1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình iu...tình bạn...huhu..help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LeeTaeHee, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeeTaeHee

    LeeTaeHee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tình iu...tình bạn...huhu..help me

    Thông qua một người bạn, em quen với bạn ấy. Em cảm thấy rất thích bạn ấy. Vấn đề là mỗi khi đối diện với bạn ấy, em rất bối rối, nên luôn phải có người trung gian thứ 3 là người bạn của em. những khi không có bạn em, dù em có gặp bạn ấy em đều...làm lơ. Cho nên dù biết nhau đã lâu mà em với bạn ấy cũng chẳng thân thiết thêm được bao nhiêu. Có 1 vấn đề mà em cứ băn khoăn mãi, đó là khi lần đầu gặp em, bạn ấy nói với người bạn của em rằng nhìn em quen quen. Sau này cả 2 mới phát hiện ra là đã từng thi tốt nghiệp chung với nhau, đã từng ngồi kế nhau. Thi 3 ngày, nói chuyện với nhau cũng chỉ vài câu, kì thi đó cách thời điểm em gặp lại bạn ấy cỡ 6 tháng, em là con gái mà còn không nhớ, vậy mà bạn ấy lại nhớ. có phải ấn tượng về em của bạn ấy là rất mạnh không? Có nhiều khi em đi tìm bạn em có việc, bạn ấy chẳng liên quan gì nhưng cũng đi theo 2 đứa em...chơi. Mỗi khi tình cờ gặp nhau trong trường, có mình em thì hình như bạn ấy cũng..lơ, nhưng khi có bạn em đi cùng, thì bạn ấy reo lên (em nghe giọng bạn ấy rất phấn khởi): "bạn mày kìa". Em nghĩ là bạn ấy cũng có ý gì đó với mình. Nhưng bạn em nói ngoài lần đầu nói thấy em quen quen và khen em dễ thương ra, bạn ấy chẳng nhắc gì đến em hết, đã vậy còn khoe bồ mình rất dễ thương, không chỉ 1 mà đến 2,3 người lận (?!). bạn em kể trong trường bạn ấy cũng hay đi "cua" mấy bạn nữ khác lắm. Em chẳng thể kiểm chứng được những gì bạn em nói, vì em nghĩ là ...hình như bạn em (là con trai) hơi có vấn đề. bạn em đã từng hỏi em "bộ thích nó thiệt hả" và nói với nhỏ bạn thân em rằng em làm bạn ấy thất vọng quá, hồi đầu giới thiệu 2 người quen vậy thôi, đâu ngờ em lại thích bạn kia dữ vậy, con gái gì mà "mê trai" quá (?!).Mà thật ra em tự thấy trước mặt bạn kia em tỏ ra rất chừng mực, đâu có làm gì quá đáng đâu. Em để ý nhiều lần em nhờ bạn ấy tạo điều kiện để tiếp xúc với bạn kia, ví dụ rủ cùng đi học nhóm, bạn ấy đồng ý, bạn kia cũng đồng ý (trứơc mặt em). nhưng tối về bạn ấy gọi điện cho em bảo bận, không đi được. bạn ấy không đi thì bạn kia cũng vậy luôn. Rồi chuyện bạn kia bảo thấy em quen quen, bạn ấy đâu nói với em liền. Đợi đến khi em tình cờ phát hiện ra em và bạn kia thi chung phòng trước, em kể cho bạn ấy nghe thì bạn ấy mới nói với em bạn kia cũng nói vậy. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa...Cả 2 người làm em mệt mỏi quá. Bạn kia thì em thắc mắc không biết có thích mình không, và thật ra có đùa giỡn với tình cảm như lời bạn em nói không. Còn bạn em thì chắc đang trong tâm trạng "không muốn ăn cũng không muốn nhả ra" dù bạn ấy đã có bạn gái rồi. bạn gái của bạn em thì em chưa tiếp xúc nhiều, nên cũng không biết tình cảm 2 người đã sâu đậm đến mức nào, nhưng 2 người đã quen nhau 1 năm rồi. Chắc có lẽ chỉ là ích kỉ thôi, vì em với bạn ấy khá thân. Bây giờ em muốn chủ động tiếp xúc với bạn kia thì không đủ can đảm, lại ngại 1 điều bạn em đã nói bạn kia lăng nhăng lắm, không quen được đâu, bây giờ em lại cứ nhào vô thì...coi như coi thường lời nói bạn em quá rồi. Thân nhau đã lâu em không muốn tình bạn bị sứt mẻ, nên cũng chẳng dám gặn hỏi gì bạn em. Em cũng sợ những gì mình nghĩ chỉ là tưởng tượng, vì em đang thích người ta nên mù quáng thôi. Giờ em phải làm sao? Em đang hoang mang lắm.
  2. cyber_power

    cyber_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    phức tạp wá em ui.chắc đang ở tuổi ô mai có nhiều vấn đề bức xúc wá hả em, nên mới suy nghĩ linh tinh và phức tạp hoá vấn đề đến mứ như vậy.chuyện của em rất bình thường thôi mà, nhưng phải xử lý thật nhẹ nhàng thui nha, ko là mất cả bạn mà cũng ko yêu đc bạn.em nên phân biệt sự khác nhau giữa thích và yêu.khi thích 1 ng thì em dễ lầm tưởng là mình yêu ng đó lắm.nếu thích thì ng ta thường bối rối và hồi hộp hơn là yêu em ạ. vì tình yêu luôn mang lại 1 cảm giác an toàn tuyệt đối và gần gũi.hãy cứ duy trì mối quan hệ của em ở mức độ bạn bè thân thiết như vậy thôi, đừng có biểu lộ j vội vàng với bạn ấy.con trai ở tuổi đó chưa đủ chín chắn cho 1 tình yêu đúng nghĩa.nếu còn là bạn thân thì sau này các em vẫn có thể tiến tới tình yêu mà.khi đó tình yêu sẽ chắc chắn hơn bi h nhiều
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    đọc mà hoa hết cả mắt, cô bé này có lẽ hơi mơ mộng quá chăng? Chuyện đã có gì đâu, em? Những chi tiết tình huống có thể dẫn đến một kết quả thì lại là do em đoán theo những gì mà em thấy bạn kia thể hiện.. chưa có gì chắc chắn cả.. em từ từ thôi, cứ để mọi chuyện bình thường, cậu nào lăng nhăng thì biết ngay thôi.. cứ từ từ.. hì hì.. Nếu mà cái cậu bạn mà em có vẻ thích kia mà lăng nhăng theo như lời ông bạn thân của em nói thì sớm muộn gì cậu ta cũng nhảy vào em thôi, nếu cậu ý cũng khoái em, như là em tưởng tượng :D.. tiếp xúc với nhau một thời gian nữa đi cho đủ để có thể đi riêng với nhau, lúc đấy sẽ rõ ràng hơn là những suy đoán của em..
    Chúc em bình an!
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các anh ấy khuyên em đúng đấy. Chuyện đã có gì đâu mà em phải hoang mang. Cứ từ từ ninh lâu rồi thịt chó sẽ nhừ mà :D. Trước tiên phải làm bạn để hiểu người ta đã, xem có lăng nhăng như lời bạn thân của em nói không. Mà chị bảo này, làm bạn với một thằng cha lăng nhăng cũng may mắn lắm, học hỏi được đủ thứ, nhiều thứ hay ho ra trò, nhưng làm bạn thôi nhé, chị kô có nói . . .iu đâu đấy.
    Chúc em học giỏi !
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng lắm nì. Tớ có một thằng bạn thân lăng nhăng, một thằng em họ chơi thân cũng lăng nhăng, và một tên cháu họ đồng thời cũng là bạn thanh mai trúc mã cũng...siêu lăng nhăng. Và hệ quả là đến bi giờ vẫn chưa yêu được vì nhìn con trai tên nào cũng thấy...lăng nhăng
  6. LeeTaeHee

    LeeTaeHee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    theo như lời mọi người khuyên thì em hãy làm bạn với người ta trước, rùi cái gì đến sẽ tự đến. nhưng như em đã viết
    "Bây giờ em muốn chủ động tiếp xúc với bạn kia thì không đủ can đảm, lại ngại 1 điều bạn em đã nói bạn kia lăng nhăng lắm, không quen được đâu, bây giờ em lại cứ nhào vô thì...coi như coi thường lời nói bạn em quá rồi. "
    1. ko đủ can đảm
    2. ko có cơ hội vì tụi em ko học chung lớp. vả lại bạn thân em cứ kè kè với người ta suốt. hồi trước mọi cơ hội tiếp xúc đều là tiếp xúc 3 người: em-bạn thân em- người ta
    em cũng thắc mắc 1 điều: chẳng thấy động tĩnh gì từ fía người ta. vậy cũng có thể là người ta ko thích em thật chăng (hichic....)
    nhưng còn về việc 6 tháng sau nhớ mặt sau 3 ngày thi chung, ko lẽ đó là chuyện hiển nhiên ah?
  7. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Việc 6 tháng sau nhớ mặt sau 3ngày thì, chị cũng kô thấy cái gì gọi là đặc biệt lắm đâu. Hồi chị thi đại học cũng thế, sau có 1ngày rưỡi thi mà chị vẫn nhớ mặt mấy đứa . Hic, em đừng tự huyễn hoặc lên nhé. Mà con trai, hay ngó con gái là chuyện thường tình mà.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em đang mơ mộng hơi nhiều đấy em ạ.
    Thứ nhất: cậu ta nhìn em quen quen thì có gì là ấn tượng đâu, em ko nhớ cậu ta là do em đãng trí hoặc ko quan tâm lắm chứ đâu phải cậu ta ấn tượng mạnh về em.
    Thứ hai: Em thấy mọi người nói cậu ta lăng nhăng, con trai mà, lại đang tuổi ô mai thì cái chuyện thích vài người là chuyện thường ở huyện. Em đừng quá để tâm đến chuyện đó, tốt nhất hãy kìm mình lại và coi nhau như bạn bè đã, có gì mọi chuyện sẽ đến một cách tự nhiên.
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chú bạn thân của em công nhận hơi chuối. Nhưng hắn có lẽ cũng là phương tiện () tốt nhất hiện tại để giúp em làm quen với anh bạn kia. Đang còn đi học thì chuyện làm quen không khó đâu. Kiếm hôm nào 3 người đi chung với nhau, em lôi ra vài vấn đề hóc búa (bài toán, bài văn, đề thi, etc. ra thảo luận). Thường thì hai chàng kia sẽ nhào vô cố tìm cách giúp (con trai mà ). Tranh luận sôi nổi vài lần thì mối quan hệ cũng tăng tiến vù vù theo thôi. Em lại được tiếng chăm học . Can đảm lên một tí để xem nho có xanh không, chứ cứ đứng đấy thì chẳng biết được đâu em ạ.

Chia sẻ trang này