1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính khí thất thường

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi onfootpro, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tôi, bạn và chúng ta đã kết luận, đã phóng chiếu, đã quả quyết quá nhiều. chúng ta có quá nhiều tiêu chí giá trị trong đời sống này và rằng nó trở thành hỗn độn là vậy.
    điều gì khiến bạn cho 1 phẩm cách là Phật tính còn cái khác là phàm tính?, tiêu chí nào khiến bạn nghĩ mình thuộc loại tự tin còn lúc khác thì tự ti? chứng nhận nào khiến bạn tin rằng mình đã giàu lòng thương yêu trong lúc này và bất mãn vào lúc khác?.........
    bạn không thể sống mà không kết luận về những trạng thái đang diễn ra trong bạn phải vậy không? bạn không thể đơn thuần khai triển sống động mà không có 1 giấy chứng nhận về tính cách nào đó phải không?
    cũng như cái kết luận đã khiến bạn lên đường tập luyện vậy.
    bạn đã từng cho rằng, sự thất thường tính khí có thể chấm dứt nhờ 1 phương pháp tu luyện nào đó, phải không?
    bạn đã sống trên con tàu kết luận.
    nó đưa bạn hết từ niềm tin này tới niềm tin nọ.
    từ tiêu chí này tới chứng nhận kia.
    làm sao có thể biết nổi về thật giả, đúng sai, trên đường ray ấy?
    giờ thì hãy nhìn thẳng vào KẾT LUẬN.
    hãy nhìn thẳng vào NIỀM TIN.
    hãy nhìn thẳng vào những TIÊU CHÍ.
    xem bạn đã đóng khung sự sống động đang diễn ra theo muôn vàn cách như thế nào?
    xem mọi kết luận đã đưa bạn tới những ngõ cụt khô khốc đầy rẫy ngôn từ khái niệm ra sao?
    rằng bạn đã luôn bắt đầu làm bài văn với lời kết thay vì phần mở bài vậy.
    bạn còn muốn đánh giá về mình nữa sao?
    dựa vào đâu?
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này rất nhiều người bị, chỉ có Phật pháp mới đối trị tốt , nêu ai bị và muôn hiêu thêm thì có thể hỏi tôi, tôi se cho y kiến của tôi để tham khảo.
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    À....
    Kiểu đông ki sốt chiến đấu với cối xay
    Có gì lạ
    Hả người?
  4. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    u có cao kiến gì cứ nói ra đi ,cái tính thất thường đôi khi cũng làm cuộc sống thêm thú vị nhưng mà dễ thất bại , u mà chỉ tớ thay đổi được nguyện ăn chay 1 tuần ,thành tâm khấn phật phù hộ cho tiểu tăng dungwind
  5. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    với tớ đơn giản thôi ,nghĩ và làm những gì cảm thấy có ích,đem lại niềm vui cho bản thân và cộng đồng cũng không khái liệm này nọ trìu tượng ,mà đơn giản là mình nghĩ nó thế nói ra người khác có thể hiểu được cái ý của mình
  6. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    nếu mọi thứ đều đơn giản như các bạn từng nói, hẳn chúng ta đã không ở đây với nhau.
    các bạn đến đây trong trạng thái, khi cần thì nói phức tạp, khi không cần thì nói đơn giản.
    chữ đơn giản chưa bao giờ đại diện cho tâm thức đơn giản.
    chữ yêu thương chẳng làm cho người ta thương yêu nhau.
    khi cái ngã, cái tôi đã phóng chiếu, ta không khỏi bất ngờ trước những ảo cảnh mà nó dựng lên,thước phim đời với vô vàn dọng điệu.
    khi thì êm ái như lời ru rằng ta đã có mọi thứ,đã biết mọi điều. khi thì nói bạn là phật, tớ là Chúa, khi thì rỉ tai mi chỉ là tên phàm tục, lúc đầy tin tưởng, khi kẻ yếu mềm.
    đơn giản hay phức tạp là chuyện câu chữ, chẳng đáng để bàn, cũng như nhận ra bóng dáng cái tôi, cái ngã đằng sau chữ nghĩa ấy.
    hãy nhận ra mọi động cơ vi tế, khéo léo vắt vẻo trên những dòng chữ này. tôi đã thấy mình thật mánh khoé, cô đơn, yếu đuối..........
    làm cách nào mà một lời khuyên có thể chữa nổi một vết thương lòng?
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến đây:
    Phế bỏ võ công
    Giải trừ ân oán
    Buôn rèm khép mi
    Hồi quan phản chiếu.
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    một lời khuyên không thể chữa nổi một vết thương lòng nhưng có thể giúp xoa dịu đi phần nào, dù là một phần nhỏ nhoi cũng đã là rất đáng quý rồi, nhưng đừng là những lời khuyên cứa sâu vào vết thương...
    đừng hiểu ý người qua câu chữ. bắt ý chứ không bắt lời. tìm ra bản chất của vấn đề....để làm gì? ha ha
    một TÔI khác của tôi đã nói: tìm ra bản chất của vấn đề và ...hài hước nó ^^ chỉ còn bít gật gù mà chẳng thể nói gì thêm được nữa ^^
    một vài lời bình cho bài viết, có gì ko đúng xin chỉ bảo
    ^^
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!....Ừ!....
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đóng khung thì tự mình nhốt mình là điều nguy hiểm nhất
    Một lời khen
    Cũng có thể làm nên điều đó
    Thất thường.... cũng là bình thường. Càng nhìn càng nghĩ càng ngẫm càng thấy chẳng có cái gì khác thường. Thật tự nhiên, dù là con rối cũng thật tự nhiên. Phản hay không phản, chỉ là hai mặt của một vấn đề.

Chia sẻ trang này