1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH INTERNET ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuMaiMotNguoi, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuMaiMotNguoi

    YeuMaiMotNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TÌNH INTERNET ????

    Tôi đã quen và yêu 1 người, cô bé dễ thương nhưng không dịu dàng và vô cùng bướng bỉnh, lại nhõng nhẽo nhiều. Tất cả những điều đó làm cho tôi càng ngày càng trở nên yêu cô bé nhiều hơn vì tính cách khá mạnh. Thời gian bên nhau bao giờ cũng quá ngắn, tôi nâng niu từng giây phút bên nhau, tôi vui khi em cười và tôi buồn mỗi khi em khóc. Nhưng không ai biết được rằng giữa chúng tôi là một khoảng không gian khá xa, cách nhau cả nửa quả địa cầu. Chúng tôi quen và yêu nhau qua cảm giác, qua cách nhìn và thông cảm lẫn nhau. Chúng tôi chỉ chia sẻ và lo lắng cho nhau qua internet nhưng bao giờ chúng tôi củng có cảm giác ở bên nhau. Tôi mong rồi đây chúng tôi sẽ được bên nhau bằng xương bằng thịt, bằng những cảm giác ngọt ngào, bằng những cử chỉ âu yếm, chớ không phải bằng những lời nói nữa. Và tất cả những lời tôi muốn nói đến em rằng "TÔI YÊU EM BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI" và tôi cũng mong rằng tình internet giữa chúng tôi là điều có thật chớ không phải hoang đường như mọi người thường đùa cợt.



    YeuMaiMotNguoi
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    có thể đó là một tình yêu thật..một sự đồng cảm mà bạn tìm được...ta không còn ngây thơ để tin vào ảo ảnh Internet ,nhưng tình yêu internet thì có thể lắm...đó là sự thật...Chúc U sẽ đạt được mong muốn

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  3. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko tin tinh yêu qua net lắm.vì dù sao ngoài đời và cái thế giới ảo chỉ toàn những dòng chữ cái ấy cũng khác nhau nhiều lắm
    Tôi thì chẳng biết mọi người có như tôi ko nhưng tôi thường ko thích lừa người khác cả qua chat.Bởi tôi rất hiểu cảm giác khi khám phá ra mình đang bị lừa,và đang bị lôui ra làm trò đùa.
    Nhưng có thể chuyện của bạn là ngoại lệ.Chúc may mắn
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
    Được phong_lan_rung sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 25/10/2002
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    úi...."chồng" của iem Ará@ à?Rút cục đã có kẻ chịu "đi vào địa ngục" rồi!!!.Chuyện này kể ra cũng hơi khó,nhưng cố gắng thì cái gì mà chả làm được đúng không?!
    Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp!
    Đừng dối em anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non trái tim mềm quá thể
    Trước em mà sao nỡ dấu che đi
    Thơ "tâm trạng" quá....buồn....

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết không, trên Nét, bằng những dòng chữ con người ta trở nên đáng yêu một cách dẽ dàng.Nhưng bạn thử nói chuyện bằng điện thoại hoặc gặp mặt nhau xem, nó chỉ còn lại 1% trên Nét. Tôi không phản đối chuyện yêu qua Nét mà chỉ muốn lưu ý thế thôi. Vì tôi đã từng rất dễ thương trên Nét và người ta đã "thương không dễ" khi gặp tôi bằng xương bằng thịt.
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
  6. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Mình tin YMMN&cô bé đó yêu nhau thật lòng.Chúng ta là đàn ông do đó mình nghĩ rằng nếu bạn hết lòng yêu thương người ấy&cố gắng vì tương lai sau này hạnh phúc bên người ấy ,thì happy ending là kết quả tất yếu dành cho hai người.
    Còn nữa,đừng để lời xúi bẩy hay đùa cợt làm ảnh hưởng tới tình yêu(Kinh nghiệm bản thân của mình đấy)
    Our love is eternal !!!
  7. now_and_forever

    now_and_forever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết có phải mọi người ghen tị với bạn không,nhưng như tôi đây,cũng đã từng quen một người qua chat&bây giờ ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi.Không những thế,gia đình cũng rất ủng hộ chúng tôi.
    Công nhận có rất nhiều người lên chat chỉ để đùa cho vui,ví dụ ngay như Phong lan rừng hay Lê Bình Minh đây.Nhưng cũng có nhiều người thành thật,như bạn&tôi.Tôi biết nhiều cặp vợ chồng cũng là do quen nhau qua chat rồi nên duyên.Đơn cử 1 trường hợp nhé:Giám đốc internet của FPT-Trương Đình Anh& QueenBee .Hiện họ sống rất hạnh phúc cùng với 2 đứa con .Và tôi,tôi tin tình yêu của tôi với nàng người yêu tôi rồi đây cũng sẽ thănng hoa đẹp như thế.
    Tôi nghĩ quen ở đâu cũng vậy,quan trọng là tình cảm của mình thôi.Cũng không phủ nhận khi mới gặp lần đầu,cả tôi &nàng đều có đôi chút ngỡ ngàng về nhau,nhưng đó chỉ là phút ban đầu,là bước đệm cho tình yêu nồng cháy của chúng tôi bây giờ.
    Mọi chuyện thành hay không là ở mình cả .Bạn đừng tin vào những lời dèm pha của người khác.Sự đời là thế,khi thấy người khác hạnh phúc hơn mình,mấy ai không khó chịu
  8. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu những gì bạn nói , Người mình yêu cũng vậy tuy cô ta không ở quá xa (300km) nhưng vì mình là dân quân ngày nào cũng trực nên không đi thăm cô ta được. cũng quen nhau qua mạng , mình hiểu và thông cảm với bạn .
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Các bạn nghĩ sao về tình yêu trên mạng ?
    mình cho là có thật 100% không phải chuyện đùa chẳng phải chuyện hiếm . tại sao mình cho là như vậy ?
    Có những người hoàn toàn không có tự tin họ luôn cảm thấy lúng túng khi đối mặt nói chuyện với ai đó . Tuy nhiên internet bạn chỉ đối diện với một cái máy . người ta sẽ không lúng túng khi nói bất cứ điều gì .
    Có thể đó là 1 sự giả dối nhưng cũng có thể là 1 tình cảm tuyệt vơi nhất . đó là theo cách mình nghĩ .
    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu của mình
    http://www.VnRockWorld.CoM
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ...
    [​IMG]
  10. YeuMaiMotNguoi

    YeuMaiMotNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các bạn thật nhiều đã có những lời khuyên đến mình và mình cũng biết là mình đang làm gì. Mình sẽ làm theo tín hiệu của con tim. Dù sao thi bây giờ mình cũng cảm thấy hạnh phúc và mình sẽ làm tất cả những gì cho là đúng.
    Em cũng biết con tim anh biết khóc
    Hãy vỗ về để xoa dịu nỗi đau
    Sinh ra đời mang số kiếp đàn ông
    Cũng muốn khóc nhưng phải đành câm nín
    YeuMaiMotNguoi

Chia sẻ trang này