1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tình iu ngang trái" hay "Vì sao em iu anh LeoRomeo"

Chủ đề trong '1984 Public' bởi joozy, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    "Tình iu ngang trái" hay "Vì sao em iu anh LeoRomeo"

    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa"
    Khi nào em iu anh <--- câu nìa sửa cho hợp văn cảnh ​

    Không fải vô tình mà em chọn thơ của Xuân Quỳnh để mở đầu cho những dòng tâm sự của mình, vì em thấy mấy câu thơ đấy rất giống với tâm trạng của mình, và vì em biết anh iu thơ, em đã đọc tất cả các bài thơ (của anh viết or của ai viết em ko quan tâm ) cho nên là em dùng thơ để gây ấn tượng tốt với anh đấy anh ạ

    Lúc đầu em định post bài này trong topic "Nhật kí bí mật" cơ, nhưng mà có fải ai cũng vào đấy đâu, nên em quyết định chơi hẳn 1 topic cho cả làng biết, gì chứ thời buổi này tài chính, tình yêu đều fải công khai hết Nói thật với anh, em vốn là ng` sống "nội tâm", nghĩa là trong 18 năm sống trên cõi đời này, em chưa hề tâm sự, chia sẻ nỗi niềm của mình với ai cả, nói cho dễ hiểu thì là, bí mật của ng` # nói thì ko sao chứ bí mật của mình thì quyết ko bao giờ fun ra Thế mà giờ đây, em lại đang ngồi gõ những lời lẽ iu thương thế này, ngượng quá đi mất Fải chăng đấy là sức mạnh của tình yêu Tình yêu làm cho em mù quáng, iu vô tội vạ, bạ ai cũng iu, iu ng` hơn tuổi, iu ng` kém tuổi, iu ng` ko đáng để iu Thế đấy! Ôi tình yêu!!!! (nà nà nà ná na nà na na na <--- em đang hát theo Thanh Thảo, khi iu ng` ta thường hay hát )

    Chắc anh đang băn khoăn ko biết tại sao em lại iu anh. Con gái bây h iu theo n` thể loại lắm anh ạ: iu vì đẹp trai, động cơ, tít tít; iu vì thông minh, galăng, hóm hỉnh... ai cũng thế cả, mà cái gì mà đã fổ biến thì đều rất bình thường, em đã iu thì fải #, 1 là fải hơn hẳn, 2 là kém hẳn, như thế nó mới stylish em thì ko dám với tới loại 1 rồi, cho nên em đành fải theo lựa chọn thứ 2, nghĩa là em fải iu 1 ng` ko hội tụ những đặc điểm kể trên. Khổ nỗi, ng` như thế hiếm có khó tìm lắm, có lẽ đã bị qui luật fát triển của xã hội đào thải rồi cũng nên May thay, trời fật fù hộ cho ng` tử tế, cuối cùng em đã tìm thấy anh sau bao ngày mỏi mòn con mắt tìm kiếm Anh xuất hiện lần đầu qua 1 topic về bóng đá trong box 84 của em, với những lời lẽ khiêu khích tài tình, anh đã làm cho n` ng` fải ghen ghét, chả muốn đá bóng nữa mà chỉ muốn đá... đít anh đừng hiểu nhầm nhé, tất nhiên là em ko thuộc số ng` có mong muốn chính đáng đó tại vì em đã nhận ra anh chính là hình mẫu lí tưởng mà em kiếm tìm bấy lâu
    Chỉ qua 1 topic đấy thôi, em đã fát hiện được tính cách rất người của anh. Anh là ng` có lập trường kiên định, kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình (= cách sử dụng những lí lẽ sắc bén đến độ có thể chém đứt... không khí ) Đảm bảo sẽ có n` kẻ bảo anh Romeo của em: đúng là cái đồ Rõ méo, nhưng đối với em anh là người tuyệt vời, trên cả tuyệt vời (nghe giống rao bánh mì đũa cả hồi trước nhỉ ) Đọc xong topic đấy, em thấy giữa chúng ta có 1 điểm chung (mà điểm chung thường làm con ng` ta xích lại gần nhau hơn ) đó là tuy cả hai chúng thích bóng đá nhưng đều ko biết... đá bóng
    Càng ngày em càng fát hiện ra thêm n` tính cách tốt đẹp của anh. Bình thường ng` ta xấu thì ng` ta nhận là xấu, nhưng anh thì ko. Trong y học ng` ta gọi đây là chứng bệnh hoang tưởng. Em thì ko nghĩ thế, với việc suốt ngày tự kỉ ám thị mình là ng` đẹp trai đã chứng tỏ anh là ng` sống có ước mơ, luôn mơ ước được trở thành ng` đẹp trai (dù rằng mơ ước ấy có thể nói là "mission impossible" ) qua đó, còn cho thấy anh ko hề tự ti với vỏ ngoài của mình, mà anh biết ko, tự ti là tội ác lớn nhất của con ng` ( đạo fật bảo thế chứ em ko dám bịa đâu ) ---> anh ko có tội ác ---> anh là ng` tốt, ng` lương thiện Chính vì anh tốt thế mà có n` ng` đố kị, đặt cho anh mấy cái title nghe thật là... chính xác có lẽ điều đó làm anh buồn nên đã từ bỏ ttvn 1 thời gian làm em buồn vô hạn nhớ có lần anh bị lock user vì tội gì em ko nhớ, chắc ko fải là gửi hình ảnh vô văn hoá đâu anh nhỉ , lần đấy anh đi có mấy ngày mà em đã nhớ cồn cào ruột gan Ngày nào em cũng ngồi gấp sao, mong cho anh mỗi ngày mỗi ít ng` ghen ghét <--- em là 1 lovely fan của anh mà
    Và bây h thì em có thể nói to cho mọi ng` rằng:
    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?"
    Làm sao mà biết được
    Bây chừ em iu anh ​

    Anh đã hỉu lí do em iu mến anh rồi fải ko? Với những tính cách quá là cao đẹp như thế, em tự cảm thấy mình nhỏ bé, ko xứng, không, không fải là không xứng mà là ko bao h xứng được với anh dẫu sao, em vẫn mong có ngày trở thành 1 Juloét của anh Rômeo', nếu điều đó xảy ra thì ngày đó sẽ là ngày tận thế của em mất í em là em sẽ chết mất vì hạnh fúc, anh đừng hỉu nhầm nhé anh Mà thôi, em nghĩ lại rồi, em ko thể chết được, nếu em chết thì còn ma nào dở hơi iu em như anh ko

    love u for never, chết, lại viết nhầm, luv u for ever
    joot - ng` iu đơn fương




    i don't know much... but i know i love u
  2. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hay hay !
    hoá ra anh le romeo cũng có người iu,chúc mừng chú mừng nhá.
    khỏi tơ tưởng đến em WC nữa nhá.
    trăm năm hạnh phúc nhá.
    bao giờ tổ chức báo em nhá em đến làm hoạt náo viên.
    THÀ YÊU RỒI MẤT CÒN HƠN KHÔNG BIẾT YÊU! [/size=8]
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ối trời, suýt ngất Zút ơi, bạn bè mờ lại giấu nhau thế đấy, hic.... đổ máu zồi, em cũng iu anh LeoRemeo cơ
  4. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    to congchua_tinhnghich: thankiu em nhé, bao h có tiệc tùng gì nhất định sẽ gọi em đến... quét dọn
    to WC: hoa thơm mỗi ng` ngửi 1 tí mừ

    i don't know much... but i know i love u
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi ôi, ai iu quí anh nhứt thì vào trăm linh tám thăm anh vậy nhá! anh đi cấp cứu vì vỡ tim dồi! ôi ôi, ngất ngây biết bao! vỡ tim chết luôn cũng cam lòng.... :D

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ??oNgười ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ??????​
    Không phải vô tình mà anh chọn thơ Xuân Diệu để mở đầu những dòng tâm sự của mình, vì em chọn thơ Xuân Quỳnh, mà Xuân Quỳnh và Xuân Diệu cùng họ Xuân, nên chắc họ là anh em. Anh biết em đã đọc tất cả các bài thơ anh viết, chứng tỏ em là một người rất yêu thơ, nên anh cũng quyết định dùng thơ để gây ấn tượng tốt với em đấy em ạ.
    Lúc đầu anh định post bài này thành một topic riêng cơ, để cho ít người đọc được, vì có phải ai cũng vào topic của anh đâu. Nhưng sau anh quyết định post luôn ở đây vì chỗ này đông người lắm. Gì chứ thời buổi này tài chính, tình yêu đều phải công khai hết!
    Em ơi, anh biết em yêu anh, anh biết em đã trao trọn trái tim cháy bỏng tình yêu của em cho anh (ban nãy đang ngồi học thấy nó bay lù lù đến, chạm vào bỏng cả tay), nhưng em ơi, anh biết nói sao đây khi anh??? anh??? anh???anh??? không??? thể??? yêu??? em??? được??? Hãy tha lỗi cho anh. Anh không hề muốn làm tan vỡ trái tim em, trái tim tinh khiết của một cô bé mới đang chập chững tập yêu, nhưng em ạ, ??oMón nợ lớn nhất của đời người là tình cảm??? (đạo Phật bảo thế chứ anh không dám bịa đâu), thế nên anh không thể cứ giữ trái tim em bên mình (anh không muốn tự dưng lại phải vác 1 món nợ to đùng, to nhất cuộc đời anh. Hôm nọ vay tiền thằng bạn đến bây h còn chưa trả được đây này). Em có đọc mấy câu thơ bên trên không? Thế đấy em ạ, ??oNgười ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người???. Nếu cứ yêu thương anh, em sẽ khổ lắm đấy, anh không hề muốn điều đó xảy ra. Tình yêu là thứ tình cảm tinh khiết, trắng trong, cao quý, nhất là tình yêu đầu. Em phải biết trân trọng, giữ gìn nó!
    ??oĐường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa???​
    Em ạ, anh biết anh là mối tình đầu của em. Anh cũng biết em là một cô bé đầu óc đầy mơ mộng, một lời nói, một cử chỉ phũ phàng sẽ làm tổn thương vĩnh viễn trái tim trong suốt của em, biến trái tim non nớt, mỏng manh, yếu đuối ấy trở thành một trái tim khô cứng, lạnh lùng. Cô bé ơi, em ngốc lắm, tình yêu không chỉ đắm đuối, say mê, bao dung và cao thượng, nhiều khi, nó thậm chí phũ phàng, tàn khốc, bạo ngược và đê tiện đến không ngờ. Nhất là khi một người con gái bị người mình yêu say đắm chối bỏ như em bây giờ. Anh không thể yêu em, không phải vì em xấu, em béo hay vì những lí do tầm thường khác. Anh không thể yêu em vì anh đã yêu người khác mất rồi:
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho WC, kèm với một lá thư
    Nàng không lấy, và tình anh đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ​
    Zút ạ, có thể em cho rằng anh nói dối em, không phải thế đâu em. Tuy Romeo này đa tình thật (đọc kịch của Shakespeare thì biết) nhưng từ khi gặp nhau, Juliette đã cướp đi vĩnh viễn trái tim của anh, để mãi mãi anh chỉ yêu mình nàng mà thôi. WC bây giờ chính là Juliette đầu thai đấy, Jeus bảo anh thế, nên anh mới dám yêu cô ấy. Em có trách thì trách Juliete ý, hay trách trực tiếp WC cũng được. Mới cả:

    "Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết..."​
    Thế đấy em ơi, nghịch lí này đã trở thành một tiên đề trong tình yêu rồi. Đã yêu là phải nếm mùi đau khổ, nhất là trong tình đầu. Có thế sau này em mới chín chắn lên được. Thôi thì:
    ??oCô hãy là nơi mấy khóm dừa
    Dầm chân trong nước, đứng say sưa
    Để thằng nào đó qua sa mạc
    Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa!???​
    Ôi, Zút ơi, em khóc đấy ư? Đừng khóc nữa em! Nín đi, thôi! Nào???, nín đi! Thôi, nín đi! Anh xin! Kìa, người qua đường người ta nhìn kìa! Thôi mà, anh bảo nín đi mà! Đây, đây, lau nước mũi vào áo anh đây này, gớm, lớm tướng rồi con khóc nhè???
    Đành để em:
    ??oBuồng the sầu sớm thương chiều
    Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi
    Tơ duyên đến thế là thôi!
    Thế là uổng cả một đời tài hoa
    Đêm đêm bên cạnh chồng già
    Và bên cạnh bóng người xưa hiện về??????
    Anh biết em sẽ không chóng quên anh được! Anh biết em sẽ còn đau khổ, sẽ còn dằn vặt, tiếc nuối nhiều. Có thể em sẽ coi anh như 1 thằng đểu (hì hì, chả sao vì anh cũng thấy mình đểu khi nỡ từ chối thẳng thừng tình cảm trong sáng của một cô gái ngây thơ), nhưng bao người con gái khác cũng thế thôi em ạ, nhất là những ai đã trót đem lòng yêu thương anh. Họ cũng đều lâm vào cảnh:
    ??oAnh có nghe hoa rơi
    Quanh chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi???
    ??oYêu em nhiều không anh????
    Tất nhiên rồi, vì trên đời này dễ gì tìm được người con trai nào như anh. Em tiếc cũng phải thôi! Ôi, lại khóc rồi à? Chán cô lắm rồi, khóc lau nước mũi vào áo tôi bẩn hết cả! Áo mẹ người ta mới mua cho! Thôi, tôi về đây! Vĩnh biệt.

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hì hì, mượn tẹo, ghi cả tên tác giả bên dưới dồi kòn đòi tiền bản quyền rì nữa? mí cả nguyên tác làm gì có chữ s ở places? sai chính tả!!!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    vote cho vài cái 1* nữa nhé????

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hoho, có "s" mới sai
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, tưởng số nhiều thì phải có s chứ nhể? ờ, hình như sai thật, vì làm sao cùng 1 lúc ở 2 vị trí trong cùng 1 hệ quy chiếu được (thuyết Tương đối) nhưng mà kệ, có thế mới ko phải trả tiền bản quyền!
    híc, em zút đâu zồi? mọi người can ngăn ẻm hộ tôi, đừng để nó nhảy xuống sông Hồng mà tôi mang tội giết người nhá! em ý sắp thi ĐH rồi, cuộc đời đang rộng mở!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
    Được sửa chữa bởi - leromeo vào 23/04/2002 13:40

Chia sẻ trang này