tiểu Long Nữ đẹp thật. Đẹp vì có sự hi sinh hoàn toàn trong sáng, đẹp vì sự cách xa không phân lòng, trải qua bao nhiêu sóng gió có thể do cuộc đời, con người và chính bản thân gây ra, nhưng trong sung sướng, đau khổ vẫn mãi nghĩ đến nhau.
    Èo. Có thể do tớ đang xa nhà, còn vấn vương, còn nghĩ tới nên mới mơ đến một thứ tình cảm như vậy. Vậy hoàn cảnh có vẻ như tác động lên cách ... người ta yêu nhau.
    Ờ. Nhưng mà đó là khi đã tìm được một nửa rồi. Nhưng cũng có người chưa tìm được thì làm sao biết mình rung động. Có khi chỉ là trông thấy thích, muốn ở cạnh, nhưng chắc gì đã phải là yêu đến chết có nhau.
    Rồi đến khi biết mình đã cảm thấy "chân đập tay run", gặp người ta là tim oánh thình thịch, khi người ta nhìn thì tự nhiên thấy có gì khác lạ ( Khối truyện viết thế, chứ ai mà biết khác lạ chỗ nào); sau đó biết làm sao để tiến tới, hay bồi dưỡng tình cảm của mình.
    Rồi có kẻ lại nói tình yêu cao cả là tình yêu có thể hi sinh tình cảm bản thân cho người ... mình yêu hạnh phúc. Ậy, nhưng có người lại nói là tình yêu chưa đủ mạnh để chiến thắng mọi ý nghĩ khác.
    .... vv..vvv
    Tình yêu có nhiều cái đẹp lắm. Nhưng phức tạp. Tốt nhất là .... nên ... yêu đi.

Chia sẻ trang này