1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH INTERNET ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuMaiMotNguoi, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    good luck!
  2. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    theo mình bây giờ cho dù ai chăng đi nữa cũng chỉ đưa ý kiến với bạn chỉ là tham khảo . Việc gì cũng vậy quyết định về hành động cuối cùng là ở bạn mà .
    http://www.VnRockWorld.CoM
  3. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Có thể hồi trước mình chưa tin vào tình yêu trên mạng nhưng bây giờ mình nghĩ là luôn có !
    Mình đã gặp đươc người bạn rất hay và tốt !Dù mình mà người đó chỉ là bạn nhưng minh` nghĩ có những mối tình có thể bắt đầu từ mạng
    i walk alone in the magic boulevard
  4. YeuMaiMotNguoi

    YeuMaiMotNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ai da !!! Vậy là mình đã lầm người rồi nhỉ, Chắc là tại người ta ghi lộn thôi, xin lỗi em Ara xinh xinh nhiều nhá ! Chỉ nhầm có chút xíu thôi mà làm cho người khác nghi ngờ là Ara đã có người yêu rồi, khổ thật ........ nhưng mà........ không biết là Ara có muốn người ta nhầm lẫn như vậy không nhỉ? Nếu có thì nhớ nói với anh một tiếng nhá để anh không kêu người ta sửa lại, còn nếu không thì ........... Cảm ơn em nhiều về 2 bài hát nhá. Anh cũng 4 hát tặng em 1 bài.
    CHÂN TÌNH
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm quen
    Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
    Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông
    Giữa hoang tàn lãng quên
    Nơi cuối đường có em đang chờ đợi anh
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em tận đến những giây cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình giành hết cho em.
    *******************************************
    Đêm không trăng đêm buồn vô tận
    Biển không thuyền biển động giữa mù khơi
    Sống không em ngày dài trong tăm tối
    Sống xa em 1 phút cả ngàn thu
    Trong ký ức ôm bóng hình tự vẽ
    Mộng trong hồn anh mãi mãi gần em.
    YeuMaiMotNguoi
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đấy chính là cái hạnh phúc nhất của internet đó bạn. bạn được cảm nhận tình yêu mà cungnx chẳng biết đó có là thực hay ko? nhưng bạn cũng ko nên quá tin tưởng vào nó bởi tất cả chỉ là internet.
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu qua net cuc ky thu vi luon va no se tro thanh su thuc neu U chan thanh va tinh yeu do. Chuc U mong dat duoc uoc muon!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. YeuMaiMotNguoi

    YeuMaiMotNguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Honey à ! đâu phải là không hiểu đâu nhưng mà bởi vì bị từ chối nên đành phải chịu vậy thôi mà. Nhưng mà bây giờ thì ..... cả 2 cùng hiểu rồi chứ ........ ^_^
    Trong bóng đêm anh vẫn ngồi lặng lẽ
    Nhớ về em trong cái lạnh đến tê lòng
    YeuMaiMotNguoi
  8. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ thế này:
    Cách đây vài nghìn năm, tổ tiên chúng ta chỉ sống trong làng xã, xa hơn nữa là bộ lạc. Lúc đó, chắc họ cũng cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với người ở làng xã khác giống như ngày nay chúng ta cảm thấy khó khăn khi giao tiếp trên mạng vậy. Rồi xã hội phát triển, chúng ta có điện thoại, có máy bay, có thuyền bè. Chúng ta có thể đi đây đi đó, quen với những người bạn ở khoảng cách rất xa so với tổ tiên mình.
    Ví dụ như khi có điện thoại, có lẽ người thời kỳ đó cũng tự hỏi, làm sao có thể tin người khác qua điện thoại. Giống như trước đó, người ta cũng tự hỏi làm sao có thể tin được người ở làng, xã khác....
    Nhưng rồi người ta cũng quen với việc đó, ngày nay việc phán đoán một cá nhân qua điện thoại nói thật hay nói dối không còn là chuyện khó khăn nữa.
    Thời đại này là xa lộ thông tin, chúng ta càng phải thích nghi với nó, chúng ta phải tập khả năng nhận xét đối tượng qua diễn đàn, qua những gì mà đối tượng đó thể hiện trên Net.
    Cho dù bạn ở trên Net hay ngoài đời thực, bạn vẫn là bạn thôi. Vẫn là một người đó, có điều trên Net người ta dễ nói dối hơn thôi.
    Vậy nếu như bạn có thể tìm một người bạn trên Net, qua diễn đàn ttvnol chẳng hạn, tại sao lại không? Điều này còn phụ thuộc chính bạn. Bạn có khả năng phán đoán về đối tượng nào đó mà không cần gặp trực tiếp hay không? Bạn có thật lòng mình với các đối tượng khác hay không?
    Tôi tin là vài chục năm nữa, chuyện giao tiếp trên Net không còn là khó khăn nữa, biết đâu thế kỷ 22, con cháu mình lúc đó lại tự hỏi "Làm sao có thể tin được tình yêu trên vũ trụ."
    Khả năng của nhân loại là không có giới hạn.
    YeuMaiMotNguoi nếu có thể tìm được một tri kỷ qua diễn đàn, bạn và người đó thật sự tin tưởng nhau, biết nhận xét về nhau qua Net. Các bạn đã đi trước người khác rồi đó.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  9. huyen84

    huyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Co TY tren mang ! Neu yeu nhau that thi` ko co' khoang cach , ke ca khoang cach ko gian & thoi gian . Tui da noi cau nay voi 1 nguoi` & bi gio` cung khuyen u nhu the' . Quan trong dung` da^u' diem nhau cai gi` , yeu duong ma` fai doan' mo` ve tinh cam & suy nghi cua nhau ,co' gi` kho^? hon ?
    Ko bit u co fai la` nguoi` do' ko ? Sao giong the ?
  10. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    chac chan da co nguoi nghi rang , tinh yeu tren mang chi la tro vo van , va dieu do khong co the xay ra , toi da tung nghi nhu vay .........
    neu ban la thanh vien cua ttvn cũ thua truoc , chac ban han con nho da co 2 cap di toi hon nhan nho mang chu , luc ay , toi con be , va trong long van khong he tin , hoac gia co tin thi cung nghi day chi la chuyen 1 trong 1000 ... kho xay ra lam ........
    nhung den bay gio , khi thoi dai cong nghe thong tin phat trien , con nguoi co the nhin thay nhau qua mang chu khong phai chi la chat tay nhu ngay xua nua , ly do gi de ban tin la no khong xay ra nao .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????

Chia sẻ trang này