1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình iu á ? QUẲNG NÓ ĐÊ!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi daicabubu, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Tình iu á ? QUẲNG NÓ ĐÊ!

    Hè hè , dạo này lên mạng thấy nhiều chủ đề tình yêu tình báo quá , nhức mắt , hehe, cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu nam nữ đâu , vừa phức tạp vừa lám nhọt , .Sống còn cần phải có nhiều ước mơ và hoài bão , hè , mới chỉ 19t , khát vọng còn rất nhiều , nếu chỉ mải lo nghĩ về mấy chuyện vụn vặt này thì tuổi trẻ của mình thật là vô nghĩa wá,

    Hô hô , có người yêu thì có gì là hay chứ , (hehe, ra đường nhìn thấy đứa nào baby ko dám tán , hehe , nhưng còn độc thần thì khác đấy , ),

    Và ta nhận ra mình có ích trong cuộc sống này cho dù ta nhỏ bé bởi vì ta sống và tồn tại vì mọi người chứ không phải vì 1 ai đó đặc biệt .Sẽ không có những nỗi buồn dở hơi vì 1 gã điên nào đó , ko phải tiếc nước mắt để khóc và thời gian để nghĩ vì những kẻ không xứng đáng , và hình như là theo thống kê thì mỗi đôi iu nhau 1 năm tiêu tốn 18 triệu tiền tình phí thì phải.Ặc ặc amen!môphật!tiền đấy tha hồ đi mua sắm hàng đống những thứ mình thích , ăn chán chê mê mỏi của ngon vật lạ ở trên đời í , chẹp chẹp , chỉ nghĩ tới là thèm , đi chơi bét nhè , hehhe

    Ta có thêm nhiều thời gian để ở bên bạn bè , bố mẹ , những người thân yêu khác của ta


    Và cuối cùng , những người bạn thì luôn ở bên nhau , ko bao giờ bỏ nhau , còn người yêu á , xa nhau là chuyện thường ngày ở huyện . cho nên

    Quyết không iu để dành tiền lên mạng
    Sống cô độc cho chúng nó thèm



    Cuộc sống muôn màu , chúng ta đừng buồn nữa






    Cả nhà ta cùng thương yêu nhau ,Xa là nhớ , gặp nhau là cười


    Được daicabubu sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 13/03/2003
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu ko ăn đc thì đạp đổ đó mà.
    Ai đã &đang yêu đừng để ý bạn này nhá.Tớ thay mặt xin lỗi hộ đấy ^_^
    Ko có gì TUYỆT ĐỐI.
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  3. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Quyết khép cửa sao em độc ác !
    Khiến bao phen ta nát cõi lòng.
    Lửa tâm càng dập càng nồng ,
    Nghe tên lai nhớ lòng hông thướt tha
    Ta muốn học như là ánh tuyết ,
    Tuyết lạnh lùng mà nét kiên trinh.
    Trách em sao khéo vô tình,
    Thấy ta vất vưởng em đành làm thinh,
    Ta những ước hoá thành trẻ nhỏ ,
    Xách ấm sành đây đó lang thang
    Giã từ chốn ấy lầu trang:
    "Nước đây tôi bán,các nàng có mua ?"
    Trên gác nọ 1 cô trông thấy :
    Hỏi : " người nào ngoài ấy đang rao ?
    Trông lên ta đáp nghẹn ngào :
    " Lệ tình chứ đấy chứ , phải nào nước đâu ?
    ( tình ca Ý )
    tình yêu làm ta vượt được gian khó đưa ta về với gia đình đấy bạn ạ ?
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tình yêu này là tình cảm gia đình mà chứ có fải tình yêu nghĩa kia đâu. ít ra là với tuổi chúng ta. khe` không có giè là tuyệt đối cả___trích dẫn câu của hội trưởng. mỗi cái có một mặt đúng khác nhau. chỉ có đôi khi fải biết tự kiềm chế những cái__linh tinh để làm cái quan trọng thui nhi` bubu nhi`. nhưng tui chưa có quen làm cái đó. vẫn đang ở lớp tập huấn.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  5. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    ôi, khổ thân em Bubu, chắc lại bị từ chối
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao anh nói toàn câu khó nghe thế hả? anh chả ước được tự do còn giè nữa.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    daicabubu nói đúng lém, 1 tràng vỗ tay khen bạn nào, hêh
    mấy h rồi còn yêu với chả đương, hỏi thử mọi người nhé, nếu iu thì tối thứ 7 tuần nào cũng chỉ đưọc đi với 1 em duy nhất, thế thì còn gì là thú vị cuat tuổi trẻ trong khi nếu chưa yêu có thể mỗi tuần đi với 1 em, mọi người thấy iu sướng hơn hay ko iu sướng hơn hơ hơ

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  8. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    To mồm quá bubu ơi , mà ấy nói thế còn bao gồm tớ đấy nhé .
    Đâu phải khi yêu thì người ta không còn hoài bão , ước mơ và hy vọng đâu , nhiều khi Ty nó lại giúp ta cố gắng để thực hiện đấy .
    Đâu phải cứ yêu thì chỉ nghĩ về 1 người hoặc nói như ấy là sống và tồn tại vì 1 người đâu . Đơn giản thì đó là thêm 1 người đặc biệt và quan trọng đối với mình .....
    Bức xúc quá rồi đấy bubu , nguôi nguôi đi cho tớ nhờ .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  9. thanhnien_xame

    thanhnien_xame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng.Scop nói đúng,ko có gì là tuyệt đối cả.Thiên tài còn có lúc sai cơ mà.
    Nếu BuBu mà chưa có ai thì anh đến với em vậy.Chịu ko nào?
    Rớt đại học cầm bơm tìm chân lý
    Đi nghĩa vụ bồng súng gác cầu tiêu.
  10. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em xa tổ quốc nên không biết đấy thôi, he he, Bubu đã từng bị anh từ chối, he he, vì anh thích tự do mà, he he he
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu

Chia sẻ trang này