1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình iu thời đại mới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bianconeri194, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    tình iu thời đại mới

    Tại sao bây giờ lại có xu thường hễ vào đại học là phải có được người iu, hay đại loại là hễ thấy mình được khen, hay mới lớn 1 chút là phải kiếm người iu cho giống với thiên hạ? Mà tôi thấy các cặp tình nhân ở VN bây giờ đa phần vào công viên để "tâm sự", hay rạp chiếu bóng... Và những mối tình như vậy liệu có bền vững?
  2. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko bền nhỉ, tui 24 tuổi, yêu năm thứ nhất Đh đến nay được 6, 7 năm rùi có chi đau... Mà hồi sinh viên ko có tiền còn biết đi đâu tâm sự đây... Mà yêu ai chả thích gàn gũi nhau.. mới lớn cũng vậy mà già rùi cũng thế thôi. Bây giờ có mấy cô bạn ko phải người yêu minh có nhỡ chạm vào tui còn thích nữa là..thích hơn ôm gnười yêu..he he
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thế vào ĐH là không được yêu à, ở cấp 2, cấp 3 đã bị phụ huynh cấm rồi, lên ĐH thì lại bị em Bianconeri194 này cấm nữa. , thế thì người ta chết già mất à.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  4. cong_tu_nha_ngheo

    cong_tu_nha_ngheo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chú em bianconeri194 nay` nghe vẻ là con nhà giàu nhỉ .
    Bọn anh làm gì có tiền nên phải đưa vào trong đấy thui , còn chú chắc toan` dưa em vao` Vũ trương` hay disco nên tinh` yêu của chú chắc bền vững lắm nhỉ

    Là thi sĩ phải rượu như nuớc lã
    Hút thuốc như kiến tạo sương mù.
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mà này nếu không vào công viên, Cinema thì đi đâu, tìm nhà nghỉ hả, hô hô cái cô này hỏi hay thật, là sinh viên thì thường là có một phong cách mới và tìm cho mình một cái mới chứ
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghi thì Bianconerie muốn nói là những cặp iu nhau thường vô công viên hay cinema để sờ mó nhau gì đó có đúng ko hề ??? chứ ko bảo là ko nên đi đến mấy nơi đó....mình năm trước đi TP HCM mà coi cinema với con em họ thì thấy ghế đã cố tình 2 chỗ rùi còn khi chiếu phim thì kinh dị, trong đó 95% là đôi và dĩ nhiên là chẳng có ai nhìn lên màn hình cả, lúc sắp ra về còn có một đôi vừa vào mà anh chàng đã nằm đè hẳn lên cô kia, hun rùi làm gì gì thì ko biet phát ớn...
    yêu nhau gì gì ko biết chứ cứ thế này thì king wá
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì đúng là từ cấp 3 thì hơi khó thật, vì thứ nhất là lúc đó ai cũng mải học vì còn phải lo cho những kì thi sắp tới, dù bố mẹ có không cấm thì ngay trong tư tưởng mỗi người cũng có đôi chút ngần ngại. Vào đại học thì tất nhiên chẳng mấy ai bị quản lí nữa, hay có thì cũng chẳng gắt gao. Hơn nữa môi trường đại học là thế, đến học thì ít, bàn tán thì nhiều, làm sao mà không cuống hết lên cho được. Vì vậy khi thoải mái người ta dễ dàng có người yêu hơn.
    Và khi đã thích nhau rồi và bắt đầu yêu nhau, cái mà người ta mong đợi không chỉ là lời nói, mà cái cảm giác được âu yếm lẫn nhau cứ ngày càng một lớn dần và trở nên bức súc.
    Ở nhà ư, điều này có vẻ như khó quá, chẳng mấy khi mà hai đứa được ở nhà một mình với nhau. Thế đi đâu nhỉ, ban ngày thì cũng khó rồi, đi xa thì không được, vậy là chỉ còn lại buổi tối, Đứng ở đường hay ven hồ ư, nhiều đôi quá và nói thật là tôi thấy chẳng mấy đôi thanh niên hà nội đứng đó, toàn là gần 30 rồi và lại thường là ngoại tỉnh, điều này thì tối nào đi học qua liếc mắt là biết. Thế đi đâu nữa nhỉ, dạo quanh phố phường một lúc thì cũng chán rồi tốn tiền xăng cũng chẳng kém. Vào quán trè ư, nơi đó tự mình cũng phải thanh lịch lên đôi chút , nên cũng chẳng ôm hôn được.
    Thôi quyết định vào chỗ rẻ tiền hơn vậy, vừa có vẻ lãn mạn hơn. Cả hai cùng đi xem phim nhất là bộ phim tình cảm nào đó càng hay. Tác phẩm điện ảnh kinh điển cũng thế, trời tối mấy ai nhận ra mình cứ ôm nhau chút cũng được. Tất nhiên là không văn minh lắm nhưng mà làm cách nào khác nhỉ.
    Vấn đề của chúng ta là không có nhiều tiền để đi đén các vũ trường những quán ba, hay những nơi mà chỉ có riêng hai người.
    Xu hướng là phải xây dựng những triền đê với nhiều bụi tre bụi rậm xen lẫn thủ đô Hà Nội thì , hiii ... giảm bớt được ách tắc lượng người và rạp để làm chuyện gì đấy ngoài xem phim
    hungdo
  8. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    hehe, người iu em cũng thích ra công viên dzị nên em mới thấy lọa lọa vì sao ai cũng thích ra công viên ... làm em cũng làm theo ... tiền đâu mà đi dzũ trường chớ, oan qúa
    BIG FAN OF JUVE

Chia sẻ trang này