1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình iu ko có chỗ cho sự tùy tiện .... !!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicathai, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    tình iu ko có chỗ cho sự tùy tiện .... !!!!!!

    Đi bên nhau lâu lắm rồi, cả hai thân mật ?ohết chỗ chê? đấy nhé. Vì thế, đôi khi bạn có hơi? mất trật tự chút xíu. Biết là anh ấy ?ocưng? bạn hơn cưng trứng mỏng, nhưng đâu phải vì thế mà không cần giữ gìn ý tứ. Trái lại, bạn phải biết dễ thương từng giây một để chàng càng ?omê? bạn hơn. Cô gái ơi, làm gì thì làm, nhớ hạn chế những điều sau đây nhé!

    1. So sánh vô tội vạ: Những câu như: ?oAnh chẳng galăng bằng bồ của bạn em? hoặc ?oBiết bao giờ anh mới giỏi như giám đốc của em? sẽ khiến chàng xỉu như? bún thiu. Tệ hơn nếu bạn ?olộng ngôn?: ?oCòn khuya anh mới bằng người yêu cũ của em?. Chàng sắp điên lên đấy! Cánh đàn ông chỉ thích được người yêu đánh giá mình là ?osố một? mà thôi.

    2. Nói năng lung tung: Bạn thích gì nói đó, không cần giữ gìn ý tứ trước bàn dân thiên hạ. Thậm chí có lúc bạn còn vặn ?ovôlum? thật to, khiến tai chàng muốn nổ tung. Không một người đàn ông nào có thể sống hòa thuận với những cô nàng lắm điều cả đâu.

    3. Tùy tiện cấm đoán: Đời sống riêng tư của anh ấy bị bạn nhòm ngó quá mức cần thiết. Bạn hết cấm chàng đi lại với bạn bè lại không cho chàng lướt vài đường bida, đá bóng. Còn nữa, đi đâu bạn cũng bắt chàng cho mình đi theo cùng? Không chừng một ngày đẹp trời nào đó, chàng chạy trốn mất thôi!

    4. Bạn dễ kết thân với nam giới: Đi dự đám cưới, bạn có thêm anh bạn mới. Đêm Giáng sinh vừa tàn, bạn nhanh chóng có anh kết nghĩa? Mọi lúc mọi nơi, bạn đều có bạn trai. Chà, nguy đấy! Dù anh ấy phóng khoáng đến đâu cũng không thể chấp nhận một cô gái có quan hệ lập lờ với nhiều chàng trai. ?oRào? mình lại một chút đi, cô gái!

    5. Ca thán không ngớt: ?oAnh chẳng yêu thương gì tôi? hoặc ?oSao tôi lại khổ thế này khi quen anh?? là những câu làm cho quý ông có cảm giác mình là tội nhân từ muôn kiếp trước. Nghe hoài, anh ấy chán lắm đấy! Sao bạn không thay bằng câu khác hay hơn như: ?oEm hạnh phúc khi đi bên anh??

    6. Tùy tiện nghi kỵ: Suy diễn vô cớ, tra hỏi lung tung kiểu: ?oĐêm qua anh đi chơi với cô nào, tôi thấy cả rồi. Đừng có mà chối!? Trong khi tối qua, chàng thức đến hai giờ sáng để vẽ bản thảo, còn bạn ?othăng? từ chín giờ tối. Này, chàng đang phát cáu lên vì sự nghi ngờ của bạn đấy!Đi bên nhau lâu lắm rồi, cả hai thân mật ?ohết chỗ chê? đấy nhé. Vì thế, đôi khi bạn có hơi? mất trật tự chút xíu. Biết là anh ấy ?ocưng? bạn hơn cưng trứng mỏng, nhưng đâu phải vì thế mà không cần giữ gìn ý tứ. Trái lại, bạn phải biết dễ thương từng giây một để chàng càng ?omê? bạn hơn. Cô gái ơi, làm gì thì làm, nhớ hạn chế những điều sau đây nhé!

    1. So sánh vô tội vạ: Những câu như: ?oAnh chẳng galăng bằng bồ của bạn em? hoặc ?oBiết bao giờ anh mới giỏi như giám đốc của em? sẽ khiến chàng xỉu như? bún thiu. Tệ hơn nếu bạn ?olộng ngôn?: ?oCòn khuya anh mới bằng người yêu cũ của em?. Chàng sắp điên lên đấy! Cánh đàn ông chỉ thích được người yêu đánh giá mình là ?osố một? mà thôi.

    2. Nói năng lung tung: Bạn thích gì nói đó, không cần giữ gìn ý tứ trước bàn dân thiên hạ. Thậm chí có lúc bạn còn vặn ?ovôlum? thật to, khiến tai chàng muốn nổ tung. Không một người đàn ông nào có thể sống hòa thuận với những cô nàng lắm điều cả đâu.

    3. Tùy tiện cấm đoán: Đời sống riêng tư của anh ấy bị bạn nhòm ngó quá mức cần thiết. Bạn hết cấm chàng đi lại với bạn bè lại không cho chàng lướt vài đường bida, đá bóng. Còn nữa, đi đâu bạn cũng bắt chàng cho mình đi theo cùng? Không chừng một ngày đẹp trời nào đó, chàng chạy trốn mất thôi!

    4. Bạn dễ kết thân với nam giới: Đi dự đám cưới, bạn có thêm anh bạn mới. Đêm Giáng sinh vừa tàn, bạn nhanh chóng có anh kết nghĩa? Mọi lúc mọi nơi, bạn đều có bạn trai. Chà, nguy đấy! Dù anh ấy phóng khoáng đến đâu cũng không thể chấp nhận một cô gái có quan hệ lập lờ với nhiều chàng trai. ?oRào? mình lại một chút đi, cô gái!

    5. Ca thán không ngớt: ?oAnh chẳng yêu thương gì tôi? hoặc ?oSao tôi lại khổ thế này khi quen anh?? là những câu làm cho quý ông có cảm giác mình là tội nhân từ muôn kiếp trước. Nghe hoài, anh ấy chán lắm đấy! Sao bạn không thay bằng câu khác hay hơn như: ?oEm hạnh phúc khi đi bên anh??

    6. Tùy tiện nghi kỵ: Suy diễn vô cớ, tra hỏi lung tung kiểu: ?oĐêm qua anh đi chơi với cô nào, tôi thấy cả rồi. Đừng có mà chối!? Trong khi tối qua, chàng thức đến hai giờ sáng để vẽ bản thảo, còn bạn ?othăng? từ chín giờ tối. Này, chàng đang phát cáu lên vì sự nghi ngờ của bạn đấy!

    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     

Chia sẻ trang này