1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính khí con người... TRỜI SINH!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Nguoidattrieu, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoidattrieu

    Nguoidattrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tính khí con người... TRỜI SINH!


    Người ta thường nói: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", tôi không nghĩ điều đó đúng hoàn toàn, cho đến khi tôi gặp và.. yêu em rồi, tôi cứ nghĩ rằng con người có thể thay đổi hoặc ít ra cũng có thể hạn chế tâm tính của mình nhưng em không hề thay đổi. Nhiều lúc tôi đã hoang mang nghĩ rằng em cố tình lấy lý do: "Tính em kỳ vậy đó, lúc đó em không thể kiềm chế được, em không biết mình làm gì lúc đó nữa..." để biện bạch cho một một cá tính xấu khác mà em đè nén trong lòng không thể nói ra. Đã đành rằng yêu nhau thì phải chấp nhận tất cả: mặt tốt lẫn mặt xấu của người mình yêu nhưng nếu cá tính chẳng tốt lên mà theo chiều hướng ngày càng tệ hại thì dẫu có chịu đựng được suốt một đời cũng không thể tránh khỏi khổ tâm, làm sao hạnh phúc!?
    Tại sao mỗi khi trái ý em, em lập tức nổi khùng lên? Em đập phá, em bỏ đi chơi, em không nói không rằng với tất cả mọi người (kể cả Ba, mẹ)...? Tại sao vậy em? Anh nói ra lời này không phải để chỉ trích em, bởi rằng anh vẫn rất yêu em, chỉ mong em có thể hiểu không chỉ là anh mà phải hiểu chính mình.







    ..Tôi đã trót để lòng mình đắm đuối
    Quá tin vào một ảo giác bất ngờ
    Trách cuộc đời gặp lại chia muôn lối
    Ai đi rồi, ai sẽ hoá ngu ngơ...
  2. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhận được thì chia tay đi
    Lúc chưa cưa được con gái nhà người ta thì suốt ngày thề non hẹn biển , đến khi có rồi thì lại lên đây kêu ca
    Việc tình cảm cá nhân mà cũng không tự giải quyết được , chán
    trang145
     i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  3. Zinzen

    Zinzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thấy rõ là cô này chẳng yêu anh nhiều đến mức kiềm chế cá tính để luôn mong muốn đem hạnh phúc, niềm vui cho anh. Cô ta chỉ nghĩ đến cô ta thôi à. Nên có việc gì cô ta đâu cần kiềm chế làm chi. Nổi sùng lên cho nó đã cơn giận rồi có gì đổi thừa tại ..............tính !
    Anh cứ chạy theo cái " tính " của cổ đến bao giờ nữa đây? Khi là vợ chồng rồi thì còn đến thế nào? Suy nghĩ kỹ đi nha anh, không thì sau này khổ con cái. Mà ngoai tình thì hổng đựợc đâu à nha.
    Dù thế nào cũng là nguỵ biện.
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    người ta đã nói là bản tính khó luờng mà , chả có gì ngạc nhiên cả , thật ra khi yêu người ta phải kiềm chế rất nhiều , khiến cho người trong cuộc cảm thấy bị ức chế , có lẽ bạn chưa là 1 người cô ấy thật sự cần vì bạn ko hiểu cô ấy cần cái gì , mỗi 1 việc làm nào đó đều có lí do cả thôi
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngồi đấy và than phiền bạn
    Đành biết rằng cảm giác của bạn lúc này thật khó chịu bởi cô ấy chẳng chịu thay đổi theo cái cách mà bạn mong muốn cô ấy thay đổi.
    Cố đặt mình vào trường hợp của cô ấy để suy xét, lý do tại sao cô ấy lại sống theo kiểu mặc kệ tất cả như vậy.
    Có thể do tính cô ấy quá kiêu ngạo hay vì một lý do nào đấy mà cô ấy chỉ muốn áp đặt mà không muốn người khác áp đặt mình .
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  6. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    đấy
    khi cưa cẩm người ta thì có khi lại bảo anh iu em vì cá tính mạnh mẽ của em
    rồi khi quen được rồi thì lại than thở
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tính tình con người ta dẫu có thể thay đổi vì tình yêu, nhưng (nếu có thì) chỉ ở một mức độ rất nhỏ mà thôi. Bạn không nên cho rằng bạn có thể "đào tạo" lại được người yêu của mình.
    Quá đúng!
    Don't ask, don't tell!
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tôi được nghe nói là yêu ko có nghĩa là cải tạo người mình yêu thành 1 người hoàn thiện mà hãy nên chấp nhận những gì mà người yêu mình có , vì có những thứ như thế thì mình mới yêu họ , còn cải tạo họ thi ko thể được đâu
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  9. 3X

    3X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Bỏ phí ah
    Tiếc
    Cố đấm ăn xôi
    xin thứ lỗi phải xóa bớt dòng này vì "lối văn nói quá sức thân mật"
    Không có những lời nói xấu mà chỉ có những cái đầu tối biết nghĩ xấu...
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 19/09/2003

Chia sẻ trang này